Mình sắp bước vào năm học 12 năm nay, và mình đang cảm thấy rất rối bởi mình hiện ko biết nên đi theo con đường nào phù hợp cho bản thân, mình vẫn chưa biết cách xác định đâu là sở thích và đâu là đam mê cho bản thân để chọn đúng trường, đúng nghành. Mong mọi người có thể cho mình được lời khuyên để mình yên tâm hơn khi và giai đoạn này. Xin cảm ơn.
Chọn việc mình thích thì dễ hơn việc mình đam mê. Đam mê còn có thể thay đổi và lựa chọn công việc nào còn tùy thuộc theo khả năng của bản thân, điều kiện xã hội và gia đình nữa.
Theo chị thì thời điểm này em nên tập trung học sau đó tích cực tìm hiểu thị trường lao động
Trước khi chọn cho mình một nghề cụ thể (thường thì em phải đi học rồi mới có nhiều thông tin, trải nghiệm để lựa chon) thì em có thế thu hẹp phạm vi lại như: kinh tế, y dược, kỹ thuật, giáo dục. nghệ thuật..... Đó là những mảng hoàn toàn khác biệt với nhau sẽ có mảng em thấy chắc chắn không phù hợp.
Thêm một cách nữa là thay vì chọn cái gì mình thích, em có thể tiếp cận bằng cách loại bỏ những cái mình không thích. VD với chị chị sẽ không bao giờ phù hợp với mảng y dược hay nghệ thuật nên chị không chọn cách ngành này.