Có nên bỏ học đại học?

  1. Giáo dục

Mình hiện tại là sinh viên năm 1 Đh du lịch. Mình có suy nghĩ nghỉ học vì 1 phần gia đình khá khó khăn không muốn ba mẹ lớn tuổi còn vất vả chạy tiền học cho mình nữa trong khi tương lai sau khi ra trường không chắc có kiếm được việc không, không biết có sử dụng đc cái bằng này hay không. Phần nữa là các buổi học kiến thức của trường mình cảm thấy mình không tiếp thu được thấy lạc lõng lắm. Giờ tiếp tục đi học thì phí tgian tiền bạc nhưng nghỉ xong thì mình lại chưa biết bắt đầu lại thế nào. Áp lực từ gđình, cuộc sống xung quanh ai cũng có suy nghĩ là phải có cái bằng đại học, nếu không sẽ bị nhòm ngó, nói ra nói vào, đánh giá. Cảm ơn mn đã đọc và tl ạaa


Từ khóa: 

đại học

,

bỏ học

,

định hướng nghề nghiệp

,

giáo dục

Chào bạn, mình nghĩ "vạn sự khởi đầu nan". Nếu mọi thứ ngay từ đầu đã dễ dàng và việc theo đến cùng đại học là dễ dàng thì mọi người xung quanh bạn sẽ đâu coi trọng tấm bằng này đến vậy nhỉ? Và nếu giờ lựa chọn cách "dễ" là từ bỏ, thì sau này khó khăn của bạn chưa chắc đã giảm đi. Hãy thử tưởng tượng bạn rời đại học, không định hướng rõ ràng và ở nhà chờ đợi (một điều gì đó mà hiện tại chính bạn cũng không biết rõ), thì theo bạn áp lực sẽ biến mất hay trầm trọng hơn?

Đại học không phải là con đường duy nhất, vẫn còn có những con đường khác để lập thân lập nghiệp. Nhưng khi chưa biết được bản thân muốn đi con đường nào, thì kiên nhẫn mài dũa bản thân trong môi trường học tập vẫn là một trong những con đường tiềm năng nhất.

Nói về việc tiếp thu kiến thức và tâm thế khi bước vào đại học, mình có một vài gợi ý để bạn tham khảo:

Cẩn trọng với suy nghĩ "đi học là phí thời gian tiền bạc" bạn nhé. Vì tuổi trẻ không đầu tư thời gian, tiền bạc vào học tập, rèn luyện thì sẽ dễ tiêu xài vào những thứ khác (mà những thứ phù phiếm này hầu hết chỉ có tác dụng giải tỏa sự bốc đồng và chứng tỏ bản thân). Vào đại học, bạn có cơ hội tiếp xúc với những người có chí hướng, có hiểu biết hơn, có nhiều cuốn sách bổ ích trong thư viện hơn và được trải nghiệm sự khác biệt, đa dạng trong cách nghĩ, cách nói, cách làm của nhiều người hơn.

Mình chia sẻ với bạn một câu chuyện thực của bạn mình: Đó là anh ấy từng rất nhiều lần muốn bỏ học đại học để đi làm do kinh tế khó khăn, nhưng sau đó nhờ vào nỗ lực tự thân và được gia đình, bè bạn khích lệ anh ấy đã học xong đại học. Tấm bằng có ngay lập tức thay đổi cuộc đời anh ấy không? dĩ nhiên là không, nhưng nó đã củng cố cho anh ấy lòng tự trọng và sự tôn trọng từ những người xung quanh, kèm theo cơ hội để thay đổi cuộc đời của bản thân, con cái sau này- vì mọi sự thay đổi bền vững đều bắt đầu từ nhận thức.

"Khi bạn sẵn sàng thì người thầy sẽ xuất hiện", đừng từ bỏ khi chưa thực sự bắt đầu, bạn nhé. 

Trả lời

Chào bạn, mình nghĩ "vạn sự khởi đầu nan". Nếu mọi thứ ngay từ đầu đã dễ dàng và việc theo đến cùng đại học là dễ dàng thì mọi người xung quanh bạn sẽ đâu coi trọng tấm bằng này đến vậy nhỉ? Và nếu giờ lựa chọn cách "dễ" là từ bỏ, thì sau này khó khăn của bạn chưa chắc đã giảm đi. Hãy thử tưởng tượng bạn rời đại học, không định hướng rõ ràng và ở nhà chờ đợi (một điều gì đó mà hiện tại chính bạn cũng không biết rõ), thì theo bạn áp lực sẽ biến mất hay trầm trọng hơn?

Đại học không phải là con đường duy nhất, vẫn còn có những con đường khác để lập thân lập nghiệp. Nhưng khi chưa biết được bản thân muốn đi con đường nào, thì kiên nhẫn mài dũa bản thân trong môi trường học tập vẫn là một trong những con đường tiềm năng nhất.

Nói về việc tiếp thu kiến thức và tâm thế khi bước vào đại học, mình có một vài gợi ý để bạn tham khảo:

Cẩn trọng với suy nghĩ "đi học là phí thời gian tiền bạc" bạn nhé. Vì tuổi trẻ không đầu tư thời gian, tiền bạc vào học tập, rèn luyện thì sẽ dễ tiêu xài vào những thứ khác (mà những thứ phù phiếm này hầu hết chỉ có tác dụng giải tỏa sự bốc đồng và chứng tỏ bản thân). Vào đại học, bạn có cơ hội tiếp xúc với những người có chí hướng, có hiểu biết hơn, có nhiều cuốn sách bổ ích trong thư viện hơn và được trải nghiệm sự khác biệt, đa dạng trong cách nghĩ, cách nói, cách làm của nhiều người hơn.

Mình chia sẻ với bạn một câu chuyện thực của bạn mình: Đó là anh ấy từng rất nhiều lần muốn bỏ học đại học để đi làm do kinh tế khó khăn, nhưng sau đó nhờ vào nỗ lực tự thân và được gia đình, bè bạn khích lệ anh ấy đã học xong đại học. Tấm bằng có ngay lập tức thay đổi cuộc đời anh ấy không? dĩ nhiên là không, nhưng nó đã củng cố cho anh ấy lòng tự trọng và sự tôn trọng từ những người xung quanh, kèm theo cơ hội để thay đổi cuộc đời của bản thân, con cái sau này- vì mọi sự thay đổi bền vững đều bắt đầu từ nhận thức.

"Khi bạn sẵn sàng thì người thầy sẽ xuất hiện", đừng từ bỏ khi chưa thực sự bắt đầu, bạn nhé.