Đừng chỉ trích mái nhà hàng xóm nhiều tuyết trong khi cửa nhà mình lại không sạch?

    Hơn 2 năm trước, báo Việt đưa tin Siêu thị nội thất Ikea của Thụy Điển tại Thượng Hải đã mất kiên nhẫn với những khách hàng Trung Quốc thiếu văn minh vì đến nơi này không mua hàng mà sinh hoạt thoải mái như ở nhà.

    Những người TQ ấy ngủ la liệt lên đó, ăn trên đó, và thậm chí cho con tè ở đó. Dân Việt ngày ấy chửi hay như hát. Đặc biệt có comment tin rằng "Vì ý thức, nhà đầu tư sớm muộn gì cũng bỏ Trung Cẩu để qua Việt Nam."

    Hơn 2 năm sau, cư dân mạng dậy sóng cảnh hàng chục người nằm la liệt trong AEON Long Biên. Ôi thôi rồi, chửi với tự nhục vô số kể, được điểm xuyết thêm vài anh phân biệt vùng miền chửi Hà Nội với Bắc Kỳ loạn cả lên.

    Hôm trước thấy đang chửi diễn viên vô danh Diên Hy Công Lược trên thảm đỏ Cannes. Các báo chơi thêm vài bài mỉa mai vì sao có nhiều diễn viên vô danh Trung Quốc làm loạn ở Cannes. Hôm nay đã thấy Ngọc Trinh xuất hiện ấn tượng còn gấp bội. Các chị Trung Quốc phải quỳ lạy.

    Các ông nghe tin Indonesia. Malaysia đánh đắm mấy tàu cá Trung Quốc. Mừng vỗ tay hét lớn. Đi vào đọc chi tiết thấy ngoài việc đánh đắm 5 cái tàu Trung Quốc thì còn đánh luôn 3 cái tàu cá Việt Nam vì tội xâm phạm lãnh hải, đánh bắt cá trái phép.

    "Đừng chỉ trích mái nhà hàng xóm nhiều tuyết trong khi cửa nhà mình lại không sạch". Chết, câu này của Khổng Tử bên Trung Quốc. Móa, đến cả muốn nói đạo lý cũng phải mượn của chúng nó.

    Dũng phan