Con nhà tông - không giống lông thì cũng giống cánh!

  1. Giáo dục

Ngày xửa ngày xưa và cả ngày nảy ngày nay các cụ vẫn có những câu: "Giỏ nhà ai, quai nhà nấy.", "Mẹ nào con nấy"; nói về việc trẻ con được nuôi dạy trong môi trường như thế nào thì chịu ảnh hưởng và có những nét tính cách, thói quen,...giống những người xung quanh đặc biệt là cha mẹ. 

Vậy mình cùng nhìn lại xem, và có thấy mình trong đây không?

1. Bố mẹ cẩu thả - Con bừa bãi

2. Bố mẹ nói nhiều - Con thấy nhờn

3. Bố mẹ kêu ca - Con hay phàn nàn

4. Bố mẹ ham chơi - Con thích hưởng thụ

5. Bố mẹ to tiếng - Con cãi bướng

6. Bố mẹ chê bai - Con phán xét

7. Bố mẹ bốc đồng - Con bộc phát

8. Bố mẹ can thiệp - Con buông bỏ

9. Bố mẹ huyễn hoặc - Con ngộ nhận

10. Bố mẹ áp đặt - Con bất cần

11. Bố mẹ tích cực - Con tự tin

12. Bố mẹ điềm đạm - Con lắng nghe

13. Bố mẹ nhún nhường - Con lễ phép

14. Bố mẹ rộng lượng - Con hiểu chuyện

15. Bố mẹ định hướng - Con tự lập

16. Bố mẹ kiên nhẫn - Con không ngại khó

17. Bố mẹ nguyên tắc - Con ý thức

18. Bố mẹ cởi mở - Con thân thiện

19. Bố mẹ khiêm tốn - Con ham học hỏi

20. Bố mẹ thông thái - Con cái thông minh.

874716345964a93af075


Nhiều bố mẹ nhắn mình kêu con có vấn đề, mà khi trò chuyện sâu, thì ủa bố mẹ mới có vấn đề chứ con vấn đề gì đâu?

Nhìn cây sửa đất, nhìn con sửa mình"

Con cái là tấm gương phản chiếu cha mẹ.

Vì cha mẹ chính là hình mẫu và ảnh hưởng đến sự phát triển của con, đặc biệt là nhân cách. Và nếu giáo dục không đúng cách, sẽ dẫn đến những hệ lụy nghiêm trọng khi con lớn.

Bạn có đồng ý với mình không?

Từ khóa: 

nuôi dạy trẻ

,

cùng con vui chơi

,

dạy con

,

kỷ luật tích cực

,

giáo dục

Mình đồng ý với bạn. Thế nhưng mình nghĩ con trẻ cũng nên được phát triển và thoải mái với những cá tính riêng của chúng

Trả lời

Mình đồng ý với bạn. Thế nhưng mình nghĩ con trẻ cũng nên được phát triển và thoải mái với những cá tính riêng của chúng

Cảm ơn những chia sẻ của bạn!

Quan điểm của chị khá hay, nhưng em cũng ghét nhất là phải trở thành bản sao của bố mẹ để rồi suốt ngày bị so sánh với mấy câu chuyện "ngày xưa bố mẹ thế này, thế kia" còn "lớp trẻ bây giờ"...