Công việc part time không phù hợp hay do bản thân quá vô dụng, yếu kém?

  1. Tâm sự cuộc sống

  2. Khởi nghiệp

Mình xin chào các bạn, hôm nay mình muốn tâm sự với các bạn về vấn đề trên và câu chuyện của mình sẽ hơi dài và có chút lủng củng nên mong các bạn sẽ đọc kỹ và lắng nghe mình ạ.

Hiện tại mình đang học năm nhất ngành Thiết kế đồ họa vì mình rất thích vẽ và có hứng thú về hình ảnh, màu sắc và tưởng tượng và mình học onl từ đầu năm tới bây h luôn và sau khi dịch ở chỗ mình bắt đầu đỡ hơn thì mình đã xin đi làm phục vụ parttime ở 1 quán cafe với 1 nhà hàng gần nhà vì mình cảm thấy cv phục vụ đc nhiều bạn sv chọn và một phần mình muốn lấy kinh nghiệm từ việc đi làm thêm. Nhưng sau 3 ngày thử việc thì quản lí ở cả 2 chỗ mình làm có nhận xét chung về mình đó là còn chậm và yếu so với những người làm khác và mình đã bị loại ở quán cafe cách đây 2 tuần trước và hiện giờ mình có nguy cơ bị loại ở nhà hàng mặc dù quản lý bên đó còn cho mình cơ hội thêm 2 ngày thử việc nữa nhưng mình vẫn lo lắm và mình đã tiếp tục đăng ký thử việc ở một quán cafe khác với 1 shop giày gần nhà nữa để dự phòng bên nhà hàng đó loại mình đi. Nhưng cái khiến mình thật sự căng thẳng và bế tắc đó chính là mẹ mình, mẹ mình là một người phụ nữ khá khó tính và gia trưởng, hay gây áp lực học mình mỗi khi mình sống không vừa lòng mẹ từ nhỏ tới lớn( không ít lần mình có ý định bỏ đi một nơi nào đó thật xa vì mẹ) nên từ khi biết mình bị loại ở quán cafe tới giờ thì mẹ mình luôn luôn trách móc thậm chí có một lần mẹ mình kiếm chuyện gây gỗ với mình đến nỗi cả nhà ngoại mình chạy qua xem nhưng may mắn là nhà ngoại bảo vệ mình và ngăn mẹ mình( mình sống với mẹ và nhà ngoại từ nhỏ),mẹ mình luôn chì chiết, so sánh mình với đứa em họ con của dì ruột mình vì em ấy được nhận vào làm luôn ở nhà hàng mà mình đang thử việc (kiểu 2 chị em làm chung 1 chỗ á ) mặc dù em ấy chỉ mới thử việc lầm đầu và nói những lời khinh miệt mình một cách thậm tệ khiến mình đau lắm và tới giờ mình vẫn còn ám ảnh mấy câu nói là '' Mày chẳng làm nên được cái chuyện gì cả'', '' Mày chẳng bằng ai trên đời này cả'','' Tao nói thật là mày chỉ hơn con chó còn mèo chứ không hơn ai cả '' từ mẹ. 😢 Thật sự bây giờ mình đang quá bế tắc, khổ sở và tuyệt vọng lắm vì mọi áp lực từ việc làm thêm, học hành cho tới mẹ mình đều đổ ập vào mình khiến mình thật sự rất ngạt thở và bất lực, dạo này mình hay tìm tới bia để xả stress mỗi khi một mình, hay suy nghĩ tiêu cực và đối khi hay cáu gắt vì quá mệt mỏi, từ khi bị loại ở quán cafe thì tối nào mình cũng trằn trọc và rơi nước mắt mỗi khi nghĩ đến áp lực mình đang chịu đựng.Mình cảm thấy bản thân mình bị mất phương hướng không biết sau này sẽ ra sao, là một kẻ thất bại và cô đơn, mình tâm sự trên đây vì không biết tâm sự cùng ai vì trước giờ mình không có bạn bè thân thiết vì suốt nhiều năm đi học thì mình luôn bị cô lập, không có một người để mình tin tưởng để có thể tâm sự mọi chuyện vì mình là một người sống trầm lặng và khá khép kín vì trải qua quá nhiều điều toxic từ nhỏ tới lớn so với các bạn cùng tuổi ( cái này thì mình không tiện kể ra).

