CÂU CHUYỆN CỦA START UP?

  1. Kinh doanh và Khởi nghiệp

Câu chuyện số 1:

Ngày 4/4/1999 : Jack Ma cùng 17 người lên kế hoạch thành lập Alibaba.

19/9/2014 khi IPO 231 tỷ $.tất cả đều trở thành triệu phú, thậm chí cô nhân viên lễ tân cũng là triệu phú $. đặc biệt có 3 người là tỷ phú

Câu chuyện số 2:

Mark Zuckerberg mời 5 người bạn tới phòng ký túc xá bàn bạc về kế hoạch tạo dựng Facebook. Chỉ có 2 người tới dự, sau này cùng với Mark, họ trở thành 3 tỷ phú với tổng khối tài sản khoảng 80 tỷ USD.

Câu chuyện số 3:

Nếu bạn nghĩ 3 người không có mặt ở trên là thánh nhọ thì hãy cân nhắc lại khi nghe câu chuyện này...

Một Thánh nhọ của thời đại xứng đáng thuộc về Ron Wayne, người thậm chí đã đồng ý góp vốn cùng Steve Jobs tạo dựng Apple.

Tuy nhiên chỉ 12 ngày sau, ông quyết định bán hoàn toàn 10% cổ phần của mình với giá 800 USD.

Ngày nay, lượng cổ phần này tương đương 62 tỷ USD. Còn Wayne đang phải sống trong ngôi nhà đi thuê & tiền trợ cấp an sinh xã hội.

"Nếu ai đó đưa ra lời đề nghị về một cơ hội tuyệt vời dành cho bạn nhưng bạn không chắc chắn có thể làm được. Đầu tiên hãy ĐỒNG Ý và học cách làm sau” - Lời nói của đúng mọi thời đại của Richard Benson tỷ phú $ nước Anh.

Mọi ý tưởng vĩ đại khi mới nghe đều điên rồ & tưởng chừng khó trở thành hiện thực!

Nhưng khi mỗi ngày bạn tiến 1 bước nhỏ tới mục tiêu, đến khi quay đầu nhìn lại, bạn đã thay đổi cả thế giới bên trong & bên ngoài mình.

THÀNH CÔNG đơn giản là NIỀM TIN 100% và có TẦM NHÌN DÀI HẠN .

Chúc các bạn cùng NHẬN ra điều tuyệt vời này với 2019

Tôi đã bỏ qua khá nhiều cơ hội những năm qua, đọc bài này xong mới thấm!

Từ khóa: 

khởi nghiệp

,

kinh doanh và khởi nghiệp

con người khi nhìn thấy một tương lai quá tươi sáng thì thường họ sẽ nghi ngờ, sự khác nhau giữa 1 kẻ thức thời và một kẻ hèn nhát có gang tấc thôi, bản thân đã gặp nhiều người như vậy, họ quá đa nghi, và bằng lòng với hiện tại,
Trả lời
con người khi nhìn thấy một tương lai quá tươi sáng thì thường họ sẽ nghi ngờ, sự khác nhau giữa 1 kẻ thức thời và một kẻ hèn nhát có gang tấc thôi, bản thân đã gặp nhiều người như vậy, họ quá đa nghi, và bằng lòng với hiện tại,