Cùng chia sẻ danh sách những tác phẩm phim điện ảnh kinh dị Việt Nam mà bạn thấy hay nhất?

  1. Phim ảnh

Tuần Halloween, các bạn có thể cùng chia sẻ một số tác phẩm điện ảnh kinh dị Việt Nam kinh điển và nổi bật nhất không? Dự là nhiều bạn trên noron có thể dành cả cuối tuần này để xem hết danh sách đó muhahaha...

https://cdn.noron.vn/2019/11/02/099878658d6a4cc501cd1b5deefbb6cb.jpg
Từ khóa: 

phim ảnh

,

điện ảnh

,

tinh hoa việt nam

,

phim kinh dị

,

halloween

,

phim ảnh

Mình thấy Bộ phim "Quả tim máu" công chiếu năm 2014.
Nội dung:
Bộ phim mở đầu với cô gái trẻ tên Linh - một cô gái nhỏ nhắn, đáng yêu làm việc tại tiệm cà phê. Trong một ca phẫu thuật thay tim, cô đã may mắn có được trái tim phù hợp sau một năm trời chờ đợi của một cô gái khác không may tai nạn qua đời.

Tuy nhiên, cô không ngờ rằng trái tim này là bắt nguồn cho những sự kiện bí ẩn đằng sau nó. Cô liên tục mơ thấy một ngôi nhà với những căn phòng, tầng hầm… được lặp đi lặp lại hàng đêm.
Sau cuộc gặp gỡ bất ngờ với Tâm (Quý Bình thủ vai), cô được anh chở về nhà và ở đây, cô phát hiện ra mình đang mang trong người quả tim của Phương (vai diễn của người đẹp Tú Vi), người phụ nữ đồng thời là vợ của Tâm và cũng chính là nạn nhân xấu số của vụ tai nạn giao thông kia.
Trả lời
Mình thấy Bộ phim "Quả tim máu" công chiếu năm 2014.
Nội dung:
Bộ phim mở đầu với cô gái trẻ tên Linh - một cô gái nhỏ nhắn, đáng yêu làm việc tại tiệm cà phê. Trong một ca phẫu thuật thay tim, cô đã may mắn có được trái tim phù hợp sau một năm trời chờ đợi của một cô gái khác không may tai nạn qua đời.

Tuy nhiên, cô không ngờ rằng trái tim này là bắt nguồn cho những sự kiện bí ẩn đằng sau nó. Cô liên tục mơ thấy một ngôi nhà với những căn phòng, tầng hầm… được lặp đi lặp lại hàng đêm.
Sau cuộc gặp gỡ bất ngờ với Tâm (Quý Bình thủ vai), cô được anh chở về nhà và ở đây, cô phát hiện ra mình đang mang trong người quả tim của Phương (vai diễn của người đẹp Tú Vi), người phụ nữ đồng thời là vợ của Tâm và cũng chính là nạn nhân xấu số của vụ tai nạn giao thông kia.
Điện ảnh trong nước thì chắc mình ấn tượng nhất với phim "Đoạt hồn" là một bộ phim kinh dị Việt Nam công chiếu vào năm 2014, do Trần Hàm đạo diễn. Đây là phim thứ hai của anh thực hiện tại Việt Nam. Đây cũng là "lần đầu có một tác phẩm trong nước khai thác trực diện đề tài ma quỷ nhập hồn, tín ngưỡng tâm linh nhưng vẫn qua được kiểm duyệt để tới với khán giả".
Đoạt hồn được xem là phim "có câu chuyện hay, cách kể hấp dẫn, góc máy đẹp, diễn viên ổn" và đặc biệt gây ấn tượng nhất là diễn viên nhí Lâm Thanh Mỹ, diễn xuất tập trung vào đôi mắt.
Nếu có thể, mời mọi người có thể tìm xem phim. Hiện tại nó cũng ám ảnh mình một chút, chắc do mình yếu tim. Câu chuyện chết đuồi rồi sống lại với một con người khác thực sự ám ảnh với mình, và còn có cả những loại bùa ngải, bùa chú đáng sợ thao túng đằng sau.
Trong khoảng 5 6 năm gần đây mình ra rạp xem gần hết tất cả các phim kinh dị được công chiếu. Theo nhận xét của mình thì phim kinh dị VN ko có cửa so được với Nhật, Mỹ hay Nga. Có lẽ là do kiểm duyệt ghê qúa nên ko có mấy nhà làm phim hứng thú với thể loại phim này, chưa kể làm xong bị cắt xén nữa.
Mấy phim các bạn list ở dưới theo mình nhớ thì
- Quả tim máu đoạn bàn thờ trong tủ với đoạn cô gái bị tai nạn còn thoi thóp xong thanh niên kia cán qua cán lại cho chết hẳn luôn.
- Đoạt hồn thì có quả ma phun nước từ mồm vào mặt người sống như vòi rồng lúc cảnh sát giải tán biểu tình nhể :v.
Mình thì chỉ thấy ấn tượng với phim Lời nguyền huyết ngải về bố cục và nội dung phim, còn đâu k có thích j nữa :D