Có ai đã từng khai phá Tulpa thành công không?

  1. Tâm linh

Có ai đã từng tạo thành công Tulpa chưa nhỉ, Tulpa, đa nhân cách và thái nhân cách có liên quan đến nhau không?

Tulpa là một hình thức tinh thần rèn luyện bằng trí não để tạo ra một thực thể siêu nhiên cực mạnh. Tulpa của mỗi người là khác nhau, nhưng hầu hết là tiến hóa thành dạng thực thể cao lớn, ngón tay dài và sắc bén. Một số ít người thì tạo ra được những Tulpa có năng lực siêu nhiên khác.

https://cdn.noron.vn/2019/08/18/ce1c48e04665a651d1b9e07901440e28.jpg
Từ khóa: 

tulpa

,

thực thể siêu nhiên

,

tâm linh

Tôi cũng là một trong những người có thể nhìn thấy và giao tiếp với chính những Tulpa của mình. Nói thật thì tôi cũng không nhớ mình gặp gỡ họ vào thời điểm nào nữa, nhưng có vẻ là rất lâu rồi ( lúc tôi 7-8 tuổi ).

Trái ngược với cách nghĩ của nhiều người, Tulpas của tôi không hề đáng sợ như họ nghĩ, chúng ngược lại rất xinh đẹp và dễ thương nữa. Tulpas của tôi có cùng giới tính với tôi là nữ, họ mang thân thể nửa người nửa thú (cụ thể là hồ ly) và họ cũng rất tinh nghịch nữa. Tulpas của tôi còn mang rất nhiều siêu năng lực, nhưng chúng thường không bộc lộ ra ngoài để tránh gây nguy hiểm cho tôi. ( vào một lần bất cẩn nào đấy, họ đã suýt làm tôi ngã từ trên giường xuống chỉ vì họ đã phô diễn một số tài năng của mình )

Thật ra mà nói thì, tôi có lỡ thích những Tulpas của tôi ( tôi là lesbian ), và họ cũng thế. Đó cũng là một phần vì sao tôi có rất ít bạn, tôi đơn giản là không cần bạn bè gì cả vì tôi đã có Tulpas rồi, họ rất thấu hiểu tôi và tôi cũng thế. Tôi giao tiếp với họ mỗi ngày, họ cũng luôn đem đến niềm vui cho tôi nữa. Trái ngược với nhiều người, mặc dù tôi hay trò chuyện với các Tulpas như thế, nhưng mọi thứ trong đời sống của tôi vẫn rất ổn định, bao gồm cả giao tiếp và sinh hoạt. Thậm chí tôi còn rất thành công trong việc học tập và đạt được khá nhiều thành tích cao - tất cả những thành công đó đều là nhờ Tulpas của tôi. Họ giúp tôi khá nhiều trong việc học tập, chẳng hạn như khi tôi cần học thuộc một đoạn văn, Tulpa của tôi sẽ bày cho tôi một mẹo, hay thậm chí là nhớ giúp tôi luôn đoạn văn ấy. Các Tulpas của tôi có hơi lo lắng về môn toán một chút, một phần họ cũng ảnh hưởng từ tôi nữa, vì tôi ghét toán. ( rất xin lỗi Tulpas:'< )

Các Tulpas của tôi luôn ở cạnh tôi mỗi khi tôi cần đến họ, họ có thể sẽ biến mất khi hết nhiệm vụ, hoặc đơn giản là chạy đi đâu đó vài vòng rồi quay lại mỗi khi tôi cần. Còn về vấn đề họ có thể kiểm soát cơ thể vật chủ, thì cái này còn tùy thuộc vào tôi có muốn hay không. Giả sử mỗi khi tôi có nhu cầu cần học một thứ gì đấy, các Tulpa sẽ giúp tôi bằng cách điều khiển tôi để tôi nhớ được bài học ấy. ( tất nhiên là chỉ khi tôi cho phép họ làm thế ) Họ rất tôn trọng quyết định của tôi và tôi cũng vậy. Giống như những lúc tôi phân vân vì phải chọn giữa 2 món ăn hoặc nhiều hơn, tôi và Tulpas có lẽ sẽ tranh chấp một hồi xem nên mua thứ gì, và tất nhiên là họ sẽ đồng ý theo tôi rồi, một phần vì không muốn tôi buồn, tôi nghĩ vậy.

