Có bạn nào bị sợ yêu không?

  1. Tình yêu

Mình rất muốn có người yêu nhưng mỗi khi có ai đó tiếp cận mình thì mình lại cảm thấy sợ yêu hoặc không muốn bắt đầu mối quan hệ nghiêm túc

Từ khóa: 

tình yêu

Dạng này là cần trai cần gái nhưng tính lại nhát gái, nhát trai đây. Chứ không phải sợ hãi gì đâu. Nếu bạn thực sự muốn yêu thì đừng có suy nghĩ gì cả. Cứ yêu thôi. Càng suy nghĩ đến viễn cảnh thế này thế nọ thì nó lại càng nghẹn lại. Cứ thử đi. "Chớm mùi" 1 tý lại chẳng dứt ra được ấy chứ :D

Trả lời

Dạng này là cần trai cần gái nhưng tính lại nhát gái, nhát trai đây. Chứ không phải sợ hãi gì đâu. Nếu bạn thực sự muốn yêu thì đừng có suy nghĩ gì cả. Cứ yêu thôi. Càng suy nghĩ đến viễn cảnh thế này thế nọ thì nó lại càng nghẹn lại. Cứ thử đi. "Chớm mùi" 1 tý lại chẳng dứt ra được ấy chứ :D

Quan trọng là bạn sợ cho quá nhiều để rồi mất đi . Có thể bạn sợ hụt hẫng hay cảm giác xụp đổ khi bị bỏ rơi. Nhưng ít nhất hãy thử cảm giác chờ tin nhắn của ai đó. Đợi người khác giới khen ngợi dù chỉ là 1 câu. Như vậy bạn mới có đủ dũng cảm để trải qua mọi chông gai. Yêu chỉ là một trong rất nhiều thăng trầm của cuộc sống dài lê thê. 
thật sự thì đến giờ tớ vẫn chưa phân biệt được là sợ hay chỉ không muốn thôi
"Sợ yêu, tại sao vậy ??? "
Mình là một cô gái sinh ra và lớn lên ở một vùng quê có cuộc sống gắn liền với đồng ruộng. Hai năm trước mình đỗ đại học và lên Hà Nội học tập và sinh sống. Kể qua mình là một người không có gì nổi bật về ngoại hình và trong học tập, hồi còn học cấp 3 mình không để ý đến ngoại hình, kiểu tóc chính xác là không biết chăm sóc bản thân luôn đó lúc nào cũng giản dị trong khi đó nhóm bạn mình chơi cùng ai cũng xinh đẹp biết cách ăn mặc và makeup và rồi mình còn bị bodyshamming từ chính các bạn nam cùng lớp điều đó khiến mình rất buồn và tự ti về nhà chỉ dám nhìn vào gương và khóc, nhưng mình luôn có những người bạn tốt họ giúp mình vượt qua những lời chê bai đó, mình cảm thấy thật may mắn
Trở lại hiện tại, một cô sinh viên năm ba tớ đã thay đổi hoàn toàn biết chăm sóc bản thân,thay đổi phong cách và ngoại hình rất nhiều nên nhận được nhiều lời khen từ mọi người kèm theo những câu nói đùa là "xinh thế này thì thiếu gì người yêu hay tha hồ lựa chọn nhá...." bản thân từng bị chê bai đã khiến mình rất tự ti không dám quen ai hay có ai làm quen muốn tìm hiểu mình lại né tránh, nhìn bạn bè trải qua đau khổ trong tình yêu, thất tình bỏ học vì ốm, những câu chuyện bị cắm sừng tràn ngập Tik Tok và ngay từ những người bạn bên cạnh mình, khiến mình sợ yêu luôn có cảm giác bất an,một phần vì là người nhạy cảm hay nghĩ chỉ một chút áp lực đã khiến mình bế tắc,sợ yêu ai đó rồi người ta không thật lòng chỉ là những lời nói dối ngọt ngào thì mình không chịu nổi. Đã có những người đến làm quen rất tốt và tử tế nhưng không vẫn là cảm giác không "an toàn" cứ bay nhảy trong đầu mình
Đôi lúc muốn có ai đó bên cạnh chia sẻ vui buồn, động viện nhau vượt qua những áp lực vậy mà người ta đến thật lại chạy trốn tỏ ra lạnh nhạt còn cố làm cho người ta ghét mình. Thôi thì mình cứ an ủi bản thân là chưa đúng người thôi rồi trái tim ta sẽ đến ngày mở cửa.Nhưng dù thế nào mọi thứ ra sao vẫn phải luôn biết chăm sóc và yêu thương bản thân không yêu ai thì yêu bản thân, gia đình nè đúng không các bạn.
Đây là những chia sẻ của bản thân mình mong rằng các bạn ai giống như mình sẽ luôn tích cực và lạc quan nè rồi sẽ tìm được người giúp ta vượt qua lỗi sợ này.....
Bỏ vốn ra làm ăn sợ thất bại là tâm lý chung rùi ko riêng gì bạn đâu.hi có cách hiệu quả nhất mà tôi biết đó là buộc phải cầm súng, bạn tham khảo ý kiến của tôi thôi nhé
bạn có yêu bản thân mình ko.hãy yêu thật nhiều nha bạn. thế giới này sinh ra để yêu nhau. khổ đau quá lắm rồi. và tốt nhất là đừng có nghĩ đến chuyện tương lai nghiêm túc làm gì. đó là những điều ảo tưởng ko chắc chắn . yêu và được yêu là để hoàn thiện tính người trong ta