Hãy giết con “Voi Ma Mút” trong bạn và sống một cuộc đời cho chính bạn (P.1)

  1. Phong cách sống

“Voi Ma Mút” thực chất là gì ?

Từ khi chúng ta bắt đầu có nhận thức, ai trong chúng ta cũng ít nhất một lần hoặc vô số lần đã bị những định kiến điên rồ cũng như áp lực xã hội đè nặng trên vai chúng ta đến độ mình không còn là chính mình nữa và mình phải cố gắng làm hài lòng toàn bộ những con người xung quanh để được họ công nhận rằng bạn tài giỏi và hoàn hảo ra sao.

Tim Urban (2014) cũng đã kết luận từ những trải nghiệm cũng như nghiên cứu của mình rằng con người có một nỗi ám ảnh và lo sợ quá mức với những gì người khác nghĩ về họ. Họ thèm muốn các việc được chấp thuận, ngưỡng mộ từ xã hội và nỗi sợ hãi về việc “không thích”. Tóm gọn lại, đó là nỗi ám ảnh của con người đang "tồn tại” ở xã hội này.

Một ví dụ điển hình Tim đã dùng để minh họa rõ cho vấn đề này là “Voi Ma Mút”. Con người chúng ta được ví như những con voi khổng lồ, được cho ăn thật đầy đủ thậm chí là dư thừa bằng thức ăn là sự chấp thuận của xã hội và có một sự sợ hãi mang tên “sự từ chối của xã hội”. Và điều này bao gồm các khía cạnh tốt và không tốt, nhưng chỉ có hiệu quả tối ưu trong thời kì 50.000TCN, 30.000TCN và 10.000TCN. Thật là nực cười vì 10.000 năm qua nền văn minh của chúng ta đã tiến bộ vượt bậc và loài Voi Ma Mút cũng đã tuyệt chủng, nhưng chúng ta hiện tại vẫn đang ở đây và kèm theo một con voi ma mút khổng lồ trong chính bên trong chúng ta, đói ăn và dễ dàng sợ hãi vẫn luôn nghĩ rằng đang ở trong thời kì 50.000TCN.


Bạn có bao giờ thử đi thử lại hàng tá bộ trang phục và vẫn không chắc chắn nên mặc gì trước khi ra ngoài?

Bạn có bao giờ bạn thấy mình là đứa hay “xéo xắt” trên Facebook?

Bạn có giờ ra ngoài khoe khoang chém gió với mấy đứa bạn xong sau đó lại hối hận?

Nếu bạn thấy bóng dáng mình trong ít nhất 1 câu hỏi trên thì chúc mừng bạn đã có nguyên con “Voi Ma Mút” to đùng trong bạn, mặc dù bạn lúc nào cũng cố gắng tỏ ra là mình ổn hay mạnh mẽ, bạn cố giấu nó đi nhưng dần dà nó sẽ lớn dần trong bạn đến độ bạn sẽ tự hành hạ bản thân mình để đáp ứng việc “khát ăn” của con voi trong chính bạn. Xã hội cũng phát triển để phù hợp với sự điên cuồng ăn uống khổng lồ này, phát minh ra những thứ như giải thưởng, danh hiệu và khái niệm uy tín để làm hài lòng con “Voi Ma Mút” – và thường khuyến khích mọi người làm những việc vô nghĩa với họ và sống một cuộc đời không bao giờ thỏa mãn.

Con Rối & Chủ Múa Rối

Bạn như “con rối” trong những vở kịch mà những “chủ múa rối” là những mối quan hệ hoặc nhóm người xung quanh bạn, những người bạn xem là quan trọng và bạn rất quan tâm họ nghĩ gì. Họ viết ra cho bạn và ép bạn phải diễn theo ý họ muốn vì họ tin đó là những gì tốt đẹp dành cho bạn. Đó có thể là gia đình, bạn bè, sếp bạn thậm chí có thể là một người nổi tiếng mà bạn chưa bao giờ gặp hoặc là một nhóm người mà bạn đặt biệt quan tâm. Bạn khao khát sự “chấp nhận” của họ hơn bất cứ ai và sẽ làm bất cứ điều gì để tránh né việc “không chấp nhận” của họ. Sự hiện diện của họ đã ảnh hưởng đến quá trình ra quyết định của bạn, làm lu mờ đi các ý kiến của bạn và thậm chí cả về đạo đức.

Nhưng bạn đừng quá lo lắng, bạn còn một người luôn ở đó cùng bạn là “Giọng nói đích thực” của bạn. Nó nằm ở trung tâm và ngay chính não của bạn, luôn ở đó sẵn sàng thốt lên những điều đích thực trong đời bạn.

“Giọng nói đích thực” sẽ được phân tích và bàn luận ở Phần 2: Giọng Nói Đích Thực liệu có sức tàn phá “Voi Ma Mút” như thế nào?

Các bạn hãy cho mình biết con "Voi Ma Mút" trong bạn là gì nhé, để cùng nhau nhận biết rõ ràng để giết nó càng sớm càng tốt.

Nhung Đinh.

Nguồn tham khảo:

https://waitbutwhy.com/2014/06/taming-mammoth-let-peoples-opinions-run-life.html

waitbutwhy.com

Từ khóa: 

phát triển bản thân

,

tâm lý học

,

cuộc sống

,

phong cách sống

Thường có đôi khi xã hội không áp đặt gì lên bạn hết, nhưng vì chúng ta có quá nhiều thông tin, hình ảnh cuộc sống của những người mà chúng ta cảm thấy họ thành công, họ sống cuộc đời vui thích nên tự đặt nó là chuẩn mực cho mình. Ta mải mê chayh theo những điều đó, khiến quên nhìn thật sâu vào nội tại, để khám phá chính bản thân mình và tìm ra điều mình thật sự mong muốn của mình là gì, khả năng của mình là gì, niềm vui sống của mình là gì .
Cứ chayh, cứ đuổi, cứ gồng nên đôi khi phải chém gió, phải ảo hoá cs của mình đó 
Trả lời
Thường có đôi khi xã hội không áp đặt gì lên bạn hết, nhưng vì chúng ta có quá nhiều thông tin, hình ảnh cuộc sống của những người mà chúng ta cảm thấy họ thành công, họ sống cuộc đời vui thích nên tự đặt nó là chuẩn mực cho mình. Ta mải mê chayh theo những điều đó, khiến quên nhìn thật sâu vào nội tại, để khám phá chính bản thân mình và tìm ra điều mình thật sự mong muốn của mình là gì, khả năng của mình là gì, niềm vui sống của mình là gì .
Cứ chayh, cứ đuổi, cứ gồng nên đôi khi phải chém gió, phải ảo hoá cs của mình đó 

Viết ít chấm phẩy quá em ơi, đọc muốn tắt thở :<