Chọn nguyện vọng ảnh hưởng cả tương lai?

  1. Hướng nghiệp

  2. Thấu Ngành Hiểu Nghề

  3. Tâm sự cuộc sống

Em cảm ơn các a/c ạ.

Mọi người nghĩ sao về công việc hiện tại của mình. Riêng em thì còn đang vướng mắc về chuyện ra trường sẽ như thế nào nếu em chọn "Công nghệ sinh học". Trên fb có nhìu a/c bảo rằng ngành này dễ thất nghiệp, lương ko cao, học sẽ hối hận, sẽ quay xe chọn ngành khác. Em thích ngành này, đơn giản là em ko chọn đc ngành khác nữa. Nhưng phương diện là người trong cuộc, em ko bt được là mình đúng hay sai và cũng ko thể nhìn ra tương lai sau này khi mà xã hội thay đổi. Các a/c hiện tại có thể sẽ nhìn ra được và có thể cho em lời khuyên ko ạ, em nếu được sẽ thay đổi để đi hướng khác, bởi vì bỏ công ra học mà tương lai mờ mịt thì thật là uổng lắm.

Từ khóa: 

hướng nghiệp

,

thấu ngành hiểu nghề

,

tâm sự cuộc sống

Công nghệ sinh học sẽ là tương lai của thế giới, chỉ là ở VN chưa được phát triển như nước ngoài à đúng hơn là chưa hot. Nhưng e thích ngành đó là tốt rồi, còn hơn là không có ngành mình thích.

Muốn kiếm tiền thì nhiều cách lắm, tư duy 1 người ỷ lại vào 1 công việc thì ngành nào cũng là lương thấp. 

Bản thân học không tới nơi tới chốn thì ngành nào cũng có nguy cơ thất nghiệp em ạ. Học hành là chuyện cả đời, đâu có phải học xong cái bằng công nghệ sinh học là xong đâu em. 

Theo kinh nghiệm và quan sát của chị, những người hối hận về ngành họ chọn thì chỉ có 1 lý do, họ không thật sự chọn ngành do họ thích mà bởi họ mơ về 1 công việc lương cao, dễ thăng tiến, hoặc một danh xưng nào đó.

Chúng ta thường làm trước rồi đặt mục tiêu hời hợt sau. Nhưng thực tế là cần đặt mục tiêu rõ ràng rồi mới vào bắt tay vào làm.

Kiểu em là đang ước lượng sức mình chỉ nên học cái này thôi, vậy thì với cái đó nên đặt mục tiêu như thế nào? Còn nếu em đặt mục tiêu trở thành tiến sỹ nghiên cứu sinh học, em sẽ nghĩ hoàn toàn khác.

Trả lời

Công nghệ sinh học sẽ là tương lai của thế giới, chỉ là ở VN chưa được phát triển như nước ngoài à đúng hơn là chưa hot. Nhưng e thích ngành đó là tốt rồi, còn hơn là không có ngành mình thích.

Muốn kiếm tiền thì nhiều cách lắm, tư duy 1 người ỷ lại vào 1 công việc thì ngành nào cũng là lương thấp. 

Bản thân học không tới nơi tới chốn thì ngành nào cũng có nguy cơ thất nghiệp em ạ. Học hành là chuyện cả đời, đâu có phải học xong cái bằng công nghệ sinh học là xong đâu em. 

Theo kinh nghiệm và quan sát của chị, những người hối hận về ngành họ chọn thì chỉ có 1 lý do, họ không thật sự chọn ngành do họ thích mà bởi họ mơ về 1 công việc lương cao, dễ thăng tiến, hoặc một danh xưng nào đó.

Chúng ta thường làm trước rồi đặt mục tiêu hời hợt sau. Nhưng thực tế là cần đặt mục tiêu rõ ràng rồi mới vào bắt tay vào làm.

