Có những ngày chả làm gì cũng mệt, tại sao lại thế?

  1. Tâm sự cuộc sống

Có những ngày rất đỗi bình thường, không có biến cố gì xảy ra nhưng mở mắt dậy là không có động lực gì cả, buồn từ lúc đánh răng cho đến lúc đi học, xong về lại buồn. Những lúc đó thường thu hẹp giao tiếp và cũng từng tổn thương một vài người. Cảm xúc của chính mình nhiều lúc khó hiểu quá. Bạn có từng bị như thế không?

Từ khóa: 

luoi

,

met moi

,

u ru

,

buon rau

,

tâm sự cuộc sống

Mình nghĩ là do bạn đang thiếu động lực và mục tiêu trong cuộc sống, và mọi thứ đang diễn ra quá suôn sẻ và mình nghĩ rằng bạn đang không trân trọng điều đó. Lên kế hoạch, mục tiêu để không bị dư phí thời gian bạn ạ, đến khi bạn nhận ra nó mới là "vàng" 

Trả lời

Mình nghĩ là do bạn đang thiếu động lực và mục tiêu trong cuộc sống, và mọi thứ đang diễn ra quá suôn sẻ và mình nghĩ rằng bạn đang không trân trọng điều đó. Lên kế hoạch, mục tiêu để không bị dư phí thời gian bạn ạ, đến khi bạn nhận ra nó mới là "vàng" 

Sáng nắng chiều mưa này là dễ xuất hiện ở trong tuổi dậy thì lắm đây này :)) 

Mình nghĩ rằng chuyện buồn mà không có lý do thường xuất phát từ những mảnh kí ức, cảm xúc, gánh nặng trong quá khứ và bạn chọn cách khơi gợi lợi chúng. Nếu chính xác là như thế thì mình nghĩ rằng bạn nên chia sẻ với người thân cận với bạn, học cách tha thứ cho bản thân và hãy để những cái chuyện đó trôi xa đi nhé. 

Những ngày như thế thường là ngày hết xiền :))))

Có thể bạn tiêu tốn quá nhiều năng lượng của mình vào việc ngủ chăng? Hoặc xem phim, nằm xem tik tok hay ở nhà quá nhiều? Nếu tiêu tốn vào những thứ ảnh hưởng thể chất thì chắc chắn nó cũng sẽ tác động đến tinh thần của bạn. Xem bản thân mình có những dấu hiệu đó không nhé và mình tin cách khắc phục sẽ dễ dàng thôi.