Có ai sợ động vật bò sát giống mình không? Tại sao bạn lại sợ như vậy?

  1. Kiến thức chung

Cùng chia sẻ lí do tại sao bạn sợ bò sát nhé. Mình rất sợ bò sát, đặc biệt là mấy con trơn nhẵn như rắn ấy. Do là hồi nhỏ có một lần sang nhà dì ở, phải đi vệ sinh bên ngoài (nhà vệ sinh ở giữa khu vườn luôn), đang ngồi vừa phóng uế vừa hát thì thấy một con rắn mối màu đen pha trắng miệng ngậm một con gián, ngay dưới gầm cầu tiêu bò ra sát chân. Thực sự là ám ảnh kinh hoàng đến bây giờ luôn.
Từ khóa: 

bò sát

,

nỗi sợ

,

động vật

,

kiến thức chung

Mềnh chả sợ bò sát, nói chung hầu hết các loại động vật đều sợ con người hơn là người sợ chúng nó, nó tấn công con người vì cảm thấy bị đe dọa. Thường thì người ta sợ hãi cái gì đó vì 1 ký ức mãnh liệt nào đấy trong QK, vẫn có câu bị rắn cắn 1 lần sợ dây thừng 10 năm.

Trả lời

Mềnh chả sợ bò sát, nói chung hầu hết các loại động vật đều sợ con người hơn là người sợ chúng nó, nó tấn công con người vì cảm thấy bị đe dọa. Thường thì người ta sợ hãi cái gì đó vì 1 ký ức mãnh liệt nào đấy trong QK, vẫn có câu bị rắn cắn 1 lần sợ dây thừng 10 năm.