Cảm giác hạnh phúc là thế nào?

  1. Tâm sự cuộc sống

Từ khóa: 

tâm sự cuộc sống

Trong cuộc sống thường nghe mọi người nói rằng, không tìm được hạnh phúc. Vậy hạnh phúc rốt cục là điều gì đây?

Chuyên gia Baike chia sẻ:" Cảm giác hạnh phúc là mỗi người tự mình tạo ra dựa trên cảm giác hài lòng và an toàn của chính họ. "

Hóa ra là cảm giác chủ quan của chính mình, những cảm giác này sẽ kích thích và sản sinh hạnh phúc sao? Là có tiền, hay là có nhà, cũng là cả hai, nhưng không phải tất cả.

Đầu tiên chúng ta nói về tiền đi. Từ trực quan mà nói, tiền có ảnh hưởng rất lớn đến cảm giác hạnh phúc. Tiền có thể thực hiện rất nhiều yêu cầu của cậu, nhiều yêu cầu được thõa mãn, hạnh phúc tự nhiên mà thành. Nhưng như thế thật sự là hạnh phúc sao? Sợ rằng đó vẫn là một dấu chấm hỏi. E rằng đó chỉ là cảm giác thỏa mãn nhất thời, có được và mất đi cũng nhanh chóng, cảm giác thỏa mãn sau N lần tiêu hóa, nhưng thiếu cảm giác mới mẻ, thì không có ý nghĩa gì nữa.

Thực tế, trọng tâm không phải là bản thân sự vật, mà là khả năng bạn nhận thức về nó. Có tiền không nghĩa bạn có được hạnh phúc, một mối quan hệ bất bình đẳng. Đồng tiền vạn năng cũng không thể mua được hạnh phúc. Chỉ có thể nắm chặc bản thân, không ngừng nỗ lực, phấn đấu, không ngừng hướng đến hạnh phúc, mới có thể làm nên một bông hoa hạnh phúc bất bại.

Lại nói đến nhà, với mỗi người mà nói, có được một căn nhà là một chuyện trọng đại của cuộc đời. Có được nhà, liền có được hạnh phúc gia đình, có nơi để trở về. Nhưng ở các thành phố lớn, giá nhà không phải là là một chuyện không dễ chịu. Bạn cực khổ kiếm tiền, cũng chỉ đủ trả tiền thuê nhà, vay ngân hàng, chen chúc nhau ở, nhưng quay lại nhìn, cũng chỉ là thở phào nhẹ nhõm, không còn quan tâm đến cảm giác hạnh phúc.

Vậy nên, mua được nhà có tượng trưng cho hạnh phúc không? Nhìn những người đi làm ở các thành phố lớn, do giá nhà cao, rất nhiều người rút lui để mua nhà hoặc thuê nhà. Giá nhà đã giảm nhưng thời gian đi lại lâu hơn, cơ bản là hai ba tiếng, sớm đi tối về, nếu nói không mệt là giả. Hơn nữa, nhà mà hàng tháng mượn tiền mua ngân hàng, chất lượng cuộc sống giảm, thử hỏi, cuộc sống như thế có hạnh phúc không? Mọi người thường nói, hài lòng hoặc thích thú.

Theo tôi, cảm giác hạnh phúc, càng nhiều là cảm giác tâm lý của bản thân. Không quản điều kiện bên ngoài tốt bao nhiêu, nếu như không thể khơi dậy niềm cộng hưởng nội tâm, vậy toàn bộ là vô ích. Friedrich Nietzsche nói:" Cảm giác hạnh phúc thực sự đến từ công việc, tình yêu và sự tự chủ". Cốt lõi chính là tình yêu. Còn hạnh phúc, mỗi người trong thế giới, bản thân trong tim đều tự định nghĩa. Những giới hạn định ra không có đúng hay sai, bởi vì tất cả mọi thứ đều phụ thuộc vào nội tâm bạn.

Trả lời

Trong cuộc sống thường nghe mọi người nói rằng, không tìm được hạnh phúc. Vậy hạnh phúc rốt cục là điều gì đây?

Chuyên gia Baike chia sẻ:" Cảm giác hạnh phúc là mỗi người tự mình tạo ra dựa trên cảm giác hài lòng và an toàn của chính họ. "

Hóa ra là cảm giác chủ quan của chính mình, những cảm giác này sẽ kích thích và sản sinh hạnh phúc sao? Là có tiền, hay là có nhà, cũng là cả hai, nhưng không phải tất cả.

Đầu tiên chúng ta nói về tiền đi. Từ trực quan mà nói, tiền có ảnh hưởng rất lớn đến cảm giác hạnh phúc. Tiền có thể thực hiện rất nhiều yêu cầu của cậu, nhiều yêu cầu được thõa mãn, hạnh phúc tự nhiên mà thành. Nhưng như thế thật sự là hạnh phúc sao? Sợ rằng đó vẫn là một dấu chấm hỏi. E rằng đó chỉ là cảm giác thỏa mãn nhất thời, có được và mất đi cũng nhanh chóng, cảm giác thỏa mãn sau N lần tiêu hóa, nhưng thiếu cảm giác mới mẻ, thì không có ý nghĩa gì nữa.

Thực tế, trọng tâm không phải là bản thân sự vật, mà là khả năng bạn nhận thức về nó. Có tiền không nghĩa bạn có được hạnh phúc, một mối quan hệ bất bình đẳng. Đồng tiền vạn năng cũng không thể mua được hạnh phúc. Chỉ có thể nắm chặc bản thân, không ngừng nỗ lực, phấn đấu, không ngừng hướng đến hạnh phúc, mới có thể làm nên một bông hoa hạnh phúc bất bại.

