Cảm nhận của bạn sau khi đọc xong một cuốn tiểu thuyết có kết thúc mở?

  1. Sách

  2. Tâm sự cuộc sống

Đọc xong "Bắt trẻ đồng xanh", "Rừng Nauy", "Demian - Tuổi trẻ băn khoăn", "Chúa ruồi" ... chúng ta thấy đó là những tác phẩm có kết thúc mở. Bạn cảm thấy thế nào (hoặc suy nghĩ gì) sau khi đọc xong những tác phẩm có kết thúc mở như vậy?

Từ khóa: 

tiểu thuyết

,

kết mở

,

sách

,

tâm sự cuộc sống

Ban đầu mình sẽ day dứt một chút, rồi cố quay lại nội dung xem kết như vậy đã thỏa mãn chưa. Đương nhiên không phải kết HE (happy ending) lúc nào cũng phù hợp, tùy thuộc vào cốt truyện và mâu thuẫn mà tác giả đặt ra lúc đầu. Và riêng mình, đa phần mình thích các tác phẩm có kết thúc mở, để mình còn chút lưu luyến nó, nhiều khi còn vẩn vơ tự nghĩ ra và tin theo một phần kết nào đó mà mình mong muốn hướng tới.

https://cdn.noron.vn/2021/10/19/6752616316514610-1634642208.jpg
Trả lời

Ban đầu mình sẽ day dứt một chút, rồi cố quay lại nội dung xem kết như vậy đã thỏa mãn chưa. Đương nhiên không phải kết HE (happy ending) lúc nào cũng phù hợp, tùy thuộc vào cốt truyện và mâu thuẫn mà tác giả đặt ra lúc đầu. Và riêng mình, đa phần mình thích các tác phẩm có kết thúc mở, để mình còn chút lưu luyến nó, nhiều khi còn vẩn vơ tự nghĩ ra và tin theo một phần kết nào đó mà mình mong muốn hướng tới.

https://cdn.noron.vn/2021/10/19/6752616316514610-1634642208.jpg

Đọc xong một cuốn có kết thúc mở mình thường không chắc chắn lắm về hai điều:

1) Thông điệp của tác giả là gì? (hay chính họ cũng không biết nốt)

2) Bỏ tiền ra mua rồi dành thời gian đọc cuốn này có đúng đắn không?

Vậy thôi