Con gái không có nhan sắc có phải chịu thiệt thòi trong xã hội ngày nay?

  1. Phong cách sống

  2. Làm đẹp

  3. Xã hội

Từ khóa: 

phản biện

,

nhan sắc

,

làm đẹp

,

phong cách sống

,

làm đẹp

,

xã hội

Mình nghĩ không hẳn đâu, một phần quyết định là bạn có giỏi hay không nữa á=)))

Mình nhớ có 1 kì học Văn ngôn, trong lớp có một bạn xinh lắm, hồi đó mình cũng có thiện cảm (thực sự bạn í đẹp kiểu búp bê á), mình mê nhan sắc bạn cực kì, mình là con gái đã thế, huống hồ mấy bạn con trai. 

Mà mình thì ngược lại với bạn í luôn :( mình bình thường lắm, hong có gì nổi bật hết. Tiết đầu tiên vào như mấy thầy cô khác thì thầy cô cho giới thiệu, còn thầy này thì không giới thiệu gì hết á, thầy dạy luôn :v mà môn văn ngôn là một môn cực kì khó, nó học về các hư từ mà người Trung Quốc xưa thường dùng, mà bàn về độ điệu trong ngôn ngữ thì không ai bằng Trung=))))

Trước khi đến lớp mình mất 3 hôm để chuẩn bị bài, đến lúc thầy vào giảng thì tất cả đều đần mặt hết luôn (nó khó hiểu mà thầy còn giảng bằng tiếng Trung), có mỗi mình giơ tay phát biểu hà=))) mọi người kiểu nể mình zl, thầy giảng mà hiểu hết.

Rồi sau đó mn đều đồng loạt xin fb, zalo của mình để kết bạn, không ai xin zalo, fb của bạn xinh xinh kia hết. Mà từ bữa đó mỗi lần mình đến lớp, một đống bạn bu vào mình để hỏi bài, zl fb cũng nhận tin quá trời luôn, nhiều bạn ngỏ ý kết bạn này nọ nữa.

Thế nên mình nghĩ không phải lúc nào cái mặt cũng chiếm ưu thế đâu, nó có thể chiếm ưu thế lúc mới bắt đầu, nhưng về lâu về dài là do bản lĩnh của bạn nè.

(hình dưới là minh họa cho môn văn ngôn thôi nè, thực ra nó là môn ngữ pháp năm nhất của mình=)))))

https://cdn.noron.vn/2023/02/16/13883209492166850-1676551276.jpg
Trả lời

Mình nghĩ không hẳn đâu, một phần quyết định là bạn có giỏi hay không nữa á=)))

Mình nhớ có 1 kì học Văn ngôn, trong lớp có một bạn xinh lắm, hồi đó mình cũng có thiện cảm (thực sự bạn í đẹp kiểu búp bê á), mình mê nhan sắc bạn cực kì, mình là con gái đã thế, huống hồ mấy bạn con trai. 

Mà mình thì ngược lại với bạn í luôn :( mình bình thường lắm, hong có gì nổi bật hết. Tiết đầu tiên vào như mấy thầy cô khác thì thầy cô cho giới thiệu, còn thầy này thì không giới thiệu gì hết á, thầy dạy luôn :v mà môn văn ngôn là một môn cực kì khó, nó học về các hư từ mà người Trung Quốc xưa thường dùng, mà bàn về độ điệu trong ngôn ngữ thì không ai bằng Trung=))))

Trước khi đến lớp mình mất 3 hôm để chuẩn bị bài, đến lúc thầy vào giảng thì tất cả đều đần mặt hết luôn (nó khó hiểu mà thầy còn giảng bằng tiếng Trung), có mỗi mình giơ tay phát biểu hà=))) mọi người kiểu nể mình zl, thầy giảng mà hiểu hết.

Rồi sau đó mn đều đồng loạt xin fb, zalo của mình để kết bạn, không ai xin zalo, fb của bạn xinh xinh kia hết. Mà từ bữa đó mỗi lần mình đến lớp, một đống bạn bu vào mình để hỏi bài, zl fb cũng nhận tin quá trời luôn, nhiều bạn ngỏ ý kết bạn này nọ nữa.

Thế nên mình nghĩ không phải lúc nào cái mặt cũng chiếm ưu thế đâu, nó có thể chiếm ưu thế lúc mới bắt đầu, nhưng về lâu về dài là do bản lĩnh của bạn nè.

(hình dưới là minh họa cho môn văn ngôn thôi nè, thực ra nó là môn ngữ pháp năm nhất của mình=)))))

https://cdn.noron.vn/2023/02/16/13883209492166850-1676551276.jpg