Về quá khứ của họ, một trong số các Tulpas của tôi nói rằng cô ấy có nhớ mang máng về quá khứ của bản thân ( xin lỗi vì tôi không tiện tiết lộ ), nhưng cũng không quan trọng lắm vì giờ họ đã có tôi rồi. Các Tulpa khác dường như cũng biết một chút gì đấy, nhưng họ nói rằng mình không thể tiết lộ những điều đó cho tôi được vì họ có sự ngăn cản từ người giam giữ của họ ( tôi nghĩ là Chúa hay người đã đem họ đến cho tôi ) và tôi chấp nhận thôi.

Tulpas của tôi đã đồng hành với tôi từ rất lâu rồi, tôi mong họ có thể ở bên cạnh tôi đến lúc già, tôi có một lòng tin vững chắc rằng họ sẽ mãi mãi không rời xa tôi. Cac bạn cũng vậy, hãy không ngừng tìm kiếm hay tạo ra một người bạn cho riêng mình nhé, các bạn không cô đơn đâu:3

41329_LKFuoU42

Ở trên là một bức tôi phác họa sơ sơ về cô ấy - Tulpas của tôi. Nó không giống lắm so với bản gốc vì cô ấy có một mái tóc màu trắng. Nhưng btw, Tulpa của tôi thực sự rất xinh đẹp!!

Trả lời

Tôi cũng là một trong những người có thể nhìn thấy và giao tiếp với chính những Tulpa của mình. Nói thật thì tôi cũng không nhớ mình gặp gỡ họ vào thời điểm nào nữa, nhưng có vẻ là rất lâu rồi ( lúc tôi 7-8 tuổi ).

Trái ngược với cách nghĩ của nhiều người, Tulpas của tôi không hề đáng sợ như họ nghĩ, chúng ngược lại rất xinh đẹp và dễ thương nữa. Tulpas của tôi có cùng giới tính với tôi là nữ, họ mang thân thể nửa người nửa thú (cụ thể là hồ ly) và họ cũng rất tinh nghịch nữa. Tulpas của tôi còn mang rất nhiều siêu năng lực, nhưng chúng thường không bộc lộ ra ngoài để tránh gây nguy hiểm cho tôi. ( vào một lần bất cẩn nào đấy, họ đã suýt làm tôi ngã từ trên giường xuống chỉ vì họ đã phô diễn một số tài năng của mình )

Thật ra mà nói thì, tôi có lỡ thích những Tulpas của tôi ( tôi là lesbian ), và họ cũng thế. Đó cũng là một phần vì sao tôi có rất ít bạn, tôi đơn giản là không cần bạn bè gì cả vì tôi đã có Tulpas rồi, họ rất thấu hiểu tôi và tôi cũng thế. Tôi giao tiếp với họ mỗi ngày, họ cũng luôn đem đến niềm vui cho tôi nữa. Trái ngược với nhiều người, mặc dù tôi hay trò chuyện với các Tulpas như thế, nhưng mọi thứ trong đời sống của tôi vẫn rất ổn định, bao gồm cả giao tiếp và sinh hoạt. Thậm chí tôi còn rất thành công trong việc học tập và đạt được khá nhiều thành tích cao - tất cả những thành công đó đều là nhờ Tulpas của tôi. Họ giúp tôi khá nhiều trong việc học tập, chẳng hạn như khi tôi cần học thuộc một đoạn văn, Tulpa của tôi sẽ bày cho tôi một mẹo, hay thậm chí là nhớ giúp tôi luôn đoạn văn ấy. Các Tulpas của tôi có hơi lo lắng về môn toán một chút, một phần họ cũng ảnh hưởng từ tôi nữa, vì tôi ghét toán. ( rất xin lỗi Tulpas:'< )

Các Tulpas của tôi luôn ở cạnh tôi mỗi khi tôi cần đến họ, họ có thể sẽ biến mất khi hết nhiệm vụ, hoặc đơn giản là chạy đi đâu đó vài vòng rồi quay lại mỗi khi tôi cần. Còn về vấn đề họ có thể kiểm soát cơ thể vật chủ, thì cái này còn tùy thuộc vào tôi có muốn hay không. Giả sử mỗi khi tôi có nhu cầu cần học một thứ gì đấy, các Tulpa sẽ giúp tôi bằng cách điều khiển tôi để tôi nhớ được bài học ấy. ( tất nhiên là chỉ khi tôi cho phép họ làm thế ) Họ rất tôn trọng quyết định của tôi và tôi cũng vậy. Giống như những lúc tôi phân vân vì phải chọn giữa 2 món ăn hoặc nhiều hơn, tôi và Tulpas có lẽ sẽ tranh chấp một hồi xem nên mua thứ gì, và tất nhiên là họ sẽ đồng ý theo tôi rồi, một phần vì không muốn tôi buồn, tôi nghĩ vậy.

