Chuyện tuổi 20.....?

  1. Tình yêu

  2. Tâm sự cuộc sống

Tôi đang là sinh viên ĐH, hồi cấp 3 tôi có 1 mối tình với cậu bạn cùng lớp, cũng khá kín đáo giấu mọi người và mối quan hệ này cũng đã kéo dài được gần 2 năm. Hồi mới yêu cũng ngại ngùng chẳng gặp mặt mấy. Nhưng lâu dần, tôi thấy bạn kia dường như khá trẻ con, ham chơi, chẳng quan tâm gì đến tôi cả. Thời điểm cả 2 ôn thi Đh, tôi cũng chỉ nhắn tin hỏi han bạn ấy 1 chút thì bạn ấy lúc nào cx kêu học đã.. thôi a học đây. Nhưng tôi cũng phải ôn thi mà, chả lẽ dành ra ít phút trả lời tôi cũng khó đến vậy sao. Chắc các bạn nghĩ tôi hơi quá đáng khi luôn đòi bạn phải trả lời tin nhắn, nhưng thực ra sau cái tin mà a bảo a học đây, a off nhé thì tôi thấy bạn trả lời liên tục comment của những người bạn a ấy trên fb. Rồi đến khi thi Đh xong, tôi cũng nghĩ đây là khoảng thời gian rảnh rỗi nhất vì vừa hoàn thành xong kì thi, mỗi sáng tôi đều nhắn cho a đầu tiên, nhưng a lại ko hề nhắn với tôi, mà đi trả lời những câu hỏi vu vơ của cô bạn thân a ấy về vấn đề người yêu cũ. Chúng tôi ko kiểm soát fb của nhau nhưng việc a cứ cap màn hình tin nhắn của họ đầu tiên để bắt đầu câu chuyện ngày mới của 2 đứa thì tôi thực sự ko hề thích. Tôi ngày ấy khá thích call video nói chuyện, nhưng được 1 lúc a bảo a bận, rồi off nguyên ngày, đến tối mới trả lời là bạn a ấy đến nhà chơi. Ngày đầu tôi cũng ko nói gì nhưng 1 tuần có 7 ngày thì cả 7 ngày a như vậy, đến nỗi tôi phát cáu và cãi nhau với a ta. Tôi ko biết do a quá ngây thơ hay a nghĩ tôi ko thích, mà kể từ khi yêu nhau, 2 đứa chưa từng có 1 cuộc hẹn hò nào cả. A chưa hề rủ tôi đi chơi hay đi dạo, lúc nào a cũng chỉ ưu tiên bạn bè của a ấy. Càng ngày tôi cũng chả nhắn tin gì với a ấy cả. Có 1 hôm a sang nhà tôi chơi, tôi đã ngỏ lời đi ra tiệm ăn vì lười nấu, thì a bảo a lười đi ra ngoài lắm, ở nhà ăn gì cũng đc :)), thế nên tôi chủ động đặt giao đồ ăn đến nhà (cụ thể là nem nướng) tôi bảo gọi 2 phần, thì a kêu ăn ko hết đâu, ăn 1 phần thôi, rồi cuối cùng 1 phần ăn ko đủ no. Tôi rủ đi ăn thì a ko đi đâu nhưng a vẫn kể là a có chở đi ăn với cô bạn thân ở quán gần trường cô ấy.

Cũng là cảnh sv nên chúng tôi hay về quê, nhưng a ấy thì ko ở trọ mà ở nhà người em con chú a ấy, nhà cũng chỉ có mấy anh em thôi, đồ ăn thức uống a đều ko phải lo. Tôi cũng thi thoảng khoe a là làm việc thêm được tiền như nào thì a luôn mồm bảo eo nhìn thế kiếm tiền dễ nhỉ. Đến lúc tôi rủ a đi làm cùng, việc cũng chỉ là làm xiên thịt theo ca, cuối buổi trả lương luôn, ngày nào làm cũng được thì a kêu a mệt lắm, ko làm đâu. Trong khi làm nửa ngày cũng được, mà 1 tuần a nghỉ thứ 7, cn. A bảo a cũng ko cần tiền đến thế nhưng mồm lúc nào cx kêu ko mua đồ ăn vì ko có tiền ???. Lắm lúc tôi chán thật sự cái mqh này.

Tôi thì chưa từng đòi hỏi a mua cho cái gì và nếu đi ăn cùng thì tôi cũng sẽ trả 50-50 mà. Nhưng việc a làm thế tôi cảm giác a ko hề tôn trọng tôi vậy. Sinh nhật a ấy thì tôi mua quà tặng nhiều lắm, còn món quà sn mà a tặng tôi - cũng chính là món quà đầu tiên là chiếc vòng cổ 9k trên shopee... thôi thì của ít lòng nhiều nhưng lúc nào a cũng ra vẻ có nhiều tiền và ko cần tiền. Bạn bè a ấy sinh nhật thì còn nhờ tôi mua hàng hộ, đơn cũng phải mấy trăm nghìn vậy mà.....tệ thật 😥

A cũng đã gần 20 tuổi đầu rồi sao a cư xử với tôi lạ lùng đến vậy, ngày nghỉ lễ, lễ hội, người ta thì hò hẹn cuối tuần, rủ nhau đi ngắm hội, còn chúng tôi thì cứ như 2 đứa ko quen biết nhau v, liệu rằng tôi có nên chấm dứt mối quan hệ này ko ???

Từ khóa: 

tình yêu

,

tâm sự cuộc sống

Bạn viết 1 tràng như này thì chắc bạn cũng đã có câu trả lời, bỏ đi mà tập trung cho học tập, công việc. con gái thì chả lo ế đâu bạn, ra trường ổn định rồi lập gia đình cũng chưa muộn. Chúc bạn thành công

Trả lời

Bạn viết 1 tràng như này thì chắc bạn cũng đã có câu trả lời, bỏ đi mà tập trung cho học tập, công việc. con gái thì chả lo ế đâu bạn, ra trường ổn định rồi lập gia đình cũng chưa muộn. Chúc bạn thành công

Bỏ đi em. Anh ta ích kỷ và không trân trọng em thì chị nghĩ, chính em cũng đã biết, phải dừng mối quan hệ này lại. 

Haizz 20 tuổi thì cũng là mới từ trẻ con lên trẻ trâu thôi bạn...Như nước mình thì tuổi này vẫn chưa phải là lớn đâu nên sự trưởng thành trong tình yêu là chưa có. Điều đó cũng tạo cho mình cơ hội, không đáng thì mình bỏ, mình trải nghiệm những phiên bản tốt hơn :)) Nói chung là, phải cho mình cơ hội được thử, đừng giữ lại toxic relationship tốn thanh xuân lắm.