Có ai lo xa như mình không?

  1. Tâm sự cuộc sống

Trong đây có ai còn trẻ nhưng hay lo xa như em không ạ?

Em năm nay 19t đang là sv năm 1 đại học , dạo gần đây em hay lo xa kiểu như là sau này ra trường mình có xin được việc không ,rồi làm đúng công việc mình theo không , có bị thất nghiệp không(bởi vì em chắc chắn sau này mình sẽ rất khó hoặc có khi sẽ không bao giờ khá giả thành công) ,rồi sau này có khả năng lo cho bố mẹ đầu đủ không ,rồi sau này lấy chồng hay có người yêu thì có bị "lầm người " không rồi mấy chục năm sau mình có nơi chốn để dưỡng già hay không hay là sẽ lang thang ngoài đường đói khổ rồi chết già trong đơn độc. Cho em xin lỗi nếu như những suy nghĩ lo xa này của em quá tào lao và xàm xí đối với mng ạ nhưng em thật sự ko biết là có ai giống như em không ? Và làm sao để bớt lo xa ạ😞

Từ khóa: 

tâm sự cuộc sống

Chị nghĩ ai cũng sẽ có một vài mối lo xa nào đó giày vò trong đầu. Vì chúng mình đang sống trong một xã hội siêu nhanh. Ai ai cũng muốn chạy thật nhanh, thật nhanh cho nên những người mới bắt đầu nhập cuộc như ta cảm thấy lo lắng và sợ rệt cũng dễ hiểu thôi.
Lo lắng cũng là một động lực khiến em phải cố gắng nhiều hơn đó. Có lo thì có làm mà. Hãy biến điều đó thành động lực để cố gắng hơn từ những việc nhỏ nhất như thay đổi một thói quen xấu, học thêm một ngôn ngữ mới...vv để thêm hoàn thiện bản thân nhé! 
Còn nếu cảm thấy quá rối ren với những suy nghĩ đó thì chị hay tự bảo rằng "ôi ngồi lo ngồi nghĩ cũng có giải quyết được gì đâu, cứ kệ để đấy" Vì có những chuyện không phải mình cứ lo là được, cứ cố là thành công ngay đâu.
Chúc em sẽ luôn mạnh khoẻ để phấn đấu nhé ! 
Trả lời
Chị nghĩ ai cũng sẽ có một vài mối lo xa nào đó giày vò trong đầu. Vì chúng mình đang sống trong một xã hội siêu nhanh. Ai ai cũng muốn chạy thật nhanh, thật nhanh cho nên những người mới bắt đầu nhập cuộc như ta cảm thấy lo lắng và sợ rệt cũng dễ hiểu thôi.
Lo lắng cũng là một động lực khiến em phải cố gắng nhiều hơn đó. Có lo thì có làm mà. Hãy biến điều đó thành động lực để cố gắng hơn từ những việc nhỏ nhất như thay đổi một thói quen xấu, học thêm một ngôn ngữ mới...vv để thêm hoàn thiện bản thân nhé! 
Còn nếu cảm thấy quá rối ren với những suy nghĩ đó thì chị hay tự bảo rằng "ôi ngồi lo ngồi nghĩ cũng có giải quyết được gì đâu, cứ kệ để đấy" Vì có những chuyện không phải mình cứ lo là được, cứ cố là thành công ngay đâu.
Chúc em sẽ luôn mạnh khoẻ để phấn đấu nhé ! 
Lo xa cũng có khi là động lực để giúp em cố gắng hơn. Chị thỉnh thoảng cũng suy nghĩ sau mình như nào, lấy chồng ra sao, có lấy được chồng hay không, công việc có khá giả hay không...Nhưng em phải biến suy nghĩ của em thành hành động, nó không chỉ nằm ở việc em nằm lo mà em phải phấn đấu để cải thiện và hoàn thiện bản thân mình hơn. Em lo mình thất nghiệp thì em phải học tập, trau dồi kiến thức nhiều hơn... và nhiều hơn thế nữa.

Đúng là lo xa thật, nhưng chẳng vấn đề gì đâu, cũng như bạn cũng đừng nên để tâm nó làm gì. Mình nghĩ có thể do bạn đã chuyển mình từ 1 học sinh cấp 3 sống dưới sự bao bọc của gia đình thành 1 người có đầy đủ "năng lực hành vi dân sự":))))). Nói chung bạn đã bắt đầu bước vào đời, thời gian tự do hơn, nên nghĩ hơi nhiều ấy mà. Cứ sống đi, ko phải lo lắng gì đâu. Tương lai là 1 sự mịt mờ mà chỉ có thời gian mới làm sáng tỏ đc. Đặt mục tiêu tương lai thì tốt, nhưng nghĩ nhiều quá ko nên đâu.:D