Gửi một lời cảm ơn đến bạn của năm 2022?

  1. Tâm sự cuộc sống

Mình muốn dành cho bản thân một lời cảm ơn ngọt ngào và cũng thật dễ dãi, cảm ơn cho một năm vừa lười biếng nhưng cũng rất siêng năng, vừa khó ở nhưng cũng rất đỗi dịu dàng vs bản thân. mong cho một năm 2023 lại tiếp tục bình lặng trôi qua như vầy <3

Từ khóa: 

năm 2022

,

tâm sự cuộc sống

2022 đối với mình thật sự không mấy bình lặng cho lắm, nhưng mình vẫn muốn gửi lời cảm ơn đến chính bản thân vì đã dám thử, dám làm, dám vượt qua vòng an toàn. Chỉ là cảm xúc còn khá bộc phát, chưa thể điều chỉnh được hết, cái này cần khắc phục trong năm tới đó nha. 

Cảm ơn vì luôn nguồn động lực lớn để mình vượt qua mọi chuyện.

https://cdn.noron.vn/2022/12/31/17f5e9bcd01fa46ae12f5f25ca2e04e8-1672452004.jpg
Trả lời

2022 đối với mình thật sự không mấy bình lặng cho lắm, nhưng mình vẫn muốn gửi lời cảm ơn đến chính bản thân vì đã dám thử, dám làm, dám vượt qua vòng an toàn. Chỉ là cảm xúc còn khá bộc phát, chưa thể điều chỉnh được hết, cái này cần khắc phục trong năm tới đó nha. 

Cảm ơn vì luôn nguồn động lực lớn để mình vượt qua mọi chuyện.

https://cdn.noron.vn/2022/12/31/17f5e9bcd01fa46ae12f5f25ca2e04e8-1672452004.jpg
Trước khi bước sang năm 2022, tôi và nhóm bạn đã ngồi lại, lần lượt viết các mục tiêu muốn đạt được. Một người bạn viết thế này: “Năm 2022, tôi muốn yêu đúng người, mua được nhà và chăm chỉ kiếm tiền”. Còn tờ giấy của tôi luôn giống với mọi năm: “Năm nay tôi muốn kiếm tiền, thật nhiều tiền”.
Khi đọc được, một người liền nói: “Cậu không còn mục tiêu gì khác ngoài kiếm tiền à? Cậu nên viết lại đi”. Tôi đã thay đổi mục tiêu trên giấy để chiều lòng bạn bè nhưng mục tiêu trong lòng tôi vẫn là kiếm tiền. Tôi không biết từ bao giờ mà mình lại coi trọng đồng tiền và đặt nhiều kỳ vọng đến vậy.
Nhưng mục tiêu đó đã thực sự thay đổi trong năm 2022 và có lẽ nhiều năm về sau. Bởi lẽ tôi nhận ra dù có bán mạng kiếm tiền thì vẫn phải coi trọng sức khỏe. Kết quả khám sức khỏe định kỳ xuất hiện nhiều dòng lưu ý của bác sĩ hơn, cơ thể không còn tươi trẻ như trước mà dễ mệt mỏi, tóc rụng nhiều hơn,...
Không thể phủ nhận sự quan trọng của tiền bạc với cuộc sống. Có tiền bạn sẽ không phải lo lắng về nhiều thứ, có tiền thì bạn sẽ có điều kiện chăm sóc bản thân nhưng ngay cả khi chưa có tiền thì vẫn phải đặt sức khỏe lên hàng đầu. Có sức khỏe mới có có tất cả. Trong mục tiêu 2023 của mình, tôi sẽ thêm “giữ gìn sức khỏe”. Mong bạn đừng bỏ bê bản thân, coi thường sức khỏe của mình.
Cảm ơn năm vừa rồi đã được đi du lịch nhiều nơi nè, gặp những người bạn mới, đu được nhiều event về sex/sexuality; quan trọng hơn hết là gặp được cô người yêu "mọt sách" của tui. Năm 2022 đã đối xử với mình thật tốt 🥰
Một năm thay đổi nhiều về nhận thức và suy nghĩ. Tất nhiên, đã trưởng thành hơn nhiều. Tiền thì vẫn chưa kiếm được nhiều, nhưng thể dục thể thao thì chăm hơn hẳn 😂 
Cảm ơn bản thân đã tiến lên chứ không tiến lùi! Không phải vội, miễn là vẫn tiến kkkkk
Cảm ơn bản thân đã cố gắng chăm chỉ kiếm tiền trong năm vừa rồi 😗