Kiểu em là đang ước lượng sức mình chỉ nên học cái này thôi, vậy thì với cái đó nên đặt mục tiêu như thế nào? Còn nếu em đặt mục tiêu trở thành tiến sỹ nghiên cứu sinh học, em sẽ nghĩ hoàn toàn khác.

Không có gì sướng hơn bằng việc được làm công việc mà mình đam mê. Dẫu có hơn 8 tiếng làm việc, hay phải thức dậy vào sáng sớm, hay làm việc đêm muộn vẫn đem lại cái cảm giác thỏa mãn nhất định. Tôi cũng đã từng nghe theo định kiến của mọi người về việc lựa chọn nghề nghiệp, công việc nào kiếm ra nhiều tiền? Công việc nào đang hot? Mọi người hay theo cái này mng hay theo cái kia, suy cho cùng cũng chỉ là chạy theo mọi người. Tôi của hiện tại đang học đại học, ngành tôi chọn là ngôn ngữ Anh - một ngành khá trung lập và tôi cũng không hối hận gì cả. Phần lớn mọi người ra trường làm trái nghề nhiều lắm, bởi hầu hết họ đều chưa có ai định hướng trong việc lựa chọn ngành học khi thi tốt nghiệp cả. Ai cũng có người định hướng thì thế giới này nó khác lắm. 

Tốt nhất là làm thứ bạn thích, bạn giỏi. Ngành công nghệ sinh học mà bạn chọn, tôi chắc chắn rằng nó phát triển, phát triển mạnh ở đằng khác. Ở Vn có thể những thành tựu về công nghệ sinh học tôi chưa từng thấy, hoặc tôi không có để ý. Nhưng ngoài thế giới kia, nào là những công nghệ liên quan đến bảo mật sinh trắc học, sinh trắc học vân tay, mã khóa bằng mắt,... tất cả đều đó đều liên quan tới công nghệ sinh học. Hơn nữa, nó còn kiếm được bội tiền chứ không phải nhiều tiền nữa. Có cơ hội và năng lực mình khuyên bạn nên ra bên ngoài để theo được đam mê của mình, ở VN các kiểu như này còn hạn chế, nhiều định kiến, thiếu động lực và nguồn lực, tài chính để có thể phát triển ngành này, cũng rất nhiều cái bẫy khiến bạn từ bỏ đam mê của mình. Gi ữ vững quan điêm và đam mê nếu bạn thực sự muốn biến con đường này thành nghề nghiệp chính thức của mình nhé. 

Vì một lý do nào đó, tôi cảm thấy có sự tương đồng giữa vấn đề của bạn và của anh 

Nguyễn Tấn Minh Tiến
khi nói về việc nghiên cứu khoa học, mong rằng bạn tìm thấy 1 phần đồng cảm nào đó trong câu hỏi này:

Chị không có thông tin hay từng tìm hiểu về ngành này nên chị không dám nói nghề này có triển vọng hay sau này ra trường có thất nghiệp hay không. Nhưng theo góc nhìn của chị, nghề nào còn tồn tại và cần nhân sự thì nghề đó đều đáng theo đuổi em à. Một khi em đã thích và đam mê với nghề thì chị tin là không thiếu cách để em có thể kiếm ra tiền với công việc đó. 

Nếu em còn băn khoăn về công việc này hay về tiềm năng của nó thì chị có một mẹo mà chị từng áp dụng giúp chị tự tin hơn cho việc chọn ngành nghề đó là em hãy thử tìm một anh/chị nào đó đang làm trong nghề này để hỏi xin tư vấn và giúp em giải đáp các thắc mắc. Không cần thiết đó phải là người em quen mà hoàn toàn có thể là người lạ, khi nhắn tin với họ em chỉ cần chia sẻ em có mong muốn theo đuổi công việc mà anh chị đang làm nhưng còn băn khoăn 1 số thứ nên muốn anh/chị hỗ trợ tư vấn. Hãy chân thành và nhiệt tình chắc chắn các anh/chị ấy sẽ giúp đỡ em thôi. 

Chúc em lựa chọn được công việc phù hợp!