Các bạn nữ khi được người yêu cầu hôn giữa đám đông có cảm thấy hạnh phúc không?

  1. Tình yêu

Từ khóa: 

cầu hôn

,

tình yêu

,

tình yêu

Nếu mình cũng yêu người ta và thích những gì lãng mạn, thích bày tỏ cảm xúc cá nhân cho càng nhiều người biết càng tốt chẳng hạn, thì mình nghĩ là sẽ thấy hạnh phúc. Còn như mà mình không có tình cảm với người cầu hôn, thậm chí là ghét cay ghét đắng, thì thôi đi. Chỉ muốn... chôn ngay đối tượng trước khi kịp làm bất cứ điều gì. Chưa kể, có khi còn cảm thấy xấu hổ, sao mình lại xui đến vậy, bị đem ra giữa đường xá đông đúc để làm trò cười 😂 Tất nhiên, cũng có những bạn mặc dù không có tình cảm mà được/bị cầu hôn như vậy, vẫn thấy thích thú. Có người thì từ chối lịch sự (trong lòng thì thầm ước giá mà người cầu hôn là "người đó"), cũng có người phản ứng ngược lại kiểu châm chọc, chê bai bỉ bôi người cầu hôn cho người ta cảm thấy xấu hổ trước bàn dân thiên hạ vì đã bị từ chối trong cay đắng :))
Trả lời
Nếu mình cũng yêu người ta và thích những gì lãng mạn, thích bày tỏ cảm xúc cá nhân cho càng nhiều người biết càng tốt chẳng hạn, thì mình nghĩ là sẽ thấy hạnh phúc. Còn như mà mình không có tình cảm với người cầu hôn, thậm chí là ghét cay ghét đắng, thì thôi đi. Chỉ muốn... chôn ngay đối tượng trước khi kịp làm bất cứ điều gì. Chưa kể, có khi còn cảm thấy xấu hổ, sao mình lại xui đến vậy, bị đem ra giữa đường xá đông đúc để làm trò cười 😂 Tất nhiên, cũng có những bạn mặc dù không có tình cảm mà được/bị cầu hôn như vậy, vẫn thấy thích thú. Có người thì từ chối lịch sự (trong lòng thì thầm ước giá mà người cầu hôn là "người đó"), cũng có người phản ứng ngược lại kiểu châm chọc, chê bai bỉ bôi người cầu hôn cho người ta cảm thấy xấu hổ trước bàn dân thiên hạ vì đã bị từ chối trong cay đắng :))
"Được cầu hôn" là 1 điều hạnh phúc rồi, còn có đám đông hay không không ảnh hưởng đến hạnh phúc của mình.
Nếu đám đông đó mà đa số là người thân thiết xung quanh thì vui quá còn gì, còn nếu đám đông đó toàn người xa lạ thì cũng hơi ngại ngùng :))
Mình nghĩ cũng tuỳ vào tính cách mỗi người nữa. Đối với những cô nàng thích thể hiện tình yêu mọi lúc mọi nơi thì dc người yêu cầu hôn như vậy hẳn rất tự hào và hạnh phúc. Còn đối với những nàng nội tâm hơn thì họ thích sự đơn giản, riêng tư và cực kì ngại và không thoải mái khi phô bày ra như vậy. 
Nếu là ok đồng ý thì chắc là hạnh phúc. Chứ kiểu lưỡng lự, còn đang suy nghĩ hay ko đồng ý thì cái này là ép buộc người ta phải chọn giữa việc giữ mặt mũi cho người kia và điều người ta ko/ chưa muốn lựa chọn. Và từ chối thì có khi là ko yêu đương, ko bạn bè gì nữa mà trở mặt thành thù ko biết chừng.
Ô, có chồng tương lai vừa mạnh dạn, vừa lãng mạn, vừa tự tin đến vậy mà ko hạnh phúc sao đc ^^
Mình sẽ cầu hôn ở biển :))