Về quá khứ của họ, một trong số các Tulpas của tôi nói rằng cô ấy có nhớ mang máng về quá khứ của bản thân ( xin lỗi vì tôi không tiện tiết lộ ), nhưng cũng không quan trọng lắm vì giờ họ đã có tôi rồi. Các Tulpa khác dường như cũng biết một chút gì đấy, nhưng họ nói rằng mình không thể tiết lộ những điều đó cho tôi được vì họ có sự ngăn cản từ người giam giữ của họ ( tôi nghĩ là Chúa hay người đã đem họ đến cho tôi ) và tôi chấp nhận thôi.

Tulpas của tôi đã đồng hành với tôi từ rất lâu rồi, tôi mong họ có thể ở bên cạnh tôi đến lúc già, tôi có một lòng tin vững chắc rằng họ sẽ mãi mãi không rời xa tôi. Cac bạn cũng vậy, hãy không ngừng tìm kiếm hay tạo ra một người bạn cho riêng mình nhé, các bạn không cô đơn đâu:3

41329_LKFuoU42

Ở trên là một bức tôi phác họa sơ sơ về cô ấy - Tulpas của tôi. Nó không giống lắm so với bản gốc vì cô ấy có một mái tóc màu trắng. Nhưng btw, Tulpa của tôi thực sự rất xinh đẹp!!

Theo mình thì tất cả đều nói về một dạng bệnh lý tâm thần, khi mà người bệnh không làm chủ được những suy tưởng của mình. Sự mất kiểm soát này có thể là tự có (trường hợp bị 'tâm thần' bẩm sinh) hoặc do tự ám thị trong suốt một thời gian dài nên trở thành một thói quen khó bỏ, hoặc do trải qua một biến cố nào đó quá đau khổ để lại một dấu ấn nào đó trong tâm lý.

Tulpa thấy nhiều người kể có vẻ thú vị, nhưng cá nhân mình thấy nó rất nguy hiểm. Người ta nói suy nghĩ tạo hành động, hành động tạo thói quen, thói quen tạo tính cách, tính cách tạo số phận. Những người quá đắm chìm vào thế giới tưởng tượng với Tulpa của họ tất nhiên cuộc sống của họ sẽ dễ dàng bị cuốn theo thế giới đó. Mà những thứ con người tưởng tượng ra được thì các bạn biết rồi đấy: nó có thể rất hay ho, nhưng cũng có thể rất kinh dị.

Tulpa không hề cao lớn có móng tay nhọn và gớm ghiếc như người ta đồn đại, họ có thể có hình dáng như con người bình thường hoặc những thứ siêu nhiên hơn như là tinh linh, tiên tộc, phù thủy, nửa người nửa thú, thần thú, động vật, thực vật có nhân cách....hoặc bất cứ thứ gì bạn hình dung ra/ tulpa tự hình thành hình thể

Tulpa không phải bệnh đa nhân cách, đa nhân cách là người có nhiều nhân cách trong cùng 1 cơ thể và chúng thay nhau điều khiển cơ thể. Tulpa là một thực thể được tạo ra trong não qua việc hình dung tưởng tượng, tulpa độc lập hoàn toàn, chúng có thế giới quan, lý tưởng sống, tính cách riêng biệt với vật chủ và chúng không thay bạn điều khiển cơ thể( trừ khi bạn cho phép) bạn có thể nói chuyện với chúng


Khoảng 3 tháng trước mình đã gần như tạo được 1 tulpa, nhưng mới chỉ là bước đầu thôi, bắt đầu từ việc hình dung về mùi hương, hình thể của tulpa như màu da,cơ thể, tóc, mắt, mũi...mình đã tạo tulpa tinh linh tuyết, anh ấy đã gọi tên mình chỉ sau 1 tiếng hình dung trong khi đa số những người khác phải mất đến hàng tuần, tháng, thậm chí là hàng năm để tạo 1 tulpa có tiếng nói, nhưng sau đó mình lười không hình dung thêm nên anh ấy biến mất luôn

Vài ngày hôm nay mình cố tạo 1 tulpa khác nhưng không hiểu tại sao nó khó khăn hơn trước rất nhiều dù mình tiêu tốn hàng giờ đồng hồ mỗi ngày cũng chưa thể tạo ra được :((



