Hệ tri thức đã có ứng dựng trên di động adjoi chưa ah?

  1. Tin Tức

Từ khóa: 

tin tức

Sắp tết rồi, năm nào cũng có bài tương tự tết nội tết ngoại.
Nhà ngoại cách 500km, vẫn biết nhà nội bố mới mất thì buồn, nhưng dù sao vợ và bạn cũng hằng ngày ở đó rồi, cô ấy về ngoại vài hôm rồi lại ở nhà bạn cả năm ròng nên theo tôi bạn tâm lí để vợ về ngoại,còn bạn thì ở nhà với mẹ cho vui. Nếu hai bạn đang ở riêng thì còn lăn tăn về nội hay ngoại, chứ nếu ở chung bên nội thì nên để vợ về ngoại vì chỉ tết mới có dịp nghỉ để về quê thăm cha mẹ anh em. Tôi mà có con dâu rể đang ở cùng nhà tôi, thì lễ tết tôi còn bảo chúng là có thích thì nên thu xếp về thăm cha mẹ đẻ, vì ngày thưởng cả năm chúng đã ở với mình rồi,có gi đâu phải lăn tăn mệt người. Bạn và mẹ tâm lí được như vậy thì sẽ được dâu hiền vợ thảo,thông gia vui vẻ. Đây là tôi nói thật tâm mình,vợ xa nhà năm đầu rất nhớ, cần động viên vợ về mới là đúng, đừng chấp vào hủ tục gia trưởng, sẽ không vui về sau,n ếu bạn và mẹ cố tình ép thì vợ không về nữa, nhưng bạn sẽ nhận được gi rồi hồi sau sẽ biết.
Trả lời
Sắp tết rồi, năm nào cũng có bài tương tự tết nội tết ngoại.
Nhà ngoại cách 500km, vẫn biết nhà nội bố mới mất thì buồn, nhưng dù sao vợ và bạn cũng hằng ngày ở đó rồi, cô ấy về ngoại vài hôm rồi lại ở nhà bạn cả năm ròng nên theo tôi bạn tâm lí để vợ về ngoại,còn bạn thì ở nhà với mẹ cho vui. Nếu hai bạn đang ở riêng thì còn lăn tăn về nội hay ngoại, chứ nếu ở chung bên nội thì nên để vợ về ngoại vì chỉ tết mới có dịp nghỉ để về quê thăm cha mẹ anh em. Tôi mà có con dâu rể đang ở cùng nhà tôi, thì lễ tết tôi còn bảo chúng là có thích thì nên thu xếp về thăm cha mẹ đẻ, vì ngày thưởng cả năm chúng đã ở với mình rồi,có gi đâu phải lăn tăn mệt người. Bạn và mẹ tâm lí được như vậy thì sẽ được dâu hiền vợ thảo,thông gia vui vẻ. Đây là tôi nói thật tâm mình,vợ xa nhà năm đầu rất nhớ, cần động viên vợ về mới là đúng, đừng chấp vào hủ tục gia trưởng, sẽ không vui về sau,n ếu bạn và mẹ cố tình ép thì vợ không về nữa, nhưng bạn sẽ nhận được gi rồi hồi sau sẽ biết.
Có rồi nha
Vợ như thế là không ổn rồi. Không có sự thấu hiểu và chia sẻ. Bố b vừa mất, mẹ b chắc chắn rất buồn, hụt hẫng. Vậy nên b cần ở nhà để không khí gia đình đỡ hữu quạnh. Vợ bạn lại ko hiểu vấn đề này rõ ràng có sự ích kỷ.
Bạn cần vững tâm, hoặc có thể nói chuyện trực tiếp với ba mẹ vợ của bạn để tác động đến vợ bạn. Người lớn bao giờ cũng có sự đồng cảm và thấu hiểu hơn.

Đợt bố vợ tôi bị ung thư. Vợ tôi còn về nhà chăm bố hơn 2 tháng đến khi bố mất. Rồi vợ còn ở lại hơn 1 tháng nữa để để tang cha. Tết năm đó cả nhà tôi về quê ăn tết cả tháng nữa. Bố mẹ tôi ở thành phố ăn tết 1 mình không có vấn đề gì cả.
Nói thật. Ngày xửa ngày xưa điều kiện không có, đi lại khổ sở, thông tin bằng thư với bưu điện thì ok năm nay bên này năm sau bên nọ. Giờ 1 Tết cả hai nơi có làm sao đâu? Làm như Tết có 1 ngày vậy.
https://cdn.noron.vn/2023/01/05/tet-noi-tet-ngoai-chuyen-khong-bao-gio-cu1-1672907620.png
Nhà t nội ngoại hai nơi khác nhau vì gia đình đi làm ăn xa nhưng ngay từ đầu xác định đã sum họp thì phải cả hai dâu rể đều có mặt. Thời gian còn mấy đâu. Vợ không ở cùng với thân sinh mà bạn còn hạn chế thời gian họ gặp nhau sao.