Có nên tỏ tình với bạn thân không?

  1. Tình yêu

Từ khóa: 

tình yêu

Nên chứ, nhưng nếu bạn đủ nhạy cảm thì sẽ đọc được những dấu hiệu khi cả 2 cùng muốn nói ra. Đừng đang bình bình, vui vui bình thường lại tỏ tình. Hỏng cả đấy. Sẽ đến lúc cao trào trong mối quan hệ, cả 2 đều sẵn sàng và lúc đó bạn có thể nói. Bản năng sẽ dẫn dắt bạn. "thời điểm".
.
Nhưng bạn cũng nên xác định tinh thần là nếu tỏ tình thì phải có bản lĩnh tiến tới. Mình trước đó đã đổ vỡ một lần. Mình đã từng tỏ tình, đã đc nhận lời và cx đc tỏ tình lại. Cảm xúc như vỡ òa. Nhưng do hồi đó quá sợ mất bạn ấy nên tớ ko bước tiếp. Rốt cục là 2 đứa ko bao giờ có thể thân nhau như trước. Vẫn nói chuyện nhưng xã giao. Tớ mất bạn ấy. Hồi trẻ, mình sống hết mình nên cũng không nuối tiếc. Young Dumb and Broke
.
Trả lời
Nên chứ, nhưng nếu bạn đủ nhạy cảm thì sẽ đọc được những dấu hiệu khi cả 2 cùng muốn nói ra. Đừng đang bình bình, vui vui bình thường lại tỏ tình. Hỏng cả đấy. Sẽ đến lúc cao trào trong mối quan hệ, cả 2 đều sẵn sàng và lúc đó bạn có thể nói. Bản năng sẽ dẫn dắt bạn. "thời điểm".
.
Nhưng bạn cũng nên xác định tinh thần là nếu tỏ tình thì phải có bản lĩnh tiến tới. Mình trước đó đã đổ vỡ một lần. Mình đã từng tỏ tình, đã đc nhận lời và cx đc tỏ tình lại. Cảm xúc như vỡ òa. Nhưng do hồi đó quá sợ mất bạn ấy nên tớ ko bước tiếp. Rốt cục là 2 đứa ko bao giờ có thể thân nhau như trước. Vẫn nói chuyện nhưng xã giao. Tớ mất bạn ấy. Hồi trẻ, mình sống hết mình nên cũng không nuối tiếc. Young Dumb and Broke
.
Vài năm trước trong bữa tiệc liên hoan với lớp Đại học, tôi đã uống nhiều, mượn lấy hơi men để có đủ cảm xúc nói ra tình cảm của mình với cô bạn thân. Well, và kết quả thì không được như ý lắm. Nó không đi đến đâu cả, chỉ là mình nhận ra mình không phải người trong tim cô ấy. Nhưng ít ra mình đã nói ra đc cảm xúc của mình, nếu ngày đó mình không nói, đến bây giờ mình còn dằn vặt hay gì gì đó cũng nên.
Đúng lúc vừa trải qua, tôi chọn nói ra, tuy vì rất nhiều nguyên nhân mà không thành công, nhưng sau đấy nhớ lại vẫn cảm thấy bản thân học được rất nhiều điều. Đầu tiên là sợ về sau bản thân sẽ tiếc nuối, tiếp đấy cảm nhận được tình cảm bạn bè khi anh em thật lòng đưa ý kiến lên kế hoạch cho tôi, hơn nữa tôi thấy bất kể thành công hay thất bại đều sẽ là những kỉ niệm đáng nhớ và bài học trưởng thành. Thành công thì rất tuyệt, có được tình yêu, còn thất bại sẽ giúp nội tâm của bạn trưởng thành hơn, đương nhiên tiền đề là bạn phải đủ sức vượt qua, bây giờ tôi vẫn đang trong khoảng thời gian bình ổn lại. Còn một điểm nữa mà tôi thấy rất quan trọng, khi thất bại thì không nên trách đối phương, đối phương không có trách nhiệm phải đồng ý bạn, càng không nên trách bản thân không tốt, chẳng qua chúng ta vẫn chưa gặp được người phù hợp mà thôi.

Không! Bạn chỉ là đang cô đơn, cần một người nói chuyện cùng và vì con nhỏ bạn của bạn là gái nên bạn cứ nghĩ là mình đang yêu, thật ra không phải đâu nhé! Nếu bạn yêu thật thì thì bạn không chịu làm bạn, mà chỉ muốn làm bạn trai, đeo đuổi nó ngay từ đầu rồi bạn ơi!

Mình đoán bạn đang ế hơi bị lâu và con nhỏ bạn thân của bạn là đứa đẹp nhất mà bạn có thể với tới! :)) 

30 tuổi nhìn thấy câu hỏi này, rất muốn nói mấy lời:
Những người 20 tuổi lo lắng tỏ tình xong sẽ không thể làm bạn bè, thật ra dù không tỏ tình thì chưa chắc đã làm bạn cả đời. Hơn 90% các bạn sẽ trở nên xa cách trong tương lai, cho dù không đến mức như người dưng nước lã, nhưng cùng lắm cũng chỉ là một cái tên nằm trong danh sách bạn bè thôi, nhiều lúc nhìn thấy đối phương đăng trạng thái còn lười ấn like.
Cho nên, ở độ tuổi bản thân còn có thể yêu, gặp được người mình thích, lựa chọn tốt nhất thật ra là tỏ tình, thà sai lầm còn hơn bỏ lỡ.
Khoảng thời gian trước có người hỏi tôi, sau khi chia tay với bạn trai đầu tiên lúc vào Đại học, lại gặp được rất nhiều người, nhưng cũng không tìm lại được cảm giác ngày trước, có phải vì không đủ tình cảm không?
Tôi đáp, thật ra không phải vậy, chỉ vì bạn đã trưởng thành rồi. Theo những thay đổi của trạng thái cơ thể, cộng thêm có rất nhiều việc phải lo, có rất nhiều cám dỗ khách quan tác động, cho dù bạn gặp được người mình thích, cũng sẽ không thể nảy sinh cảm giác như hồi 20 tuổi đổ về trước. Tình yêu ở những độ tuổi khác nhau sẽ có cảm giác và trạng thái khác nhau.
Bạn xem, bỏ lỡ tình yêu ở tuổi 20 chính là bỏ lỡ mãi mãi, không phải đến 30 tuổi bạn tìm được người yêu là có thể bù đắp vào được, bởi vì tình yêu lúc 30 tuổi và tình yêu lúc 20 tuổi hoàn toàn khác nhau.
Thật lòng chúc các bạn, vào độ tuổi đẹp nhất, không chỉ sở hữu thật nhiều mối quan hệ, mà còn có thể tìm được người mình thích trong những mối quan hệ ấy, đồng thời thật sự ở bên nhau.