Lại nói đến nhà, với mỗi người mà nói, có được một căn nhà là một chuyện trọng đại của cuộc đời. Có được nhà, liền có được hạnh phúc gia đình, có nơi để trở về. Nhưng ở các thành phố lớn, giá nhà không phải là là một chuyện không dễ chịu. Bạn cực khổ kiếm tiền, cũng chỉ đủ trả tiền thuê nhà, vay ngân hàng, chen chúc nhau ở, nhưng quay lại nhìn, cũng chỉ là thở phào nhẹ nhõm, không còn quan tâm đến cảm giác hạnh phúc.

Vậy nên, mua được nhà có tượng trưng cho hạnh phúc không? Nhìn những người đi làm ở các thành phố lớn, do giá nhà cao, rất nhiều người rút lui để mua nhà hoặc thuê nhà. Giá nhà đã giảm nhưng thời gian đi lại lâu hơn, cơ bản là hai ba tiếng, sớm đi tối về, nếu nói không mệt là giả. Hơn nữa, nhà mà hàng tháng mượn tiền mua ngân hàng, chất lượng cuộc sống giảm, thử hỏi, cuộc sống như thế có hạnh phúc không? Mọi người thường nói, hài lòng hoặc thích thú.

Theo tôi, cảm giác hạnh phúc, càng nhiều là cảm giác tâm lý của bản thân. Không quản điều kiện bên ngoài tốt bao nhiêu, nếu như không thể khơi dậy niềm cộng hưởng nội tâm, vậy toàn bộ là vô ích. Friedrich Nietzsche nói:" Cảm giác hạnh phúc thực sự đến từ công việc, tình yêu và sự tự chủ". Cốt lõi chính là tình yêu. Còn hạnh phúc, mỗi người trong thế giới, bản thân trong tim đều tự định nghĩa. Những giới hạn định ra không có đúng hay sai, bởi vì tất cả mọi thứ đều phụ thuộc vào nội tâm bạn.

Đôi khi mình cảm thấy hạnh phúc vì những lí do nhỏ xíu=) Có thể người ngoài nghĩ đó là chuyện bình thường đối với họ, nhưng mà chỉ cần bản thân cảm thấy vui là được, đúng không? Toi ms là hs cấp 2 thôi nè, nhưng đã từng trải qua nhiều thứ quá là stress ở trường như bạo lực học đường hay bị xúc phạm ấy. Đợt lớp 8 bỗng nhiên có vài bạn muốn chơi cùng, cảm giác đó thực sự quá hạnh phúc. Bình thường mỗi lần đi ra sân vận động hay giờ ra chơi toàn là ngồi một mình, thì nay cảm nhận được cảm giác sẽ luôn có ai đó đợi mình hay cầm tay mình bước đi. Hay hạnh phúc vì một lần mình được tỏ ra yếu đuối và khóc một cách thật thoải mái... chứ không cố gắng làm hài lòng người khác hay cứ phải mạnh mẽ mỉm cười với tất cả mọi thứ. Hạnh phúc là khi bạn nhận được những cái gì đó bạn mong muốn, hoặc là thứ mà bạn chưa từng được có như bao người khác.

   
  Quãng tg này e mỗi ngày chỉ ở nhà tự học + học onl, mới đầu thì cảm thấy không thích cho lắm, có khi bài tập vừa nhiều vừa khó nên phải thức trắng đêm để làm, khá là mệt. Nhưng cảm giác hoàn thành bài khó là rất hạnh phúc. Hay lúc buổi sáng uống 1 cốc cà phê để tỉnh táo rồi bắt đầu ngồi học bài. Cảm giác tỉ mẩn viết bài, chuẩn bị các thứ mà trước đến nay chưa được thử rất tuyệt vời. Đó có lẽ là cảm giác sống chậm mà mn thường nói trong thời buổi Covid. 
    Vậy nên theo e (còn đang trong lứa tuổi hs, không phải lo lắng nhiều vấn đề), hạnh phúc chỉ đơn giản là mò mẫm hoàn thành một bài tập nâng cao, hay tìm được niềm vui từ sách vở, hay đơn giản hơn nữa là đột nhiên nhận ra ý nghĩa của việc học khi đang viết bài.
 Em hiện tại mới chỉ là học sinh l12, trên đây là những suy nghĩ của e về hạnh phúc (với riêng e hiện tại là 1 hs). Vì tuổi còn nhỏ nên suy nghĩ của e chưa đc sâu sắc nhưng mong đc mn thông cảm và góp ý ❤️.

Với mình hạnh phúc là được thấy người thân mình khoẻ mạnh, vui vẻ, ko vướng bận muộn phiền. Mình chỉ cần có vậy thôi.

Đối với tôi hạnh phúc rất đơn giản, không xa hoa quá mọi thứ, không cần phải theo trào lưu mới nổi. Sống một cuộc sống tự do tự tại, không có sự ràng buộc về gia đình. Được làm chính mình và theo đuổi thứ mình muốn. Hay đơn giản chỉ là mỗi buổi sáng thức dậy thấy mình vẫn còn thở thì đó chính là hạnh phúc.

Chào bạn, với cá nhân mình cảm giác hạnh phúc là thứ không diễn đạt được bằng lời. Vì danh từ, tính từ hay động từ đều không liên quan đến hạnh phúc.