Bức ảnh ghi lại khoảng khắc lịch sử quan trọng của chính trị Nhật Bản

  1. Lịch sử

Ngày 12 tháng 10 năm 1960. Giây phút trước khi lãnh đạo đảng Xã hội chủ nghĩa Nhật Bản Inejiro Asanuma bị giết chết tại tòa thị chính Tokyo Hibiya khi đang vận động bầu cử vào hạ viện. Người sát hại là Otoya Yamaguchi, một học sinh thuộc nhóm cánh hữu. Yamaguchi sau đó bị bắt và đã treo cổ tự sát 3 tuần sau vụ án mạng cùng với dòng chữ "Thiên Hoàng Vạn Tuế" được viết bằng máu trên tường phòng giam

Asanuma nổi tiếng bởi năm 1959 đã đến thăm Trung Quốc đại lục, kiểm soát bởi đảng Cộng Sản và tuyên bố "Hoa Kì là kẻ thù chung của Trung Quốc và Nhật Bản.".

74161633_2337642563166367_2792126576630693888_n

(Ảnh cậu học sinh trung học Otoya Yamaguchi)


Khi trở về từ chuyến đi, ông vận nguyên bộ đồ của Mao chủ tịch làm dấy lên những lời chỉ trích nặng nề thậm chí từ các nhà lãnh đạo xã hội chủ nghĩa. Bởi khi đó, Nhật Bản cùng nhiều quốc gia khác coi Trung Hoa dân quốc (Cộng Hòa Trung Hoa) mới là đại diện hợp pháp của Trung Hoa.

Cái chết của Asanuma làm nổi lên các cuộc tuần hành đòi hòa bình và trật tự. Đồng thời cũng làm đảng Xã hội chủ nghĩa chia rẽ thành đảng cánh tả và cánh hữu, cuối cùng tan rã và tái lập năm 1996 dưới tên đảng Xã hội dân chủ.

Lời bàn: CHúng ta cần đặc biệt trân trọng Otoya Yamaguchi, vì nếu không có hành động của cậu ta thì có thể đã có 1 đất nước Nhât Bản khác và đặc biệt k có anime, manga, horror để chúng ta coi :D

Ảnh : Bức ảnh kiến tạo lịch sử Nhât Bản Otoya Yamaguchi đâm ông Asanuma

10383541_272052672982603_2640708534849176008_n
Từ khóa: 

otoya yamaguchi

,

cánh cửa

,

xiên

,

lịch sử

anime, manga, horror vẫn sẽ ra đời ở Nhật Bản dù chuyện đó có xảy ra được đi nữa ? Tôi còn hi vọng nó xảy ra vì nó sẽ đem tới một phong cách Anime hoàn toàn mới, hay hơn nhiều phong cách hiện taij.
Trả lời
anime, manga, horror vẫn sẽ ra đời ở Nhật Bản dù chuyện đó có xảy ra được đi nữa ? Tôi còn hi vọng nó xảy ra vì nó sẽ đem tới một phong cách Anime hoàn toàn mới, hay hơn nhiều phong cách hiện taij.
Ôi vậy không chỉ trân trọng mỗi một người đâu. Nếu theo logic đó thì phải trân trọng cả phát xít Nhật nhé. Vì có lẽ không có họ thì nước Nhật giờ cũng khác lắm rồi.