Các bạn thường làm những gì để có một ngày Thứ Hai đi học đi làm thật tràn đầy năng lượng?

  1. Kỹ năng mềm

"Nỗi sợ ngày Thứ Hai" có lẽ là một trong những nỗi sợ phổ biến trong giới công sở thời hiện đại.
Không ít người mỗi khi biết rằng cuối tuần sắp hết thì bồn chồn, lo lắng cho ngày Thứ Hai sắp đến, mình thấy đi học đi làm như vậy thật là mệt mỏi.
Làm thế nào để ngày đi làm mỗi đầu tuần có thể trở nên tràn đầy năng lượng hơn? Các bạn có thể chia sẻ một số cách thức không?
Từ khóa: 

thứ hai

,

sức khoẻ

,

nỗi sợ thứ hai

,

kỹ năng mềm

Mình thấy trước đó có ai thấy thứ Hai ghê gớm vậy đâu, từ khi người ta bắt đầu đùa bằng câu "short horror story: Monday" thì càng lúc càng đùa dai.

Tất nhiên thứ Hai quả thật có chút khó chịu sau 2 ngày nghỉ. Đó là với những người có 2 ngày nghỉ khác hẳn những ngày thường. Còn với một số người làm việc không có cuối tuần, hoặc cuối tuần làm ít hơn một chút, làm việc khác đi một chút như các doanh nghiệp, nhà chính trị.. thì thứ Hai với họ cũng bình thường thôi.

Mình cũng cảm nhận được sự ù lì, trì trệ sau 2 ngày cuối tuần và sự khó chịu khi đối mặt với thứ Hai. Và cảm giác đó thay đổi khi mình làm một điều gì đó thường xuyên mỗi ngày, như cái series "Viết cho em" hoặc là lần mình làm "30 ngày dậy sớm". Mỗi ngày đều như nhau thì có gì mà thứ Hai với Chủ Nhật :D

Nói tóm lại sự khó chịu của thứ Hai cốt là ở việc ù lì, trì trệ của hai ngày cuối tuần, giống như một chiếc xe lu ngừng hẳn, muốn cho nó chạy tiếp thì cần lực lớn hơn, thay vì như vậy thì ta có thể bảo trì nó chuyển động không ngừng thì sẽ không còn trì trệ nữa.

Trả lời

Mình thấy trước đó có ai thấy thứ Hai ghê gớm vậy đâu, từ khi người ta bắt đầu đùa bằng câu "short horror story: Monday" thì càng lúc càng đùa dai.

Tất nhiên thứ Hai quả thật có chút khó chịu sau 2 ngày nghỉ. Đó là với những người có 2 ngày nghỉ khác hẳn những ngày thường. Còn với một số người làm việc không có cuối tuần, hoặc cuối tuần làm ít hơn một chút, làm việc khác đi một chút như các doanh nghiệp, nhà chính trị.. thì thứ Hai với họ cũng bình thường thôi.

Mình cũng cảm nhận được sự ù lì, trì trệ sau 2 ngày cuối tuần và sự khó chịu khi đối mặt với thứ Hai. Và cảm giác đó thay đổi khi mình làm một điều gì đó thường xuyên mỗi ngày, như cái series "Viết cho em" hoặc là lần mình làm "30 ngày dậy sớm". Mỗi ngày đều như nhau thì có gì mà thứ Hai với Chủ Nhật :D

Nói tóm lại sự khó chịu của thứ Hai cốt là ở việc ù lì, trì trệ của hai ngày cuối tuần, giống như một chiếc xe lu ngừng hẳn, muốn cho nó chạy tiếp thì cần lực lớn hơn, thay vì như vậy thì ta có thể bảo trì nó chuyển động không ngừng thì sẽ không còn trì trệ nữa.

Cứ nghĩ đến tiền nhà, tiền xăng, tiền điện, tuền internet, tiền nhậu, tiền này tiền kia,... là có động lực để đi làm liền.

Còn thời học sinh thì t2 đi học đồng nghĩa lên "ngánh" đc crush 1 cái hoặc lên chào cờ đc 8 vô tư với đám bạn trong lớp.