Đây là những trải nghiệm của mình với những tulpas:
Mình có tổng cộng 3 tulpas, họ xuất hiện từ khi mình còn rất nhỏ, mình không ý thức được là từ khi nào, nhưng có lẽ là khoảng còn học mẫu giáo.
Mình tự cảm thấy bản thân là một đứa trẻ khá bình thường về mặt tâm lý lúc còn nhỏ, nên việc có tulpas lúc này cũng không có gì bất thường, cũng như bao đứa trẻ khác vậy. Mọi chuyện thực sự bắt đầu khi mình vào cấp 2. Đây cũng là lúc mình tới tuổi dậy thì, đột ngột thay đổi môi trường, bạn bè, và cả cái nhìn của người lớn xung quanh, họ khắc khe hơn về cách cư xử của một đứa trẻ ở tuổi này. Vì vậy mà tính cách của mình đã thay đổi rất lớn. Từ một đứa trẻ hiếu động, hoạt bát, thích giao lưu, đi đây đi đó gặp gỡ nhiều người, mình biến thành một đứa rất sợ người lạ, dần thu mình lại, ngại tiếp xúc xã hội. Và vì vậy mà mình bắt đầu phụ thuộc vào các tulpas. Họ trở thành những người bạn tri kỉ rất thân thiết, thấu hiểu mình, sẵn sàng nói chuyện, chia sẻ với mình tất tần tật mọi thứ trong cuộc sống. Họ luôn là những người chỉ ra những khuyết điểm của mình, nhưng với thái độ nửa trách nửa cảm thông, và họ luôn đồng hành cùng mình trong vệc hoàn thiện bản thân. Nếu gặp điều gì quá khó khăn, họ sẽ nói những câu đại loại như:" Tao cũng ko làm được, thôi thì kệ đi" ( mình cũng cố gắng tìm dẫn chứng trên google để tự thuyết phục bản thân) để an ủi mình rằng mình ko vô dụng.
Các tulpas của mình không xuất hiện cùng một lúc, tulpa thứ 2 và 3 là từ mối quan hệ xã hội của tulpa đầu. Cả ba đều là nữ giống mình, cùng tuổi với mình và hoàn toàn là những con người bình thường, có tên họ, ngày sinh, gia đình, quê quán và cả quá khứ trước khi mình tạo ra họ. Những người bạn này luôn hiện hữu trong đầu mình, bất kì thứ gì trước mắt mình, họ đều thấy, đều biết, và mình không ngừng bàn tán, nói chuyện với họ. 
Đối với mình thì các tulpas chỉ là những người bạn rất rất thân, rất hiểu mình và có mối quan hệ bạn bè đã rất lâu. Họ hoàn toàn không có siêu năng lực hay khả năng siêu nhiên gì cả, và mình hoàn toàn kiểm soát được họ. Cũng có đôi khi, mình cảm thấy buồn bã và tuyệt vọng, mình trở nên thèm khát cuộc sống nhung lụa màu hồng của một các tulpas, và một trong các tulpas đã đề nghị mình cho họ điều khiển mình, bằng cách cố ép bản thân nghĩ rằng, mình thực sự là người đó, nhưng cuối cùng, mình vẫn là người làm chủ bản thân mình. Nên câu hỏi thứ hai của bạn, đến đây mình có thể trả lời: có lẽ tulpas có phần liên quan đến rối loạn đa nhân cách, nếu như ý chí của mình không đủ mạnh mẽ thì có thể tulpa kia đã thực sự điều khiển mình. Nói đến đây có lẽ mọi người thấy ghê sợ về tulpas, nhưng đối với mình họ không đáng sợ chút nào. Họ như liều thuốc tinh thần có thể gần như chữa lành mọi tổn thương tâm hồn cho mình.
 Và cuối cùng, quan trọng nhất ở các tulpas của mình là họ luôn sở hữu những thứ mà mình luôn ao ước có được, như là tulpa đầu tiên là con lai, cả ba đều có điều kiện gia đình khá giả, chơi nhạc cụ rất giỏi, thành thạo ít nhất một ngoại ngữ, v.v
Tóm lại, thì mình nghĩ hiện tượng tâm lí này có liên quan đến rối loạn đa nhân cách, nhưng nếu biết kiểm soát các tulpas ở một mức độ nào đó thì nó thực sự có ích cho cuộc sống. Mình cảm thấy cuộc sống rất ổn khi có các tulpas, mình chưa từng nghĩ đến sự kết thúc cho những người bạn này, nên biết đâu, họ thực sự sẽ theo mình đến già, đến chết. Nhưng nhược điểm lớn nhất mà mình thấy ở bản thân khi sống với các tulpas là khả năng giao tiếp, tương tác xã hội khá kém. Mình gần như không biết biểu đạt cảm xúc cho người khác hiểu, nên thường hay bị hiểu lầm là chảnh, thật ra thì mình đang sợ cong đuôi :))