Năm 2022 là một năm khó khăn đối với mình. Mình bị stress kéo dài từ khoảng tháng 4 cho đến tận những ngày cuối cùng của năm, stress vì việc gia đình và việc cá nhân. Mình còn nhớ trong khoảng thời gian này mình ăn uống ko thấy ngon, lao vào workout để giảm stress vì thế mà mình bị sụt cân rõ rệt luôn; mình cũng bị mất ngủ, sử dụng mạng xã hội cực nhiều. Tầm tháng 9, tháng 10 mình thấy bản thân ổn hơn chút nhưng đến tháng 11, 12 mình lại rơi vào trạng thái vô cùng tồi tệ. Mình lại bị mất ngủ, tự ti về bản thân, ko còn muốn ra ngoài gặp bạn bè hay tiếp xúc với người khác, cảm xúc lên xuống thất thường, sau đấy thì rơi vào trạng thái không cảm xúc. Đến khi không chịu đựng được nữa mình đã khóc rất nhiều, mình cũng đã nghĩ đến việc đi khám tâm lý, nhưng mình chần chừ mãi không đi vì sợ nếu mình bị bệnh gì đó... Trong khoảng thời gian này mình cũng đã nghĩ đến cái chết nhiều lần...

Mình còn nhớ hôm 26 tết mình bị ốm nặng. Rạng sáng 27 mình dậy đi uống nước thì bị ngất trong bếp. Lần đầu tiên trong đời mình bị ngất. Mình hoàn toàn không nhận thức được gì. Sau một hồi mình tỉnh lại do nghe thấy tiếng mẹ gọi. Lúc được đưa vào giường mình chỉ có một suy nghĩ duy nhất là tại sao mình lại tỉnh lại, tại sao mình không nhắm mắt luôn đi...

Sau tất cả những thứ tiêu cực ấy thì hôm nay mình vẫn ngồi đây, tích cực hơn và đang nỗ lực hết mình để tiến về phía trước. Mình muốn cảm ơn bản thân đã dùng chút lí trí cuối cùng để không làm việc đáng tiếc 💛

Thank tus của bạn nha!

Năm 2022 của mình trôi qua thực sự có rất nhiều event. là năm mình tốt nghiệp, và bắt đầu đi làm, tết này no lắm luôn á. Mình có nhiều trải nghiệm với và phát triển bản thân khá nhiều, và những cách nhiều về cuộc sống.

Có nhiều thứ vẫn chưa thay đổi và mình cần phải mạnh mẽ hơn rất nhiều. Càng lớn mình cũng có nhiều người bạn mới hơn nhưng cũng ko còn mặn mà với nhiều mối quan hệ cũ nữa. 

2022 thật đẹp!

Cảm ơn bản thân mà biết nghĩ dù cho chính cái gọi là biết nghĩ ấy đôi khi khiến bản thân thật mệt mỏi

Cảm ơn bản thân đã cố gắng dù cho sự cố gắng ấy với mình là chưa đủ

Cảm ơn bản thân đã dám nghĩ, dám làm, dù cho có đôi lần việc không thành

Cảm ơn bản thân vì đã dần loại bỏ được những mqh toxic và có cho mình những người bạn mới

Cảm ơn bản thân đã biết đứng dậy sau những lần vấp ngã mặc dù mất khá nhiều thời gian

Cảm ơn bản thân vì tất cả những gì đã qua và càng cảm ơn tất cả những con người đã xuất hiện và xoanh quanh cuộc sống của mình trong năm vừa qua 🐟