Em nên phát triển như thế nào khi không có gì nổi trội?

  1. Giáo dục

Em hiện nay là học sinh lớp 11 chuẩn bị lên 12 ạ. Em không biết mình nên thi đại học nào và học ngành gì.Bản thân em thấy mình không thực sự nổi trội ở bất cứ môn học nào.Em thích vẽ và lúc đầu có dự tính theo học mỹ thuật nhưng đã từ bỏ cảm thấy tự ti vì bản thân không bằng người khác và khá chắc rằng sẽ không thể cạnh tranh được bởi em học sau nên không thể đọ lại với những bạn đã học vẽ từ trước.Em là khoá cuối học sách cũ vậy nên nếu trượt đh thì sẽ phải học lại theo sách mới,em không hề muốn điều đó xảy ra chút nào.Cho em hỏi là liệu giờ nên theo học ngành nào và trường nào để đảm bảo sự ổn định cho tương lai ạ.

Từ khóa: 

giáo dục

Chào em,e có thể làm một cách là đi tìm hiểu các ngành nghề từ đó có thể xem bản thân mình có điểm chung hoặc có thích về những ngành đó hay k nè,còn về vđề e sợ k bằng ngkhac thì hãy nỗ lực cố gắng gấp đôi gấp 3 qtrong là ý chí của bản thân mình thôi.Chị nghĩ là trong mtruong nào cũng vậy có ng giỏi có ng không,chứ đâu nhất thiết là 100% là giỏi cũng có mấy ng k mấy là giỏi nma ngta vẫn phấn đấu dẫn đến thành công đấy thôi
Nếu e muốn tâm sự j thêm thì cứ ib c nhoa,k nhìu thì ít c có thể tsu cùng e nè ❤️
Trả lời
Chào em,e có thể làm một cách là đi tìm hiểu các ngành nghề từ đó có thể xem bản thân mình có điểm chung hoặc có thích về những ngành đó hay k nè,còn về vđề e sợ k bằng ngkhac thì hãy nỗ lực cố gắng gấp đôi gấp 3 qtrong là ý chí của bản thân mình thôi.Chị nghĩ là trong mtruong nào cũng vậy có ng giỏi có ng không,chứ đâu nhất thiết là 100% là giỏi cũng có mấy ng k mấy là giỏi nma ngta vẫn phấn đấu dẫn đến thành công đấy thôi
Nếu e muốn tâm sự j thêm thì cứ ib c nhoa,k nhìu thì ít c có thể tsu cùng e nè ❤️

Chào em, chị thấy rất mừng khi em đã có những câu hỏi cho tương lai của mình như vậy. Thực ra chị cũng không có gì nổi trội và cũng chẳng được định hướng gì cả. Lúc bằng tuổi em, chị còn chưa suy nghĩ gì, chỉ biết ăn, biết học, biết chơi thôi. Cũng có đôi khi lo lắng cho tương lai một tẹo, nhưng rồi lại nghĩ, rồi đâu sẽ có đó, cuộc sống luôn có cơ hội mà.

Rồi cũng may mắn đậu một trường bình thường, học một ngành không như ý nhưng rồi ra trường cũng có được công việc. Hiện tại cuộc sống không quá tốt cũng chẳng tệ. Nói chung là vẫn vui em à.

Đúng là giỏi được thì là tốt, nhưng người giỏi đâu có nhiều. Mà giỏi đâu có chắc sẽ thành công, thành công đâu có nghĩa sẽ vui vẻ. Mà vui vẻ thì mình lại tự quyết định được. Vậy nên chị chọn luôn mỉm cười với cuộc sống, và hi vọng thượng đế sẽ an bài.

Mỗi người khi sinh ra đều đã được giao cho một sứ mệnh nào đó. Dù ta có trốn tránh hoặc cố gắng thay đổi thì cũng không khác được. Vậy nên cứ bình tĩnh mà sống, vui vẻ hồn nhiên mà sống.

hừm mình nghĩ những người xa lạ thì khó mà định hướng cho bạn được í, mình nghĩ sự lựa chọn ưu tiên nên nằm ở niềm vui và sở thích của bạn nhiều hơn ấy ạ. Bạn thích môn nào, thích ngành nào thì nên chọn ngành đó. Chỉ khi có đủ đam mê thì mới có khả năng duy trì ngọn lửa cố gắng và tìm tòi trong bạn thôi. Còn không thì rất dễ nản và mệt mỏi lắm ạ.

Mỗi mùa tuyển sinh qua thì lại có vô số bạn hối hận vì lựa chọn ngành và trường không theo như nguyện vọng để rồi học một năm lại hối hận, muốn bỏ ngành học hiện tại nhưng lại sợ phí tiền của công sức. Thế nên hãy suy nghĩ thật kĩ, đừng tự ti mình không như người ta mà bỏ cuộc bạn ạ! Trên thế giới này có vô vàn người giỏi hơn chúng ta cơ mà, làm sao chúng ta có thể so sánh hết với các bạn ấy được. Sự học chưa bao giờ là quá muộn đâu bạn ơi.

Còn nếu thực sự bản thân không còn lựa chọn nào khác, vậy hãy hỏi ý kiến của những người xung quanh để tham khảo nha. Không phải lúc nào những người quanh mình cũng là sai đâu ạ. Người ngoài cuộc tỉnh táo, người trong cuộc u mê mà bạn, cứ tham khảo ý kiến những người xung quanh nếu con đường phía trước mịt mờ tăm tối.

Thực sự mỗi con người chỉ có một con đường mà thôi, khi chúng ta quyết định lựa chọn một con đường này, thì những con đường còn lại sẽ biến mất. Thế nên hãy cố gắng tìm hiểu kĩ nhé, chúc bạn sẽ thành công nè :3

Với lại bạn chú ý nên lựa chọn theo thứ tự môn-khối ngành-học phí-trường nha, đừng bao giờ chọn ngược lại