Đã bao giờ nỗi sợ hãi lớn nhất của bạn trở thành sự thật chưa?

  1. Hỏi xoáy Đáp hay

  2. Xã hội

  3. Tâm sự cuộc sống

Từ khóa: 

hỏi xoáy đáp hay

,

xã hội

,

tâm sự cuộc sống

Mình không biết nỗi sợ hãi lớn nhất của mình là gì nữa nhưng nỗi sợ thì nhiều lắm. Hầu hết nỗi sợ của mình đều có căn cứ và mình có thể đoán ra được. Và đúng vậy, sớm muộn gì cũng sẽ xảy ra. Trong đó có nỗi đau mất người thân và mình trải qua điều đó đến 2 lần trong 1 năm.

Thất vọng, buồn chán, stress nặng ấy chứ nhưng vẫn cứ phải tiếp tục ngẩng đầu mà sống, đâm vào nó, chìm trong nó rồi vượt qua nó và tiếp tục sống thôi cậu. Đời có nhiêu đâu nên phải sống cho hết mình, cho không uổng những tháng ngày đã sống hoài, sống phí chứ. Mình mong là các bạn cũng vậy^^

Trả lời

Mình không biết nỗi sợ hãi lớn nhất của mình là gì nữa nhưng nỗi sợ thì nhiều lắm. Hầu hết nỗi sợ của mình đều có căn cứ và mình có thể đoán ra được. Và đúng vậy, sớm muộn gì cũng sẽ xảy ra. Trong đó có nỗi đau mất người thân và mình trải qua điều đó đến 2 lần trong 1 năm.

Thất vọng, buồn chán, stress nặng ấy chứ nhưng vẫn cứ phải tiếp tục ngẩng đầu mà sống, đâm vào nó, chìm trong nó rồi vượt qua nó và tiếp tục sống thôi cậu. Đời có nhiêu đâu nên phải sống cho hết mình, cho không uổng những tháng ngày đã sống hoài, sống phí chứ. Mình mong là các bạn cũng vậy^^

Nhiều thứ mà thành thì nó kinh khủng lắm, sợ đến nỗi mắc bệnh tâm thần mất! 

Có nỗi sợ hãi nhưng tôi chắc chắn một điều nó sẽ không bao giờ xảy ra, nỗi sợ lớn nhất của tôi là thất nghiệp, vô gia cư, không lo được cho gia đình. Gói gọn 3 câu đấy thôi, nỗi sợ là thứ thúc đẩy tôi đẩy ra xa khỏi cuộc sống tôi nhất có thể. 

Nỗi sợ thì nhiều vô kể và ở từng thời điểm, nó là nỗi sợ lớn nhất. 
Lúc bé thì sợ chó, gặp chó là run cầm cập và số lần bị chó đuổi, cắn không đếm nổi. Đến giờ thì đã hết sợ, thậm chí còn yêu chó và xem các em như người bạn thân. 
Đi học thì nỗi sợ lớn nhất là kiểm tra bài. Càng là những hôm không học thì tỷ lệ được lên kiểm tra càng cao :))) Sợ làm sai hay kết quả học tập kém là bị đánh. 
Đi đường thì sợ xảy ra tai nạn, sợ bị người ta đâm vào mình. Vâng, cuối cùng là mình đâm vào người ta và cả hai dắt tay nhập viện vài ngày :(
Đi du lịch sợ lạc đường và rồi, mình lạc thật.
Nỗi sợ mất đi người thân. Nỗi sợ này thì ai cũng đã từng trải qua.
Sợ thiếu tiền, sợ bị mọi người không tôn trọng ý kiến của bản thân, sợ rất rất nhiều thứ nữa,... Hầu như những nỗi sợ của mình đều ít nhiều đã trở thành sự thật. Cứ dũng cảm đối mặt và mạnh mẽ vượt qua thôi. 
Không phải lỗi sợ lớn nhất đâu nhưng hôm nay 1 nỗi sợ không hề nhỏ của mình đã thành sự thật. Mình gặp phải biến thái huhu. Bình thường mình rất sợ bị như vậy nên luôn đề phòng, hôm nay đang đi 1 mình thì lại gặp. Sợ hãi, run rẩy mãi mà chưa hoàn hồn.