Có khi nào bạn mua sách trong trường hợp bất đắc dĩ?

  1. Sách


Cuốn sách Đức Phúc I believe I can fly này ngay từ đầu mình không hề muốn mua. Với mình Đức Phúc là một cái tên không mấy ấn tượng, kể cả ngay thời điểm cậu ấy nổi tiếng mình cũng không hề biết, biết rồi cũng không tìm kiếm cập nhật. Thêm nữa, đây lại là thể loại sách không nằm trong tầm ngắm của mình. Thành ra, sự tồn tại của nó trên thị trường sách cơ bản là mình không biết.
 Nhưng rồi chỉ mới hôm qua thôi, khi mà mình lên Tiki để mua bột ăn dặm cho bé con mình,với tổng số tiền là 130.000đ, chưa đủ để giao hàng miễn phí (phải 150.000đ), mình mới lò dò qua mục sách phần giảm giá nhiều nhất để tìm một cuốn sách nào đó mua cho đủ tiền. Và phát hiện ra cuốn sách này của Đức Phúc với giá chỉ 20.000đ sau khi đã giảm 84%! Và mình đã mua luôn cho đủ đơn hàng. :D
Cơ bản là mình không bàn về nội dung sách, vì mình chưa đọc. Nhưng sau khi mua về, khui hộp ra thì chồng mình đã phán một câu:
"Tuổi này biết gì mà viết tự truyện? Tào lao! Mua làm cái gì vậy nữa không biết!" làm mình thật mất hứng :))
Bạn đã từng có lần nào mua sách trong tình huống giống như mình chưa? Kiểu bất đắc dĩ, kiểu mua chơi cho vui, kiểu mua vì mục đích củ chuối nào đó chứ thật tâm không muốn?...
Dù sao thì mình nghĩ mình và cuốn sách này cũng đã có duyên. :)
Từ khóa: 

đức phúc

,

i believe i can fly

,

tự truyện

,

ca sĩ đức phúc

,

sách