Cho em xin lời khuyên chân thành ạ
câu chuyện là em với một anh chơi thân dc 1 thời gian kh dài và cũng kh ngắn nhưng thế thì cũng gọi là chưa đủ để hiểu hết của nhau. Trong quãng thời gian tiếp xúc với anh ấy, em cảm thấy anh ấy là một người luôn tràn đầy năng lượng và rất vui tính, luôn mang cho những người xung quanh đầy tiếng cười vui vẻ. Tuy nhiên anh ấy có một tính khá thẳng và cũng có chút nóng nảy, hễ ai nói dối anh ấy điều gì đó thì anh ấy sẽ rất là cảm thậm chí còn dùng bạo lực để giải quyết, nhưng ai mà bị anh ấy làm vậy thì khi anh ấy hết giận anh ấy vẫn sẽ hỏi thăm và dỗ dành, có khi còn mua thuốc bôi cho. Khi quen anh, em đang trong khoảng thời gian còn quan hệ tình cảm với bạn trước nên em cũng biết dc anh ấy một phần như nào. Do đó, khi mà em bắt đầu hết tình cảm với bạn trước hoàn toàn nên em đã để ý tới anh đấy và đợi đến khi em với bạn kia ctay nhau. Sau khi ctay, em cũng kể cho anh ấy nhiều điều về bạn kia, anh ấy cũng luôn cho em những lời khuyên và luôn sẵn sàng nghe em tâm sự. Lúc đó, em luôn cảm thấy những ấm ức hay tổn thương em chịu đựng khi yêu bạn trước trong lòng em nay dc buông ra cùng với những lời tâm sự anh ấy nói với em như dc an ủi. Sau đó, em với anh ấy cũng đã mập mờ với nhau gần 2 tuần, trong thời gian mập mờ đó anh ấy là người chủ động tiến tới với em trước, mập mờ với nhau dc 12 ngày thì bọn em chính thức yêu nhau là do anh ấy chủ động ngỏ lời. Từ ngày bọn em yêu nhau đến giờ cũng đã dc gần đầy 1 tháng, trong quãng thời gian đó em cảm thấy anh ấy luôn sẵn sàng bên em lúc vui, lúc buồn. Mỗi sáng anh ấy lại là người tiếp cho em những nguồn năng lượng tích cực trong ngày và luôn khiến em rất vui tươi. Em rất biết ơn quãng thời gian đầu đó, thậm chí em còn mong muốn rằng em với anh ấy sẽ yêu nhau lâu dài. Nhưng điều đó là kh thể đối với hiện tại. Cho đến một ngày em có việc bận tại trường và sáng đi học em về nhà ăn trưa và nghỉ ngơi lúc rồi lên lại trường rất sớm để làm việc. Khi xong việc, em với anh ấy chơi đùa với nhau ở dưới sân trường, trong lúc anh ấy đá bóng với bạn thì đã đưa em điện thoại của anh ấy, lúc ấy em vô tình mò dc mk điện thoại và cũng vô tình thấy dc người mà anh ấy nhắn tin thân mật sau lưng em lại là một người chị chơi thân với em. Những câu nhắn tin ấy như một cây gai đang cọ sát vào trái tim em lúc đó. Sau khi đọc dc em đã âm thầm lấy máy của em chụp lại và tắt đt của anh đi, ngay lúc đó em như một người chết lặng và cũng có mấy lần muốn khóc. Em đã cố tình né tránh anh ấy trong thời gian dài trong ngày và lúc em đã ổn định lại cảm xúc em mới dám giáp mặt nhưng em kh nói gì về chuyện em biết anh ấy làm vậy sau lưng em, em đã cố giả vờ kh biết trong suốt 1 tuần nay. Bây giờ, em đang cảm thấy anh ấy còn giá trị lợi dụng đối với em và em đang muốn dùng anh ấy như tấm khiên bảo vệ em (do em có một số vde nên đang có tình trạng gần như là bị blhd) trong quãng thời gian từ giờ đến cuối tháng 5 là anh ấy ra trường nên em muốn ctay anh lúc anh ra trường. Dẫu vậy, tuy rằng giờ em đã có thể move on và muốn buông anh nhưng khi em suy nghĩ lại về chuyện đó thì em lại có cảm giác nửa muốn buông và nửa kh, có lúc em còn kh muốn buông và sẽ tiếp tục im lặng vờ như kh biết để dc bên anh. Mọi người có thể cho em xin lời khuyên gì về chuyện này dc kh ạ?
