Hay kiếm chuyện?

  1. Tâm sự cuộc sống

1.chuyện là nhà em ở cùng một nhà nhà cấp 4 chia làm tầng trên và tầng dưới gọi là cái gác nhà nói chung là không được khá giả lắm

tầng trên em sống với ba mẹ còn tầng dưới thì có gia đình của chú là em ruột của ba mẹ có con gái của chú vợ chú và con gái của chú (thiệt tình em không muốn gọi là chú đâu )

1.vợ chồng nhà chú rất nhiều lần quá đáng nói xấu nhà em kể từ khi em dọn vào nhà ở đến bây giờ năm 2022 có bao nhiêu chuyện nhà em chú em thì buổi sáng uống cà phê ở xóm nói xấu nhà em mẹ em đem chuyện nhà em ra nói hết vợ của chú em thì cũng nói xấu mẹ em kiếm chuyện đem hết chuyện gia đình nhà em ra nói cho xóm biết trong khi mẹ em không làm gì hết nhưng mẹ em nhắc nhở chú vợ chú nhưng họ không nghe họ càng lấn tới chửi và nói xấu kể từ khi em dọn đến từ năm 2009 đến năm 2022

2 chưa hết đâu khi mà mẹ em xin được việc kho sàn thương mại điện tử mẹ em rất mừng vì có việc mới đi làm một khoảng thời gian nhưng bình thường khi làm 8 giờ sáng mẹ em đi khi 8h sáng mẹ em đi làm bình thường thì trước đó 1 ngày thì tối trước đó em với mẹ muốn ăn kimbap thì ngày hôm sau như mọi khi 8h sáng mẹ em đến chỗ làm tự nhiên mọi người nói xấu mẹ em và nói y hệt những gì mẹ em nói những chuyện hôm qua nhà em nói chuyện với nhau trong khi mẹ em không nói chuyện trong nhà cho ai khác và cũng không nói chuyện với ai trong chỗ làm thì chỉ có dưới lầu nghe thôi và nói xấu những chuyện khác và trước khi mẹ em tới lúc 8 giờ hình như ở dưới lầu 1 trong 2 người chú hoặc vợ của chú đi theo mẹ em tới chỗ làm trước 8 giờ sáng và nói xấu mẹ em khiến cho những người chỗ làm nói xấu và kể cả quản lý nói xấu trước đó không có nói xấu và cũng không biết chuyện gia đình em vì mẹ em không kể chuyện gì cho ai trong chỗ làm hình và người quản lý nghi ngờ mẹ em ăn cắp và điều tra mẹ em ăn cắp nhưng mẹ em không có ăn cắp và kiểm tra túi nhưng mẹ em không ăn cắp làm cho mẹ em phải nghỉ việc ảnh hưởng đến kinh tế và sức khỏe tâm lý mẹ em

3.gia đình của chú còn xúi con chú học lớp 3 chửi mẹ em mặc dù mẹ em không làm gì gia đình chú nó chửi mẹ em ",con này con kia " con chó

4.gia đình của chú rất vô duyên hay xen vô chuyện nhà em và nói xấu cho khắp xóm

mẹ em nhịn nhiều rồi nhưng mỗi lần gia đình nhà chú vợ chú và chú kêu con này nó điên rồi và chối là không làm nói là không nói xấu (em có thấy 2 vợ chồng đều tụ tập nói xấu mẹ em ở trong xóm )và kể cả chuyện theo mẹ em đi làm tại kho (công việc mẹ em đã nghỉ) để nói xấu với mọi người tại kho và quản lý khiến hiểu nhầm mẹ em ăn cắp khiến mọi người ghét mẹ em và nói xấu mặc dù trước đó mẹ em đi làm bình thường nha không nói chuyện hay làm gì ai trong chỗ làm

Từ khóa: 

tâm sự cuộc sống

Mẹ em cần cứng vía hơn. Đừng nhún nhường nữa. Cái này thì ko thể nói 1, 2 câu là xong lời khuyên dc. Vì mẹ e cũng cần trải qua quá trình rèn luyện nữa. Nchung thì chuyện nhà ngkhac c ko thích can dự sâu. C chỉ có thể khuyên vậy. Bản thân e cũng cần có cái hiểu biết đúng đắn về tình huống, nguyên nhân động cơ ẩn sau là gì, và hãy nhớ là, người ta nếu không thực sự thân nhau thương nhau, thì bao giờ câu chuyện cũng nằm ở quyền lợi. Chẳng ai rảnh rang đi gây sự vs mình cả 1 thời gian dài như vậy đâu. Nên là, tỉnh táo lên em, đánh giá tình hình cho đúng. Ko thì cả đời khổ tâm mà vẫn p nhẫn nhịn, và vẫn ko hiểu tại sao.
Trả lời
Mẹ em cần cứng vía hơn. Đừng nhún nhường nữa. Cái này thì ko thể nói 1, 2 câu là xong lời khuyên dc. Vì mẹ e cũng cần trải qua quá trình rèn luyện nữa. Nchung thì chuyện nhà ngkhac c ko thích can dự sâu. C chỉ có thể khuyên vậy. Bản thân e cũng cần có cái hiểu biết đúng đắn về tình huống, nguyên nhân động cơ ẩn sau là gì, và hãy nhớ là, người ta nếu không thực sự thân nhau thương nhau, thì bao giờ câu chuyện cũng nằm ở quyền lợi. Chẳng ai rảnh rang đi gây sự vs mình cả 1 thời gian dài như vậy đâu. Nên là, tỉnh táo lên em, đánh giá tình hình cho đúng. Ko thì cả đời khổ tâm mà vẫn p nhẫn nhịn, và vẫn ko hiểu tại sao.
Có thể họ làm thế vì muốn nhà bạn dọn đi 😢

Ca này cũng khó vì giờ bảo không quan tâm, mình không làm thì việc gì phải sợ cũng không được, xã hội bây giờ đâu phải ai cũng tỉnh táo để suy xét xem đúng hay sai đâu. Trăm cái miệng nói oan ức thì cũng không thể nhún nhường. Cách tốt nhất có lẽ là em và ba mẹ chuyển đi đi thôi còn không thì nói chuyện rõ ràng. Chị nghĩ ba em cũng nên đứng ra giải quyết, trụ cột gia đình mà còn là anh ruột của chú em nữa.

Nhưng chị cũng không hiểu tại sao gia đình anh em ruột thịt lại đi nói xấu, bêu rếu, bịa đặt nhau như thế?