Có nên đổi chỗ làm nếu người đồng nghiệp mình đang tìm hiểu bỗng nhiên ''bơ đẹp''?

  1. Tình yêu

  2. Tâm sự cuộc sống

Mình và 1 bạn chưa bắt đầu, cũng chưa kết thúc. Đang trong giai đoạn tìm hiểu, nhưng đang nói chuyện bình thường bạn ấy lại im lặng không có tranh cãi hay xảy ra bất kỳ vấn đề gì.

Mình có nên đổi chỗ làm ko? Mình đã nhắn rất nhiều tin, đặt rất nhiều câu hỏi tại sao, bạn nam ấy đã đọc nhưng không trả lời mình dù đã xem. Bạn ấy làm việc cùng chỗ với mình. Không biết mai gặp bạn ấy có nói chuyện với mình không nữa, nếu không thì chắc hẳn rất khó chịu r, mấy hôm nay mình cũng suy nghĩ quá nhiều lí do tại sao ==

Mình có nên đổi chỗ làm cho bạn ấy làm việc thoả mái hơn hay không ?

Từ khóa: 

tình yêu

,

tâm sự cuộc sống

Người ta thoải mái hơn thì bạn được cái gì? Bạn được mất công việc và chật vật tìm job mới hay tiếp tục tư tưởng hão huyền rằng cậu ta sẽ yêu cậu? Nếu cậu ta có gặp mặt và không nói rõ lí do, bơ đẹp bạn như vậy thì bạn cũng nên từ bỏ theo đuổi với cậu ta đi, để tâm vào công việc và phát triển bản thân là hợp lý nhất và tốt hơn nhiều:))))

Trả lời

Người ta thoải mái hơn thì bạn được cái gì? Bạn được mất công việc và chật vật tìm job mới hay tiếp tục tư tưởng hão huyền rằng cậu ta sẽ yêu cậu? Nếu cậu ta có gặp mặt và không nói rõ lí do, bơ đẹp bạn như vậy thì bạn cũng nên từ bỏ theo đuổi với cậu ta đi, để tâm vào công việc và phát triển bản thân là hợp lý nhất và tốt hơn nhiều:))))

Trước tiên, hãy nói chuyện mặt đối mặt. Hành động bất thường thì luôn có lý do. Nói chuyện trực tiếp để cho nó rõ ràng, đỡ tốn thời gian của nhau. 

Trường hợp 2, nếu chuyện không thành mà không muốn chạm mặt nhiều thì nên đổi vị trí ngồi. Bạn có thể thay với người khác hoặc tự động di chuyển ra chỗ khác mà ngồi thôi.

TH3, cảm giác ngồi cùng một môi trường vẫn khó chịu thì đổi công việc. Nếu cảm thấy bản thân không thể thoải mái khi ngồi cùng ex-crush thì di chuyển. 

Nếu tự tin vào khả năng xin việc và bản thân có chuyên môn thì cứ tự tin nhảy việc 😂. 

Nhảy ở đâu thì cái vấn đề của bạn nó vẫn nằm ở đấy. Bạn để cảm xúc cá nhân ảnh hưởng tới công việc. Dù có nhảy thêm 10 lần hay 100 lần nữa, mà vẫn gặp trai đẹp, quan tâm nói chuyện với bạn xong bỏ "bom" bạn như thế này thì chỉ có mình bạn mệt thôi. Đi làm thuê cho người khác thì bản thân mình phải chuyên nghiệp tý. Bạn vẫn có thể giải quyết chuyện tình cảm mà không cần phải nhảy việc mà.

Người ta không yêu bạn! Có vậy thôi! Có gì đâu thắc mắc! Bạn đổi hay không đổi thì tuỳ! Nhưng dù làm gì cũng vì bản thân bạn chứ không phải vì anh ta! Là con gái, mình không yêu mình thì còn ai yêu mình?

Người ta thoải mái hơn thì bạn được cái gì? Bạn được mất công việc và chật vật tìm job mới hay tiếp tục tư tưởng hão huyền rằng cậu ta sẽ yêu cậu? Nếu cậu ta có gặp mặt và không nói rõ lí do, bơ đẹp bạn như vậy thì bạn cũng nên từ bỏ theo đuổi với cậu ta đi, để tâm vào công việc và phát triển bản thân là hợp lý nhất và tốt hơn nhiều:))))

Mới tìm hiểu thôi mà, làm gì mà đến nỗi phải nghỉ việc vậy 🤣Suy nghĩ thấu đáo chưa? Tưởng người yêu cũ với bao nhiêu kỷ niệm từ hạnh phúc cho tới đau thương, được đưa lên rồi lại bị đạp xuống,...thì mới nghỉ việc chứ. Mà thực ra, có xảy ra trường hợp như vầy, thì vẫn không nên nghỉ việc, bởi nhỡ công việc đang thăng tiến thì sao. Nói chung là cứ suy nghĩ kĩ càng trước khi quyết định bạn nhé 😂

Với mình, nếu bạn chọn đổi chỗ làm chỉ vì bạn nam ấy bơ bạn trong khi giữa các bạn chưa có gì thì là điều ngớ ngẩn và vô lí hết sức. Mình đưa ra một vài quan điểm, suy nghĩ như này nhé:

Thứ nhất, tìm việc đâu có phải là điều dễ dàng đâu bạn. 

Thứ hai, nếu bạn và đồng nghiệp nam kia chỉ đang trong giai đoạn tìm hiểu mà bạn nam kia đột nhiên thờ ơ với bạn như vậy thì là do bạn ấy không tôn trọng bạn. Thử hỏi xem bạn có nên tiếp tục với 1 người không tôn trọng bạn không?

Tiếp, theo mình hiểu thì chắc bạn ấy bơ bạn cũng có 1 ngày, bạn cho là vậy vì bạn nhăn tin bạn ấy seen không rep nhưng có thể là do máy bạn ấy hỏng, bạn ấy treo máy hay có việc gì thì sao?

Mình đang thấy bạn hành động và suy nghĩ rất nóng vội. Bạn nên bình tĩnh suy xét mọi chuyện ở nhiều khía cạnh, góc độ khác nhau. Và đặc biệt, hãy trân trọng và yêu bản thân mình, đừng vì những điều nhỏ nhặt, nông nổi mà từ bỏ những cơ hội đến với cuộc sống của chính mình^^