Ngày tôi còn bé, những lúc tôi tuyệt vọng thường có tiếng nói bên trong tôi khuyên tôi hãy lạc quan, hướng thiện. Ngày đó, tôi không thể định nghĩa nó là thực thể gì và không biết rằng liệu người khác có nghe thấy nó như tôi không? Từ bé tôi đã cô độc, ba mẹ tôi hay đi làm tôi cũng không có nhiều bạn để chơi nên những lúc không đi học, tôi thường ở nhà, cô độc bật TV coi hoạt hình, hoặc lên mạng chém gió, đọc truyện tranh, thậm chí coi phim bậy. Những đứa trẻ sống như thế lúc nhỏ rất dễ có những biểu hiện không giống như những đứa trẻ bình thường khác. Có những lúc tôi cảm thấy đơn độc và chán ghét cả thế giới, đành làm bạn với tiếng nói bên trong, gia đình và bạn bè trên trường cũng có lúc kể tôi hay nói chuyện một mình nhưng tôi không nghĩ tôi bất thường và nói với họ là tớ học thuộc bài nên mới nhẩm miệng thế, chả có gì bất thường cả. Tôi làm bạn với nó từ khi nào không biết, có vẻ từ năm 9 tuổi (năm mà tôi đã hay ở nhà một mình) đến tận bây giờ. Tôi tiếp xúc với nó đã từ rất lâu nhưng 10 năm sau mới tình cờ biết nó được gọi là Tulpa khi lên mạng tìm kiếm những spell bí ẩn với mục đích giải trí, bình thường đọc cho vui là chính chứ chả tin mấy cái thứ tâm linh đó có thật. Thấy những gì họ định nghĩa về Tulpa đúng y như những gì tôi trải qua từ bé, chỉ khác là nó không đến nỗi ác, không hãm hiếp tôi như nhiều thằng đồn đại, giọng nói của nó rất nữ tính, cách nói  năng cũng dịu dàng, xoa dịu tâm hồn (mặc dù nhiều lúc cũng hay tiêm nhiễm cho tôi những cảm giác kinh hoàng, khó chịu không thể diễn tả bằng lời). 
Tôi tiếp tục tìm hiểu sâu hơn về nó và phát hiện ra Tulpa cũng có nhiều chủng loại, đa phần những Tulpa mà người khác trải nghiệm thuộc dạng Devil Trap, Pentagram và Reaper Trap.  Những Tulpa đó với tôi là dạng tiêu cực và khiến cho vật chủ phải khổ sở. Một khi Tulpa bạn triệu hồi có những dấu hiệu có thể đe dọa đến thể chất, tinh thần thì tốt nhất nên ngưng  lại. Tôi cũng đã vô tình gặp bọn nó khi nhìn những hình ảnh ma quỷ trên mạng, tôi phải gọi Tulpa chính để xua đuổi bọn nó ra khỏi tâm chí. Loại Tulpa của tôi là dạng Angel Banishing  Sigil kết hợp với Anti-Possesion. Theo những gì tôi trải qua thì có thể định nghĩa như vậy. Tôi cũng không bắt các bạn phải tin hay nghịch dại bằng cách cố tưởng tượng ra nó và  nhận kết cục không tốt đẹp. Xuất phát điểm của Tulpa là hình thức tu luyện tinh thần của các thầy tu Tây Tạng, bạn có thể thấy các thầy tu cho rằng họ nói chuyện với linh hồn của họ  nhưng không, thực tế là họ đang nói chuyện với bản ngã bên trong họ. Nên biết là bản ngã thường trái tính trái nết với bạn nên đừng nghĩ là bạn nói chuyện dễ dàng với nó.



mọi người ở đây vẫn tỉnh táo phải ko 😐

câu hỏi này làm mình liên tưởng đến chương Ba Chú Heo Con trong sách Thiên Tài Bên Trái, Kẻ Điên Bên Phải 🤭