Nếu các bạn đọc được bài tâm sự này của mình mà đã có kinh nghiệm trong việc lựa chọn cv part time thì xin hãy giúp mình với và các bạn có thể cho mình xin tips để suy nghĩ tích cực khi mẹ nói những câu đau đớn như mình đã kể với ạ!

Thật sự thì cảm ơn các bạn nhiều lắm !

Từ khóa: 

góc tâm sự

,

tâm sự cuộc sống

,

khởi nghiệp

Về phần mẹ em thì chị mời em đọc câu chuyện này nhé. Mong nó sẽ giúp e hiểu phần nào đó về mẹ để suy nghĩ bớt tiêu cực hơn.
https://www.sugiasach.com/2021/12/long-me_26.html www.sugiasach.com
Về phần công việc chị có một góp ý nhỏ bé thế này.
Muốn làm việc gì thì điều đầu tiên cần làm đều là hiểu về nó. Giống như em vẽ vậy, cầm bút vẽ đòi hỏi có tố chất nhưng ngồi cả ngày để vẽ thì lại cần rèn luyện. Đâu phải ai cũng đủ kiên trì để có ngồi vẽ suốt. Mọi thứ đều cần hiểu và học.
Theo thiên hướng chung những người thích viết và thích vẽ đều hướng nội nhiều. Vì thế đừng bao giờ tự nghĩ mình kém cỏi. Thường thì những người giỏi kiếm tiền đều hướng ngoại, họ có tố chất là ngoại giao và kiếm tiền nên họ rất hoạt bát nhanh nhẹn khả năng thích nghi vô cùng tốt. Gần như họ ít cảm xúc họ chỉ quan tâm đến mục đích. Còn những người thiên hướng nghệ thuật như em cảm xúc nhiều do vậy dễ nghĩ ngợi. Hơn nữa độ tinh nhanh trong xử lý tình huống khá yếu chuyện này là quá bình thường với người hướng nội.
Hãy tìm công việc phù hợp với em. Mở lớp dạy vẽ cho trẻ. Hoặc vẽ tranh thuê. Việc này rất có lợi cho em.
Nếu em vẫn muốn làm ở chỗ cũ em cần học cách thích nghi. Khi đến bất cứ cửa hàng nào hãy giành thời gian quan sát họ.
Cách họ làm, cách họ xử lý công việc, cách họ giao tiếp..tất cả...hãy giành thời gian để học hỏi.
Khi ở nhà em hãy học cách xử lý nhiều việc một lúc. Rèn luyện khả năng xử lý tình huống, khả năng sắp xếp ...vv. Quan trọng nhất là nhìn nhận lại mối quan hệ của e và mẹ.
Em biết đấy không có ai có nghĩa vụ tốt với em. Xã hội ngoài kia họ sẽ giẫm đạp lên em. Nếu em không học cách điều phối cảm xúc thì em sẽ luôn tổn thương. Mạnh mẽ lên. 

 

