Có nên tiếp tục yêu người không muốn có con?

  1. Tình yêu

  2. Xã hội

Em muốn có con, còn anh ấy thì không. Anh ấy bảo thế giới giờ đã có quá nhiều người rồi, và anh ấy muốn tận hưởng cuộc sống, dành thời gian cho công việc sự nghiệp.

Từ khóa: 

tình yêu

,

xã hội

" Thế giới đã có quá nhiều người rồi", "muốn tận hưởng cuộc sống", "dành thời gian cho công việc". Khi người đàn ông nói ra những điều đó bạn nghĩ họ có còn quan tâm sự hiện diện của bạn nữa không. Chính họ bảo thế giới đã quá nhiều người và việc bạn đi cũng không ảnh hưởng đến cuộc sống của họ. Mặc kệ có phải mình phiến diện hay như nào nhưng nếu là mình, mình sẽ đi tìm người khác hoặc ít nhất, sống một mình nhưng bản thân thấy mình được tôn trọng^^

Trả lời

" Thế giới đã có quá nhiều người rồi", "muốn tận hưởng cuộc sống", "dành thời gian cho công việc". Khi người đàn ông nói ra những điều đó bạn nghĩ họ có còn quan tâm sự hiện diện của bạn nữa không. Chính họ bảo thế giới đã quá nhiều người và việc bạn đi cũng không ảnh hưởng đến cuộc sống của họ. Mặc kệ có phải mình phiến diện hay như nào nhưng nếu là mình, mình sẽ đi tìm người khác hoặc ít nhất, sống một mình nhưng bản thân thấy mình được tôn trọng^^

Hy vọng sau khi đọc xong 2 bài tâm sự này (và các bình luận bên dưới 2 bài đó), thì bạn sẽ tìm ra câu trả lời cho bản thân.

Mình thì thấy đường ai nấy đi cho rồi. Đằng nào hiện tại cũng có rất nhiều người phụ nữ không muốn có con, chắc hẳn anh ấy sẽ sớm tìm được người phù hợp hơn.

Và bạn cũng sẽ tìm được người hợp với bạn, người cùng mơ về "ngôi nhà và những đứa trẻ".

Chồng không chịu nổi tiếng con khóc

Hoảng loạn khi biết vợ có thai