Đọc sách giấy hay đọc online thì hay hơn nhỉ?

  1. Sách

Từ khóa: 

sách

Trước mình thích đọc sách giấy cực, cũng rất hay mua, có ghi lại ngày tháng mua hoặc ngày được tặng và tình huống hôm đó thế nào, cũng rất thích vẽ cảm xúc khi đọc hoặc đánh dấu những đoạn tâm đắc, mình còn dán giấy nhớ giao tiếp với tác giả khi có đoạn cực đồng tình hoặc có đoạn chưa đồng ý lắm hay có ý kiến khác và cách nhìn nhận khác,...

Cho đến khi mình học Đại học, mình ở KTX nên mỗi lần đi đi về về là lại lười mang đồ, và sách ở nhà của mình cũng bám bụi dần, dù mẹ mình có phụ lau dọn, có lần mình còn thấy có bạn đăng bài lên facebook tìm một đầu sách mà giờ khó kiếm trong khi mình đang có quyển đấy, mình nghĩ về giá sách đầy ự của mình, mình vốn coi đó là một gia tài quý giá, nhưng giờ thì mình thấy như vậy phí quá. Nên trong một lần nghỉ hè, mình đã dọn lại tủ sách, lọc ra những cuốn sách mình thích nhất, những cuốn sách mình đã viết nhiều nhất,... còn lại thì mình đăng bài tặng sách, vì mình cũng viết khá nhiều vào rồi, sách vẫn phẳng phiu sạch sẽ, chỉ là mình ghi chú, nên cũng sợ không có ai "thèm" nó nữa,... Công cuộc pass sách của mình khá thành công.

Hiện tại thì mình năng đọc sách online và nghe sách nói hơn, trả phí cho các app, mình vẫn mua sách nhưng sẽ là những sách mình cực kì thích, thú thực là mình vẫn thích đọc sách giấy, nhưng giờ mình nghĩ mình cũng thích sách nói nữa, vừa nấu vừa nghe cũng là một trải nghiệm thú vị!

Còn về câu hỏi của bạn, có lẽ thật khó để trả lời xem lựa chọn nào là hay hơn, có lẽ phải dựa vào tình huống, quan điểm của mỗi người. Và trên đây là câu chuyện của mình, bạn có thể tham khảo nhá ^^

Trả lời

Trước mình thích đọc sách giấy cực, cũng rất hay mua, có ghi lại ngày tháng mua hoặc ngày được tặng và tình huống hôm đó thế nào, cũng rất thích vẽ cảm xúc khi đọc hoặc đánh dấu những đoạn tâm đắc, mình còn dán giấy nhớ giao tiếp với tác giả khi có đoạn cực đồng tình hoặc có đoạn chưa đồng ý lắm hay có ý kiến khác và cách nhìn nhận khác,...

Cho đến khi mình học Đại học, mình ở KTX nên mỗi lần đi đi về về là lại lười mang đồ, và sách ở nhà của mình cũng bám bụi dần, dù mẹ mình có phụ lau dọn, có lần mình còn thấy có bạn đăng bài lên facebook tìm một đầu sách mà giờ khó kiếm trong khi mình đang có quyển đấy, mình nghĩ về giá sách đầy ự của mình, mình vốn coi đó là một gia tài quý giá, nhưng giờ thì mình thấy như vậy phí quá. Nên trong một lần nghỉ hè, mình đã dọn lại tủ sách, lọc ra những cuốn sách mình thích nhất, những cuốn sách mình đã viết nhiều nhất,... còn lại thì mình đăng bài tặng sách, vì mình cũng viết khá nhiều vào rồi, sách vẫn phẳng phiu sạch sẽ, chỉ là mình ghi chú, nên cũng sợ không có ai "thèm" nó nữa,... Công cuộc pass sách của mình khá thành công.

Hiện tại thì mình năng đọc sách online và nghe sách nói hơn, trả phí cho các app, mình vẫn mua sách nhưng sẽ là những sách mình cực kì thích, thú thực là mình vẫn thích đọc sách giấy, nhưng giờ mình nghĩ mình cũng thích sách nói nữa, vừa nấu vừa nghe cũng là một trải nghiệm thú vị!

Còn về câu hỏi của bạn, có lẽ thật khó để trả lời xem lựa chọn nào là hay hơn, có lẽ phải dựa vào tình huống, quan điểm của mỗi người. Và trên đây là câu chuyện của mình, bạn có thể tham khảo nhá ^^

Chào bạn, theo suy nghĩ của mình thì sách giấy và online đều có cái hay riêng.

Với sách giấy, cái hay là bạn có được cảm giác cầm cuốn sách trên tay, được tự hào trưng bày cuốn sách ấy trên giá sách của mình cũng như không cần lo lắng các vấn đề về kỹ thuật, pin sạc khi đọc sách.

Với sách online, cái hay là bạn có thể đọc rất nhiều cuốn sách miễn phí, có thể đọc mà không thiết phải bật đèn, tiết kiệm không gian, thời gian trong quá trình cất giữ, bảo quản sách.

Bản thân mình thì thích đọc sách giấy hơn.

Riêng mình thì mình thích sách giấy hơn, thích cảm giác nằm rảnh rỗi, đọc 1 cuốn sách. Sách giấy mang lại cho mình cảm giác. Còn khi nào bận quá, tranh thủ đọc thì đọc online, e-book thì mang lại sự thuận tiện và tối ưu hơn. Nên là tùy mục đích bạn đọc sách mà chọn nhé :) có thể linh hoạt mà

Đọc online hoặc đọc trên kindle thuận tiện hơn khi phải đi lại với di chuyển nhiều mà bạn.

https://cdn.noron.vn/2022/03/01/kindle-3812421280-1646121124.jpg

cá nhân tui thích sách giấy, luôn luôn là sách giấy hic. nếu tui đọc review cuốn này hay mà muốn đọc là phải mua bằng được sách giấy về đọc. Phần vì do thích cất giữ sách, thích cảm giác được cầm cuốn sách trên tay, phần vì mắt kém, nhìn điện thoại máy tính nhiều bị mỏi và nhức.