Trả lời
Về phần mẹ em thì chị mời em đọc câu chuyện này nhé. Mong nó sẽ giúp e hiểu phần nào đó về mẹ để suy nghĩ bớt tiêu cực hơn.
https://www.sugiasach.com/2021/12/long-me_26.html www.sugiasach.com
Về phần công việc chị có một góp ý nhỏ bé thế này.
Muốn làm việc gì thì điều đầu tiên cần làm đều là hiểu về nó. Giống như em vẽ vậy, cầm bút vẽ đòi hỏi có tố chất nhưng ngồi cả ngày để vẽ thì lại cần rèn luyện. Đâu phải ai cũng đủ kiên trì để có ngồi vẽ suốt. Mọi thứ đều cần hiểu và học.
Theo thiên hướng chung những người thích viết và thích vẽ đều hướng nội nhiều. Vì thế đừng bao giờ tự nghĩ mình kém cỏi. Thường thì những người giỏi kiếm tiền đều hướng ngoại, họ có tố chất là ngoại giao và kiếm tiền nên họ rất hoạt bát nhanh nhẹn khả năng thích nghi vô cùng tốt. Gần như họ ít cảm xúc họ chỉ quan tâm đến mục đích. Còn những người thiên hướng nghệ thuật như em cảm xúc nhiều do vậy dễ nghĩ ngợi. Hơn nữa độ tinh nhanh trong xử lý tình huống khá yếu chuyện này là quá bình thường với người hướng nội.
Hãy tìm công việc phù hợp với em. Mở lớp dạy vẽ cho trẻ. Hoặc vẽ tranh thuê. Việc này rất có lợi cho em.
Nếu em vẫn muốn làm ở chỗ cũ em cần học cách thích nghi. Khi đến bất cứ cửa hàng nào hãy giành thời gian quan sát họ.
Cách họ làm, cách họ xử lý công việc, cách họ giao tiếp..tất cả...hãy giành thời gian để học hỏi.
Khi ở nhà em hãy học cách xử lý nhiều việc một lúc. Rèn luyện khả năng xử lý tình huống, khả năng sắp xếp ...vv. Quan trọng nhất là nhìn nhận lại mối quan hệ của e và mẹ.
Em biết đấy không có ai có nghĩa vụ tốt với em. Xã hội ngoài kia họ sẽ giẫm đạp lên em. Nếu em không học cách điều phối cảm xúc thì em sẽ luôn tổn thương. Mạnh mẽ lên. 

 

Mình nghĩ ai cũng có 1 năng lực đặc biệt tiềm ẩn bên trong và quan trọng chúng ta có lôi được điểm mạnh đó ra hay không thôi. Nếu bạn làm chưa tốt ở lĩnh vực lao động tay chân, dọn dẹp thì có thể đi tìm 1 công việc mới ít dùng sức lực hơn để trải nghiệm ví dụ tư vấn bán hàng, telesale, trả lời fanpage, gia sư,... hay có thể sử dụng ngay chuyên môn mà mình đang học là thiết kế để kiếm tiền. Mình không tốt ở điểm này thì hãy tìm cái khác phù hợp hơn, mình tin bạn không vô dụng như lời mẹ bạn nói. Người vô dụng là người không chịu làm không chịu cố gắng. Chúc bạn may mắn nha.

Nếu việc parttime của bạn là quán cafe hay nhà hàng thì bạn giống mình lắm huhu. Mình học thì rất khá nhma đụng vào những việc tay chân thì k quen, làm chậm hoặc là k sxep được trong đầu xem cgi làm trước cgi làm sau á. Nhma sau 1 tgian làm nhiều sẽ quenn, b cứ tin mình. Bọn họ cũng k phải làm 1 cái giỏi ngay đâu mà cũng cần tgian.Cũng có những ng học việc cái là họ làm được ngay nhma mỗi ng 1 sở trường mà. Họ có thể làm nhân viên part time giỏi nhma sao họ vẽ đẹp bằng bạn hêhhehh. Đi làm mình nghĩ xdinh để kiếm thêm và khắc phục những yếu điểm của mình thui chứ vẫn cần biết điểm mạnh của mình là gì. Mình cũng biết là tay chân mình hay lóng ngóng nên mình mới chọn đi làm thêm để cải thiện phần đó. Giờ thì mình đang khá hài lòng rùi vì làm nhiều đột nhiên nó nhanh nhẹn lắm hihi. Chúc bạn may mắn và yêu đời nhaa
Ơ hình như e là người định bỏ đi 1 lần đã đăng lên Nơ ron phải không?
Vẫn là câu chuyện cũ và lời khuyên cũ. Sống vì giá trị của mình, không vì ai khác mà mất đi động lực sống