Câu chuyện đi tiêm vaccine và ba mẹ hay so sánh con nhà người ta.?

  1. Giáo dục

  2. Tâm sự cuộc sống

Sáng nay mình  với ba mẹ đi tiêm vaccine mũi 3. Tiêm xong mình thấy bình thường, ko bị gì cả. Nhà mình làm nông nên đi tiêm về mình ra ruộng phụ ba. Ngoài đó nắng lắm, mình phụ khiêng máy bơm ( máy đó nặng lắm luôn, với mình con gái khiêng ko nổi, mà đi đường ruộng chật hẹp xém té mấy lần. Xong chiều về mình học online. Học nửa chừng mình bắt đầu mệt phát sốt, do nhà mình ko có wifi nên mình xuống nhà nội học. Học xong về nhà mình lấy nhiệt kế ra đo 37.9°C. Ko cao lắm nên mình cũng ko lo gì. Làm việc lặc vặt xong, ăm cơm rồi đo 38,2°C. Mình hơi lo do tra gg bảo "nếu nhiệt độ cao trên 38,5 độ cần chú ý theo dõi nhiệt độ thường xuyên và các biểu hiện khác. Nhiều bệnh lý khác có thể gây sốt vô tình mắc vào thời gian này sẽ dễ bị nhầm lẫn với phản ứng do tiêm chủng. Cụ thể nếu thấy sốt cao liên tục trên 39 độ C mà không đáp ứng thuốc hạ sốt, ngoài ra có thể đau đầu dữ dội, đau cơ mà không phải do sang chấn gì, sốt kéo dài 3-4 ngày không dứt thì phải đến bệnh viện hoặc xin tư vấn từ bác sĩ. Không loại trừ người đi tiêm có thể bị nhiễm SARS-CoV-2 và gây sốt". Mình lo + mệt vì sốt nên khóc. Mẹ đi làm về nói mình " sốt có 38.2°C mà khóc", "mình bảo tiêm xong phụ ba làm ngoài nắng..".. Xong ba mẹ xúm vào la mình, so sánh với " con nhà người ta làm ko thiếu thứ gì có sốt+ làm có chút xíu mà khóc "...bla..bla... Vừa so sánh với con nhà người ta vừa la mình như con ko đẻ vậy. Mình nằm ib hỏi bài tập bạn thì bị la tiếp...

Mình có làm gì sai đau 😭😭😭😭

Từ khóa: 

giáo dục

,

tâm sự cuộc sống

Ba mẹ bạn thì áp lực, còn bạn thì khá là nhạy cảm nên đừng có làm mọi chuyện quá lên . Tìm 1 thời điểm thích hợp nào đó khi mà cả 3 đều cảm thấy thoải mái nhất thì hãy nói chuyện lại, bởi vì ngay lúc này thì như mình nói đấy, bạn đang bị nhạy cảm và ba mẹ bạn thì đang bị áp lức. Có thể họ cũng bị sốt do tiêm ấy nhưng họ không nói cho bạn biết, họ cứ làm vì phải làm thì mới có ăn được, vậy nên kiểu trong người đã khó chịu, đi làm về thì mệt gặp bạn đang vậy nên họ cảm thấy bực bội thôi chứ không có gì, bạn không làm gì sai nhưng bạn nhạy cảm không đúng lúc thì nó sẽ là cái sai đấy . Chờ đợi khi mọi thứ nhẹ nhàng xuống rồi hãy bắt đầu nói chuyện lại với nhau

Trả lời

Ba mẹ bạn thì áp lực, còn bạn thì khá là nhạy cảm nên đừng có làm mọi chuyện quá lên . Tìm 1 thời điểm thích hợp nào đó khi mà cả 3 đều cảm thấy thoải mái nhất thì hãy nói chuyện lại, bởi vì ngay lúc này thì như mình nói đấy, bạn đang bị nhạy cảm và ba mẹ bạn thì đang bị áp lức. Có thể họ cũng bị sốt do tiêm ấy nhưng họ không nói cho bạn biết, họ cứ làm vì phải làm thì mới có ăn được, vậy nên kiểu trong người đã khó chịu, đi làm về thì mệt gặp bạn đang vậy nên họ cảm thấy bực bội thôi chứ không có gì, bạn không làm gì sai nhưng bạn nhạy cảm không đúng lúc thì nó sẽ là cái sai đấy . Chờ đợi khi mọi thứ nhẹ nhàng xuống rồi hãy bắt đầu nói chuyện lại với nhau

Đa số người lớn quên họ từng là connit mà.Họ cũg từng bị la giống tụi mik thui. Thì chắc tại cha mẹ bạn làm nhiều mệt nên hơi nóng tí (i chang nhà mik).Bạn mới tiêm uống thuốc nhiều nước đừng suy nghĩ nhiều để giữ sức .Mà tiêm vắc xin đúng tác dụng phụ nhiều í nó làm mik ho mệt cả tháng .

Ngày trước mình cũng bực và giận lắm nhưng sau 1 - 2 ngày thì cũng hiểu cho bố mẹ vì bố mẹ vẫn hỏi han và quan tâm mình đấy, chắc do họ cũng mệt mỏi quá thôi, kiểu ngoài lạnh trong nóng ấy. Tối đến ăn cơm bạn nói chuyện nhẹ nhàng với bố mẹ xem sao.