Bố mẹ bạn nghĩ gì về LGBT?

  1. Xã hội

  2. Tâm sự cuộc sống

Hôm nay có 1 giáo viên mà mình ngưỡng mộ vừa chia sẻ với bọn mình là cô không thích LGBT, cô nghĩ trai phải ra trai, gái phải ra gái chứ kiểu ko rõ ràng như vậy là ko đc. Mình nhận ra thế hệ trước vẫn còn giữ nhiều định kiến về LGBT nhỉ, bố mẹ mình cũng vậy. Bố mẹ các bạn thì sao?

Từ khóa: 

xã hội

,

tâm sự cuộc sống

Mình có kha khá bạn thuộc LGBT và bố mẹ mình đều biết họ. Trước đây thì bố mẹ coi đó là bệnh hay vấn đề gì đó nhất thời và sau này LGBt sẽ vẫn phải lấy vợ/ chồng theo đúng như tự nhiên. Nếu không thì là đi ngược tạo hoá và rất đáng trách. Bố mẹ cấm mình không được như vậy. Nhưng từ lúc xem "Người ấy là ai" và có phần comeout của mấy bạn LGBT và có tập người nhà xuất hiện cùng để chia sẻ,... thì bố mẹ mình đã thay đổi và có nhìn tích cực hơn. Nhiều câu chuyện cảm động và các bạn LGBT cũng rất chân thành nên mình thấy bố mẹ cũng thông cảm và mở lòng hơn rồi. Giờ mình mà nói rằng mình trong cộng đồng LGBT thì có thể bố mẹ sẽ vẫn buồn tuy nhiên sẽ vẫn tôn trọng và yêu thương mình 😊
Trả lời
Mình có kha khá bạn thuộc LGBT và bố mẹ mình đều biết họ. Trước đây thì bố mẹ coi đó là bệnh hay vấn đề gì đó nhất thời và sau này LGBt sẽ vẫn phải lấy vợ/ chồng theo đúng như tự nhiên. Nếu không thì là đi ngược tạo hoá và rất đáng trách. Bố mẹ cấm mình không được như vậy. Nhưng từ lúc xem "Người ấy là ai" và có phần comeout của mấy bạn LGBT và có tập người nhà xuất hiện cùng để chia sẻ,... thì bố mẹ mình đã thay đổi và có nhìn tích cực hơn. Nhiều câu chuyện cảm động và các bạn LGBT cũng rất chân thành nên mình thấy bố mẹ cũng thông cảm và mở lòng hơn rồi. Giờ mình mà nói rằng mình trong cộng đồng LGBT thì có thể bố mẹ sẽ vẫn buồn tuy nhiên sẽ vẫn tôn trọng và yêu thương mình 😊

Khác thế hệ thì suy nghĩ, tư tưởng đã khác nhau rồi ạ. Có thể là bạn đã giải thích, nhưng ở thời của phụ huynh "những điều đó" được xem là không đúng thì cho dù hiện tại có như nào vẫn sẽ còn một chút lăn tăn giữa đúng và sai, tốt và xấu!!!

Các chương trình, phụ huynh cũng không theo dõi xuyên suốt được. Có thể họ chỉ mới cảm nhận được bề nổi thôi nên đôi lúc quan tâm cười nói và đôi lúc không bận tâm lắm cũng là điều hết sức bình thường... Không thể đoán được tâm tư của phụ huynh bằng thái độ đâu ạ, cười nói - đồng ý với nó nhưng chưa chắc sẽ chấp nhận hiện thực điều đó xảy ra với con cái mình.

Mình nghĩ đối với phụ huynh, rất ít người biết và hiểu về cộng đồng LGBT. Đối với họ, sinh ra con trai/con gái thì phải là giới tính như vậy không hơn không kém... Nếu có gì khác biệt sẽ khó chấp nhận là dĩ nhiên.

Nếu đề cập đến bạn thật sự có tình yêu đồng tính phụ huynh bạn sẽ như nào thì rất khó... Cơ mà không thể đoán trước được điều gì cả phải không ạ!!!!! Có thể bame bạn sẽ đồng cảm, thấu hiểu cho bạn vấn đề là thời gian thôi vì người lớn vẫn phải nhìn sắc mặt của họ hàng, láng giềng rất nhiều.

Và bạn biết rồi đó, không phải ai cũng có thể nói ra được lời vàng ngọc. Cứ mặc kệ mà vui vẻ, sống thật với chính mình thôi nhé.

Có lần ba mẹ và mình có nói về một vấn đề gì đó liên quan tới LGBT thì ba nói chắc do thức ăn bây giờ thuốc hoá học nhiều quá , con người mất đi bản tính tự nhiên vì hoạt chất trong cơ thể thay đổi ! Nghĩ lại thấy cũng đúng nhưng hy vọng là nó sai . 

Cái vấn đề này vẫn còn khá là mới đối với các bậc phụ huynh lớn tuổi, quả là không hề dễ đàng đối với họ khi con mình sinh ra lại không theo cái mà họ vốn đã nhìn thấy từ rất lâu. Mình cũng vậy mà, gia đình cũng rất khó tiếp nhận. Nhưng bạn cứ yên tâm đi, chẳng bố mẹ nào không thương con, nếu bạn là gay, les,.. Dù đầu có mắng trách bạn, bố mẹ rồi cũng sẽ dần chấp nhận, và ủng hộ chúng ta thôi. Hãy tin vào điều đó, chỉ cần cho họ thời gian mà thôi

Mình nghĩ là tùy gia đình và tình yêu với con cái mà mức độ chấp nhận của phụ huynh với vấn đề này sẽ khác nhau. Có lẽ bố mẹ mình cũng thuộc kiểu truyền thống và không thấy thoải mái với những giới tính khác với số đông xã hội. Nhưng thế hệ bọn mình thì sẽ khác. Bản thân mình cũng xa lạ với các thông tin của LGBT cho đến hai năm trước khi lần đầu tiên mình xem Trần Tình Lệnh. Bây giờ thì mình thấy LGBT cũng khá bình thường, và mình tôn trọng cá tính của các bạn.

Bố mẹ mình ghét ra mặt luôn, còn nói đó là 1 loại bệnh, ko thể chấp nhận nếu con mình có bị thế. Mình ko thuộc giới LGBT nên may nhà mình sẽ ko có những tranh cãi này

ba mẹ mình hầu như ít lên tiếng về chuyện này. mình nghĩ chắc chấp nhận như 1 hiện tượng bình thường trong xã hội thôi. chứ dính tới con cái mình thì sẽ khác nha.

mấy năm trước mình từng cắt tóc ngắn tomboy (sở thích, muốn thử thôi), xong về mọi người trong nhà xôn xao lên hết cả.