Con gái dù ở những năm 20 tuổi vẫn thật dễ bị "lừa" trong chuyện tình cảm?

  1. Tình yêu

"Đàn ông cũng chỉ có ngần ấy mánh khóe. Muốn gạt mấy cô bé 10 tuổi, dùng kẹo ngọt; muốn gạt mấy cô thiếu nữ 20 tuổi, dùng hoa; còn muốn gạt được những người phụ nữ 30 tuổi, chỉ có thể dùng trái tim!"
Dù là hai mấy, mình thấy con gái vẫn thật dễ bị lừa. Lừa chính bản thân mình và cũng bị người ngoài lừa luôn :) Vài lời hỏi thăm, vài hành động nhỏ đã tưởng họ cũng có tình cảm với mình, đây là tự lừa mình. Vài lời hứa, vài món quà đã một lòng một dạ tin tưởng người kia sẽ bên mình lâu dài, đây là bị lừa =))
Có lẽ phải trải nhiều mới hết bị lừa nhỉ!
Từ khóa: 

con gái

,

tình cảm

,

tình yêu

Mới chỉ là 20 tuổi, chỉ mới thoát khỏi độ tuổi "teen" một hai năm, mơ mộng một chút, dễ dãi một chút cũng dễ hiểu. Ở độ tuổi đó thì các bạn nữ hãy cứ làm những điều mình cho là đúng đi, chạy theo con tim. Hãy có một quãng thanh xuân hồn nhiên và nhiệt huyết nhất có thể để sau này không hối tiếc. Đừng quá nghiêm túc với duy nhất một người. Quen nhiều người rồi mới biết ai thật sự phù hợl với mình mà đúng không ;)
Trả lời
Mới chỉ là 20 tuổi, chỉ mới thoát khỏi độ tuổi "teen" một hai năm, mơ mộng một chút, dễ dãi một chút cũng dễ hiểu. Ở độ tuổi đó thì các bạn nữ hãy cứ làm những điều mình cho là đúng đi, chạy theo con tim. Hãy có một quãng thanh xuân hồn nhiên và nhiệt huyết nhất có thể để sau này không hối tiếc. Đừng quá nghiêm túc với duy nhất một người. Quen nhiều người rồi mới biết ai thật sự phù hợl với mình mà đúng không ;)