Chuyện gì sẽ xảy ra nếu con người sinh sống được dưới nước?

  1. Phong cách sống

Gần đây các bài báo về vấn nạn môi trường nổi lên kinh khủng quá. Trong đó nổi nhất chắc là các bài chia sẻ trên fb về những hình ảnh ô nhiễm biển gây ám ảnh người xem.

Rõ ràng ai ai cũng biết là môi trường biển mà không được bảo vệ, thì toàn bộ hệ sinh thái trên đất liền, bao gồm xã hội con người, cũng sẽ bị ảnh hưởng nặng nề. Nhưng có vẻ chúng ta chưa đủ quan tâm.

Mình thiết nghĩ không biết có phải vì con người ta vốn không sống dưới biển. Ảnh hưởng tới biển không trực tiếp tới đời sống chúng ta, nên ta không thèm bảo vệ?? Vậy nếu con người sống được cả dưới biển, như người cá Aquaman, thì có lẽ ý thức chúng ta đã khác?

(Câu hỏi này được truyền cảm hứng từ chủ đề #chuyện nếu từ các users khác) 


---


Chủ đề "Chuyện - Nếu" dành cho ai có khả năng hài hước, hoặc muốn suy nghĩ đa chiều về vấn đề, hoặc đơn giản là hay mộng mơ. Hãy thử nhập tâm suy nghĩ và cũng đừng quên gửi những suy nghĩ đó tới Noron, gắn #Chuyện Nếu.

undefined
Từ khóa: 

chuyện nếu

,

ô nhiễm biển

,

ô nhiễm môi trường

,

bảo vệ môi trường

,

phong cách sống

Tất nhiên khác, nhưng cũng ko khác mấy lắm đâu. Con người không có khả năng "nhìn xa" (Nếu nhìn xa trông rộng thì chả tàn phá môi trường rồi). Nhất là trong vấn đề môi trường, con người ko nhìn xa đc, có lẽ do kiếp nhân sinh quá ngắn so với thời gian những ảnh hưởng rõ rệt tác động đến đời sống nên họ ko nhìn thấu đc, và chỉ sống cho kiếp của mình.

Trở lại câu hỏi. Nếu con ng sinh sống đc như Aquaman (nhưng có khả năng như Aquaman), thì như hiện nay cũng chưa chắc làm con người tỉnh ngộ. Vì biển quá lớn, việc rác thải tràn ngập chỉ là phần nổi, chiếm 1 phần trong đại dương, và nếu con ng sống dưới nước, họ xả rác dưới nước thì đám rác trôi nổi đó chẳng thể gọi là nhiều.

So sánh với môi trường con người hiện tại đang sống, con ng sống trong không khí, và chúng ta vẫn ngày ngày thải ra biết bao nhiêu khói bụi cho môi trường đấy thôi. Chất lượng không khí đã ở tình trạng báo động, ô nhiễm khói bụi, suy giảm tầng Ozon, hiệu ứng nhà kính. Nhưng bạn thấy đấy, con ng chẳng giảm phát thải đc là bao, ngay cả những thanh niên hô hào bảo vệ môi trường cũng xách xe kéo băng-rôn chạy vòng vòng, đốt xăng -> phát thải, đám băng-rôn xong rồi thì vứt -> phát thải, tờ rơi in giấy rải đầy đường, mà còn giấy in nữa chứ -> phá rừng, phát thải rác,.... Và còn nhiều thứ nữa.

Con người ko nhìn đc xa lắm. Nên nếu có sống dưới biển thì lúc mở cửa thấy rác trôi vật vờ, có lẽ họ cũng chủ tiện tay cầm cái chổi đẩy cho nó trôi tiếp theo dòng nước mà thôi.

Trả lời

Tất nhiên khác, nhưng cũng ko khác mấy lắm đâu. Con người không có khả năng "nhìn xa" (Nếu nhìn xa trông rộng thì chả tàn phá môi trường rồi). Nhất là trong vấn đề môi trường, con người ko nhìn xa đc, có lẽ do kiếp nhân sinh quá ngắn so với thời gian những ảnh hưởng rõ rệt tác động đến đời sống nên họ ko nhìn thấu đc, và chỉ sống cho kiếp của mình.

Trở lại câu hỏi. Nếu con ng sinh sống đc như Aquaman (nhưng có khả năng như Aquaman), thì như hiện nay cũng chưa chắc làm con người tỉnh ngộ. Vì biển quá lớn, việc rác thải tràn ngập chỉ là phần nổi, chiếm 1 phần trong đại dương, và nếu con ng sống dưới nước, họ xả rác dưới nước thì đám rác trôi nổi đó chẳng thể gọi là nhiều.

So sánh với môi trường con người hiện tại đang sống, con ng sống trong không khí, và chúng ta vẫn ngày ngày thải ra biết bao nhiêu khói bụi cho môi trường đấy thôi. Chất lượng không khí đã ở tình trạng báo động, ô nhiễm khói bụi, suy giảm tầng Ozon, hiệu ứng nhà kính. Nhưng bạn thấy đấy, con ng chẳng giảm phát thải đc là bao, ngay cả những thanh niên hô hào bảo vệ môi trường cũng xách xe kéo băng-rôn chạy vòng vòng, đốt xăng -> phát thải, đám băng-rôn xong rồi thì vứt -> phát thải, tờ rơi in giấy rải đầy đường, mà còn giấy in nữa chứ -> phá rừng, phát thải rác,.... Và còn nhiều thứ nữa.

Con người ko nhìn đc xa lắm. Nên nếu có sống dưới biển thì lúc mở cửa thấy rác trôi vật vờ, có lẽ họ cũng chủ tiện tay cầm cái chổi đẩy cho nó trôi tiếp theo dòng nước mà thôi.

Sống trên cạn đã tàn phá cả môi trường đất lẫn nước rồi, còn sống được dưới nước nữa thì thôi. Our earth will be doomed! :v