Em nghi ngờ bố ngoại tình, em phải làm sao?

  1. Tâm sự cuộc sống

Năm nay e nam 20t r ạ, tình cờ e đọc được tin nhắn zalo của bố với một người bạn khác giới của bố, họ gửi những hình selfie cho nhau, tuy ko có dấu hiệu chính đáng gì nhưng mà e vẫn có cái cảm giác bố đang ngoại tình, cụ thể khi mẹ em vừa xuống nhà thì bố liền gọi call video với người đó, thấy em để ý thì bố lấy tai nghe và khi mẹ em lên thì cúp máy, em nên làm gì ạ, mong mn giúp đỡ

Từ khóa: 

tâm sự cuộc sống

Mình nghĩ lúc này bạn nên cố gắng bình tĩnh và theo dõi để tìm ra sự thật. Chưa có gì là chắc chắn nên hãy đối xử với bố bạn một cách bình thường như có chuyện gì xảy ra và cũng ko làm gì để mẹ của bạn phải để ý và bận tâm.

Sau khi tìm hiểu kỹ lưỡng, nếu phát hiện bố ngoại tình thật thì hãy tập trung gần gũi mẹ và chăm sóc mẹ bạn nhiều hơn nhé. Về phần bố bạn thì cả bạn và mẹ bạn ghét cũng được, nhưng cần giữ chữ hiếu ở mức cơ bản và tối thiểu (ví dụ tránh nói hỗn). Chuyện giữa ba mẹ là chuyện người lớn, bố bạn có sai thì bố bạn sẽ tự phải trả giá, còn việc của bạn là bù đắp cho mẹ bạn (có thể mẹ bạn cũng sẽ bị ảnh hưởng tâm lý và có hành vi gay gắt với bạn hơn trước) và giữ mình, đừng vì lỗi sai của người khác mà đánh mất bản thân mình nhé. 

Đấy là suy nghĩ của mình. Bạn có thể đọc thêm các tư vấn khác với tình huống tương tự này:

Trả lời

Mình nghĩ lúc này bạn nên cố gắng bình tĩnh và theo dõi để tìm ra sự thật. Chưa có gì là chắc chắn nên hãy đối xử với bố bạn một cách bình thường như có chuyện gì xảy ra và cũng ko làm gì để mẹ của bạn phải để ý và bận tâm.

Sau khi tìm hiểu kỹ lưỡng, nếu phát hiện bố ngoại tình thật thì hãy tập trung gần gũi mẹ và chăm sóc mẹ bạn nhiều hơn nhé. Về phần bố bạn thì cả bạn và mẹ bạn ghét cũng được, nhưng cần giữ chữ hiếu ở mức cơ bản và tối thiểu (ví dụ tránh nói hỗn). Chuyện giữa ba mẹ là chuyện người lớn, bố bạn có sai thì bố bạn sẽ tự phải trả giá, còn việc của bạn là bù đắp cho mẹ bạn (có thể mẹ bạn cũng sẽ bị ảnh hưởng tâm lý và có hành vi gay gắt với bạn hơn trước) và giữ mình, đừng vì lỗi sai của người khác mà đánh mất bản thân mình nhé. 

Đấy là suy nghĩ của mình. Bạn có thể đọc thêm các tư vấn khác với tình huống tương tự này:

Mình nghĩ khả năng này cũng không phải không thể xảy ra. Bạn nên nói chuyện riêng với bố, hỏi hết mọi chuyện và đừng vội nói với mẹ. Nếu có thể thì theo dõi thêm 1 thời gian và thu thập bằng chứng nữa. 

Thêm nữa, hãy chuẩn bị 1 tâm lý bình tĩnh nhất có thể để hiểu vì sao bố lại làm như vậy. Với mình, một người đàn ông đã nhen nhóm ý định ngoại tình thì dù có bị phát giác cũngg khó lòng chungg thủy được nữa. Mình tin, mẹ của bạn sẽ có lựa chọn phù hợp nếu chuyện này là thật. 

Em chả nên làm gì cả vì em là phận con cái, không tự lo thân được em nhé!

Để anh liệt kê mọi tình huống ra cho em thấy:

  1. Em tâm sự với bố => Yeah! Ổng tự nhiên thấy bị tấn công, bí mật của mình (nếu có) đang bị người khác dòm ngó thì ổng sẽ làm gì? Ổng sẽ hứa này hứa nọ rồi đâu lại vào đó! Nếu dùng mồm mà thay đổi được 1 con người thì thế giới này đâu có chiến tranh em!
  2. Em nói với mẹ! => Bả sẽ nổi cơn tanh bành lên (đa số phụ nữ toàn vậy, không giải quyết gốc mà cứ thích đi chặt ngọn để thể hiện) => Mối quan hệ cả 2 sẽ xấu. 
  3. Em điều tra riêng để tìm tới tận nhà cô bồ (mà chưa chắc có phải hay không nhé) ba em rồi em làm gì đó! => Cô ta sẽ nói với ba em => Em ăn đủ!

Kết luận: Giả sử tất cả điều em nói là đúng hết thì, ba má em đến với hôn nhân không đúng hướng tốt (ba em có thể quyết định lấy má em nhưng ổng không yêu má em nhiều như ổng tưởng, đa số thằng đàn ông lấy vợ ai cũng bị nhầm đạo đức với tình yêu hết á em!), hoặc không hiểu hôn nhân để xây cho lắm(nói vậy không phải là em nhào vô bắt ổng bả xây dựng hôn nhân nhé! Ổng bả nói em bị điên đấy). Cứ để tự nhiên, sống tốt phần mình thôi em!