Cảm thấy không thể đi học được nữa, em phải làm sao đây?

  1. Tâm sự cuộc sống

Em đang là sinh viên năm nhất em cảm thấy học không nổi nữa mà em muốn nghỉ nhưng không dám nói với gia đình giờ em phải làm sau đây mong mọi người cho em câu trả lời ạ?

Từ khóa: 

stress học tập

,

tâm sự cuộc sống

Vấn đề của bạn không phải làm sao để nói với gia đình. Mà bạn phải tự trả lời câu hỏi: Vì sao bạn cảm thấy học không nổi và muốn nghỉ?

Nếu là trình độ của bạn không đủ, thì mình nghĩ là không đúng, vì ít nhất bạn cũng đã thi đậu vào trường mà bạn đang học.
Nếu bạn cảm thấy chán ngành nghề mà bạn đang học, thì bạn nên cân nhắc thật kỹ xem bạn thật sự thích gì, liệu bỏ ngành nghề bạn đang học và theo đuổi con đường khác thì bạn có thể theo đến cùng không?

Nếu bạn không thích nghi được với môi trường, đời sống sinh viên. Mình khuyên bạn nên tìm mọi cách thích nghi, vì ở bất cứ môi trường nào cũng có khó khăn cần phải vượt qua thôi.

Bạn hãy suy nghĩ thật kỹ trước khi ra quyết định nhé.

Trả lời

Vấn đề của bạn không phải làm sao để nói với gia đình. Mà bạn phải tự trả lời câu hỏi: Vì sao bạn cảm thấy học không nổi và muốn nghỉ?

Nếu là trình độ của bạn không đủ, thì mình nghĩ là không đúng, vì ít nhất bạn cũng đã thi đậu vào trường mà bạn đang học.
Nếu bạn cảm thấy chán ngành nghề mà bạn đang học, thì bạn nên cân nhắc thật kỹ xem bạn thật sự thích gì, liệu bỏ ngành nghề bạn đang học và theo đuổi con đường khác thì bạn có thể theo đến cùng không?

Nếu bạn không thích nghi được với môi trường, đời sống sinh viên. Mình khuyên bạn nên tìm mọi cách thích nghi, vì ở bất cứ môi trường nào cũng có khó khăn cần phải vượt qua thôi.

Bạn hãy suy nghĩ thật kỹ trước khi ra quyết định nhé.

Vậy tự trả lời câu hỏi này trước cho mình: Bạn yêu thích nghề nghiệp gì nhất? rồi nói với ba mẹ cũng chưa muộn!

Bạn cần chứng minh cho bố mẹ thấy tại sao bạn lại học không nổi đến mức thôi học ra. Mình có những người bạn cũng khá may mắn, các bạn thích quân đội, công an nhưng không đỗ nên phải học một ngành thuộc hạng "nguyện vọng cho thêm vào". Khỏi phải nói, trong suốt năm học đầu tiên ấy, bạn đó học hành chểnh mảng, bỏ học kiếm tiền thường xuyên. Cuối năm kết quả gửi về, phụ huynh ngỡ ngàng vì không ngờ con mình lại giấu mình. Bạn của mình cuối cùng cũng đã đấu tranh để được thi lại và học ngành mình thích làm mình cũng vui lây. Mình không khuyến khích bạn sau này cố tình kém đi hay cố tình giấu cha giấu mẹ. Chỉ khuyên bạn nên xác định lại mình thích gì, mình có gì, mình sẽ làm gì sau nghỉ học. Quan trọng là chuẩn bị sẵn một tương lai gần cho bản thân. Không có bố mẹ nào khó khăn cả, họ chỉ muốn bạn được ổn định thôi.