Con gái có thích con trai hút thuốc không?

  1. Tình yêu

Từ khóa: 

tình yêu

Tất nhiên là không thích thậm chí còn rất ghét. Mình thực sự bị "dị ứng" với ai hút thuốc lá. Nghe mẹ kể hồi trẻ bố mình có hút nhưng từ khi có mình thì bố đã bỏ rồi, vì thế nên mình rất ít khi phải hít khói thuốc. Mỗi lần nhà có khách hoặc đứng cạnh ai đó hút thuốc mình thấy rất khó thở, cảm giác như hít phải độc vậy. Không chỉ mình đâu mà đa số các bạn nữ cũng không thích con trai hút thuốc. Nếu gặp chuyện cần tìm thú giải khuây thì còn rất nhiều phương pháp khác không độc hại như thuốc lá. Vì thế mong là các bạn sớm bỏ thói quen này vì nó cũng gây tổn hại lớn đến sức khỏe của bạn.

https://cdn.noron.vn/2021/08/19/5395400614425516-1629343394.jpg
Trả lời

Tất nhiên là không thích thậm chí còn rất ghét. Mình thực sự bị "dị ứng" với ai hút thuốc lá. Nghe mẹ kể hồi trẻ bố mình có hút nhưng từ khi có mình thì bố đã bỏ rồi, vì thế nên mình rất ít khi phải hít khói thuốc. Mỗi lần nhà có khách hoặc đứng cạnh ai đó hút thuốc mình thấy rất khó thở, cảm giác như hít phải độc vậy. Không chỉ mình đâu mà đa số các bạn nữ cũng không thích con trai hút thuốc. Nếu gặp chuyện cần tìm thú giải khuây thì còn rất nhiều phương pháp khác không độc hại như thuốc lá. Vì thế mong là các bạn sớm bỏ thói quen này vì nó cũng gây tổn hại lớn đến sức khỏe của bạn.

https://cdn.noron.vn/2021/08/19/5395400614425516-1629343394.jpg

Không ạ. Tớ ghét mùi thuốc lá, nyc của tớ đã cai được thuốc lá vì tớ đấy, tin được không? Cái hôm anh tỏ tình với tớ tớ gật đầu đồng ý nhưng với điều kiện là anh phải cai được thuốc lá. Chắc do có tình yêu vào người nên nó khác ấy các cậu :))) anh ý cai được luôn.

Có một sự thật là chẳng cô nàng nào thích bố mình hay bất kì chàng trai nào hút thuốc đâu..
Mình không những không thích mà còn ghét thậm tệ những người đàn ông ngồi bên cạnh mình mà cứ phà phà nhả khói thuốc ý. 
Trời ơi nó vô duyên kinh khủng khiếp hơn nữa mình lại còn là một đứa bị dị ứng với mấy thứ nồng mùi cơ, mỗi lần ngửi thấy khói thuốc là mũi của mình ngứa điên lên được!
Hồi học c3, mình ngồi cạnh một tên hút thuốc xong thì xịt nước hoa lên cho bớt mùi ấy :)
Các cậu có tưởng tượng ra cái hỗn hợp mùi mồ hôi+ khói thuốc+ nước hoa trong cái tiết trời mùa hè nóng nực quạt không thổi tới nó như nào khôngg?
Chắc chắn đây là một trải nghiệm cực kì tệ hại mà không ai muốn thử và chắc chắn một chàng trai hút thuốc sẽ là người bị loại đầu tiên trong cuộc đời mình!!!
Với mình là không. Không phải đối tượng để "thích" theo nghĩa sẽ có thể đến được yêu đương, nhưng làm bạn bè và người tâm sự cùng thì được. Mình có một vài người bạn, tốt, nhưng hút thuốc, không can cũng không cản được, thì mình nghe họ tâm sự, ít ra lúc đó sẽ tạm quên hút thuốc (vì biết hút thuốc trước mặt người khác thì không hay), và ít ra họ không cô đơn.

Ngoài kia cũng tuỳ cô nàng. Có cô thích bạn trai mình hút thuốc, có cô thì không. Trước khi theo đuổi con gái thì nhớ nghĩ kỹ xem bản thân có bỏ thuốc được không nhé chàng trai Mk chỉ muốn nói: Miễn là gặp con trai hút thuốc, dù cho cậu ta có tốt đến đâu thì mk chỉ muốn quan hệ của mk và cậu bạn đó chỉ dừng lại ở mức bạn bè

💛 Có một số cô gái đặc biệt bị cuốn hút bởi những chàng trai hút thuốc bạn ạ.
Tớ không nhớ họ gọi tiếng anh là gì...tớ k giỏi tiếng anh lắm...gọi là phiêu ... là quyến rũ đó.. 
Vì thế mình nghĩ đó cũng là một nét riêng không cần phải tự ti hay lảng tránh...chỉ tội nét riêng này không tốt cho sức khỏe của chính bạn thôi.
...
Mình cũng không thích con trai hút thuốc. Thực ra con gái tụi mình k thích k phải vì gét đâu mà vì lo thôi.
Lo cho sức khỏe của các bạn nên thành ra gét các bạn hút thuốc.
...
Đàn ông thì gần như đều hút thuốc. Từ nhỏ đến giờ mới thấy có bố mình không hút à☺️☺️☺️
Chồng mình ảnh hút 1 bao 1 ngày. Khi cãi nhau ảnh hút 1 bao 1 lúc....🙃🙃🙃🙃
Nhưng thực ra mình cũng hiểu đàn ông họ có nhiều phiền muộn nhiều cái phải lo nghĩ nhưng họ lại chọn cất vào lòng...hút thuốc giống như là cách để họ bớt mệt mỏi và cô đơn vậy....
Thực ra thì nếu một người con gái yêu bạn sẽ không vì bạn hút thuốc mà quay lưng đi..cũng sẽ không vì bạn không hút thuốc mà yêu bạn.
Vấn đề nằm ở bạn thôi. Biết là đàn ông rất cô đơn nhưng đừng lấy thuốc lá để lấp đầy sự cô đơn ấy vì một khi hút thuốc sẽ rất khó bỏ...vì thế hãy yêu quý và trân trọng sức khỏe nhé!

Không nha, mùi thuốc lá khó chịu chết đi được

Nếu bạn coi "Bạn Muốn Hẹn Hò?" Thì bạn sẽ thấy có rất nhiều bạn nữ mong người bạn trai của mình sẽ không hút thuốc.

Nghe thấy vậy, các anh trai liền nói: "Em yên tâm! Anh sẽ cai thuốc lá."

Coi tới đoạn này thì ba mình thốt lên: "Trời trời! Nói như thật vậy!"

Hút hay không là việc của mỗi người, mình không ghét hay thích cái việc hút thuốc. Nhưng hút nơi có nhiều người, hút ở chỗ có nhiều trẻ em phụ nữ này kia, hút xong khạc khạc nhổ nhổ,... thì auto ghét. À không, GHÉT.

Không bạn nhé, hút thuốc auto ghét =))))).