Cảm động và rung động khác nhau như thế nào?

  1. Tình yêu

Từ khóa: 

tình yêu

Đơn giản nhất chính là cách bạn đón nhận cái sự quan tâm từ một người khác như thế nào!

Và nhất là khi mà rung động là bạn sẽ cảm thấy bạn muốn thích được người yêu quan tâm mình hay là mình sẽ mong muốn hơi ích kỷ một chút là chỉ quan tâm đến mình thôi. Bạn mong muốn tiếp nhận cái sự quan tâm đó hoàn toàn tự nhiên. Khi mà bạn rung động thì con tim bạn sẽ tự thôi thúc mình gặp vậy tốt với cái đối phương đó bạn sẽ tự nhiên muốn quan tâm và lo lắng đặc biệt dành cho người đó nó chấm rung động thì đơn giản là đôi khi bất chợt bạn nhìn thấy một nụ cười là một ánh mắt hoặc là một cái cho cưỡng chỉ hành vi nào đó đẹp chẳng hạn giúp đỡ người hoặc là một anh chàng tốt bụng và bạn cảm thấy thán phục Những cái vẻ đẹp hoặc là nhỏ nhất cái hành động quý giá đó thì cũng không nhất thiết là phải đến mức đến việc cảm động đâu. Còn cảm động dù có thể dẫn đến rung động nhưng mà đôi khi mọi thứ nó không có kết quả chính xác. Đây cũng chỉ là những cái suy nghĩ của mình trong lúc rảnh rỗi và thấy những cái chia sẻ của mọi ngườivề tình yêu Và mình chỉ muốn bày tỏ quan điểm theo cái gốc độ tâm lý của bản thân mình cá nhân của mình thôi.

Trả lời

Đơn giản nhất chính là cách bạn đón nhận cái sự quan tâm từ một người khác như thế nào!

Và nhất là khi mà rung động là bạn sẽ cảm thấy bạn muốn thích được người yêu quan tâm mình hay là mình sẽ mong muốn hơi ích kỷ một chút là chỉ quan tâm đến mình thôi. Bạn mong muốn tiếp nhận cái sự quan tâm đó hoàn toàn tự nhiên. Khi mà bạn rung động thì con tim bạn sẽ tự thôi thúc mình gặp vậy tốt với cái đối phương đó bạn sẽ tự nhiên muốn quan tâm và lo lắng đặc biệt dành cho người đó nó chấm rung động thì đơn giản là đôi khi bất chợt bạn nhìn thấy một nụ cười là một ánh mắt hoặc là một cái cho cưỡng chỉ hành vi nào đó đẹp chẳng hạn giúp đỡ người hoặc là một anh chàng tốt bụng và bạn cảm thấy thán phục Những cái vẻ đẹp hoặc là nhỏ nhất cái hành động quý giá đó thì cũng không nhất thiết là phải đến mức đến việc cảm động đâu. Còn cảm động dù có thể dẫn đến rung động nhưng mà đôi khi mọi thứ nó không có kết quả chính xác. Đây cũng chỉ là những cái suy nghĩ của mình trong lúc rảnh rỗi và thấy những cái chia sẻ của mọi ngườivề tình yêu Và mình chỉ muốn bày tỏ quan điểm theo cái gốc độ tâm lý của bản thân mình cá nhân của mình thôi.

Wow wow wow ngạc nhiên chưa.... khác nhau ở chỗ Cảm động là việc của cảm xúc và run động là việc của trái tim ❤️❤️❤️

VD như có người làm mình cảm động khi giúp mình điều gì đó, mình kiểu: "dạ em cảm ơn ạ anh tốt thật ý", còn nếu rung động thì mình sẽ bị đần mặt ra một lúc, nhìn người ta không chớp mắt, mặt đỏ bừng xong bối rối các thứ:>

"Cảm động" là xúc động trước những gì người đó làm làm cho mình. Kiểu "anh tốt với em quá chừng!"

Còn "rung động" là suốt ngày nhớ nhung, tâm hồn treo lơ lửng trên cây á bạn! =]]]

Theo mình, cảm động và việc của lý trí

Còn rung động là việc của trái tim

Không yêu, có thể cảm động, nhưng không thể rung động

Yêu, có thể không cảm động, nhưng chắc chắn rung động

Khác nhau chữ đầu. Khi bạn bị "cảm" là triệu chứng nhẹ, nhưng đến mức "rung" rồi là đã trở triệu chứng nặng!