Giây phút nào khiến bạn hoàn toàn mất niềm tin vào bạn bè?

  1. Tâm sự cuộc sống

Mình từng phát hiện người bạn mà mình tin tưởng chơi cùng bây lâu nói xấu sau lưng mình, cảm giác chả thể và cũng chả muốn tin ai bao giờ nữa.

Từ khóa: 

bạn bè

,

tâm sự cuộc sống

8213b863bea871497faaf1ce2e53208b

Từ lúc bắt đầu kết bạn, chẳng có lý do gì để đặt quá nhiều niềm tin vào người khác, kể cả bạn bè chơi lâu, chơi thân tới cỡ nào. Chắc chắn vài lần nào đó, bạn bè đã phản bội lại sự tin tưởng của mình dành cho họ.

Nhưng nếu chỉ vì một người bạn nói xấu sau lưng mà hoàn toàn mất niềm tin trong cuộc sống thì k đáng đâu bạn ạ, hãy cảm ơn sự việc đó đã xảy ra, vì nó giúp bạn biết được bộ mặt thật của bạn bè, và mất đi một tình bạn k đáng có 😁.

Trả lời
8213b863bea871497faaf1ce2e53208b

Từ lúc bắt đầu kết bạn, chẳng có lý do gì để đặt quá nhiều niềm tin vào người khác, kể cả bạn bè chơi lâu, chơi thân tới cỡ nào. Chắc chắn vài lần nào đó, bạn bè đã phản bội lại sự tin tưởng của mình dành cho họ.

Nhưng nếu chỉ vì một người bạn nói xấu sau lưng mà hoàn toàn mất niềm tin trong cuộc sống thì k đáng đâu bạn ạ, hãy cảm ơn sự việc đó đã xảy ra, vì nó giúp bạn biết được bộ mặt thật của bạn bè, và mất đi một tình bạn k đáng có 😁.

Ngay từ đầu khi chơi với bạn thì tôi đã nghĩ đến một ngày nào đó bạn cũng sẽ phản bội lại tôi thôi nên tôi không bao giờ kể hết tất cả bí mật của mình cho người khác dù thân đến mấy cũng không.
Còn về việc bị bạn nói xấu thì tôi cũng chẳng quan tâm vì tôi đã xem nó là điều hiển nhiên rồi.

1.Phát hiện nó có một group chat chung với mấy đứa bạn thân khác, nhưng lại trừ mình ra.

2. Ngoài miệng thì liên tục khuyên nhủ mình nên sớm uncrush vì người đó không hợp gu đâu, sau lưng lại giấu mình ngày ngày inbox cưa cẩm crush.

3. Vì quá thân nên hễ có chuyện vui mừng tôi đều chia sẻ với cậu ấy đầu tiên, nhưng cậu ấy lại nghĩ rằng tôi cố tình khoe khoang để khiến cậu ấy thêm phần tự tin...

Mình muốn hỏi chút về điều đã làm bạn tin tưởng người đó trước đây? Liệu tật nói xấu sau lưng người khác của bạn ý là bản tính hay đến bây giờ mới có. Nếu là bản tính thì không có gì để nói, vì khi chơi với bạn đó mình chưa hiểu đầy đủ về người ta. Nếu bây giờ mới xuất hiện có thể xem lí do tại sao. Phải chăng mình đã làm gì không vừa ý của người ta hoặc ảnh hưởng đến người ta hay không. Nếu không phải do mình thì bạn cũng không cần quá quan ngại.

Sự tin tưởng thực chất chỉ là một bộ lọc thông tin và chỉ lối cho hành động của bạn. Chính vì vậy mình mới muốn hỏi điều gì khiến bạn tin người đó. Do mình bám chấp vào lối suy nghĩ niềm tin về người bạn thân nên mới cảm thấy bị tổn thương khi gặp điều trái ý, từ đó phát sinh nỗi sợ tình bạn. Không nên chỉ vì một người mà vội vàng đưa ra kết luận cho một tập thể. Cuộc sống này luôn thay đổi, và bạn sẽ gặp những người bạn mới tốt hơn nếu bạn chịu mở lòng cũng như tìm hiểu kĩ về người đó trước khi kết giao thân thiết.

Tôi có thằng bạn chỉ biết xin, vay, lợi dụng, thất hứa. Tôi không ghét ai nghèo nhưng tôi ghét đứa nào nghèo mà còn hèn và vô duyên

Là lúc hoạn nạn mình mới biết mình đ*ll có bạn