Nữ giới khi gặp tên biến thái nên xử lý như thế nào?

  1. Kỹ năng mềm

Dạo này mình đi làm tự nhiên gặp nhiều biến thái. Mình rất sợ và chỉ biết chạy. Bạn mình bảo, nó mà làm gì mình thì đá vào hạ bộ của nó. Nhưng mà nhìn thấy nó thôi người mình đã run lẩy bẩy rồi. Con người mình từ trước giờ cũng rất nhát. Có cách nào mạnh bạo hơn ko nhỉ?

Cám ơn các bạn.

Dạo này ở Nguyễn Trãi, Thanh Xuân có nhiều biến thái lắm, các bạn nữ cẩn thận nha.

Từ khóa: 

kỹ năng mềm

Mình hạn chế đi 1 mình và luôn có 1 bình xịt hơi cay nhỏ bên người khi đi 1 mình.

Trả lời

Mình hạn chế đi 1 mình và luôn có 1 bình xịt hơi cay nhỏ bên người khi đi 1 mình.

Bạn chuẩn bị các dụng cụ như bình xịt hơi cay, còi hay các vật dụng để tự vệ luôn để trong túi nhé. Điện thoại thì luôn lưu 113, 115 để khi cần gọi ngay.

Còn lâu dài thì nên học các phương pháp tự vệ, võ, nhờ bạn bè người thân hoặc đồng nghiệp là con trai đi về cùng một thời gian để nó né ra

Tốt nhất là mình nghĩ con gái không nên đi một mình về khuya, nếu bắt buộc thì nên che chắn kĩ, đừng khoe da thịt khi ở ngoài đường. Hồi xưa mình chỉ mặc quần đùi ra đường thôi mà bị một tụi du côn ngồi quán trà đá vỉa hè nó trêu rồi lấy sỏi nhỏ bắn ná chun vào chân, về nhà sưng một cục đau mấy ngày liền không hết. Gặp một thằng biến thái thì còn tri hô được, chứ mà gặp phải một đám mất dạy thì thôi xong đấy bạn ạ. :(