Khi là người có vấn đề về ADHD, bạn cảm thấy thế nào?

  1. Tâm lý học

Mình cần phải làm bài tập nhóm về chủ đề này, nhưng có lẽ thông tin trên mạng là chưa đủ. Nếu có thể chia sẻ, mình xin cảm ơn!

Từ khóa: 

tâm lý học

Hồi xưa mình bị ADHD. Mình có vấn để tâm lý từ nhỏ, tiếp xúc với máy tính internet sớm nên đâm ra tự cao. Nhiều lúc hay bực mình vì mấy chuyện nhỏ nhặt kiểu cầu toàn quá cái gì ko vừa ý là cáu, cái gì phải ra cái đó, thích làm một mình mọi việc dần dần cảm thấy lạc lõng. Mặc dù mình vẫn cố quan tâm đến mọi người bạn bè gia đình nhưng ngoặt một nỗi ko biết thể hiện tình cảm sao cho đúng. Mình vẫn đang cố sửa tính cách toxic này và thấy bản thân khác biệt với đám đông. 

Trả lời

Hồi xưa mình bị ADHD. Mình có vấn để tâm lý từ nhỏ, tiếp xúc với máy tính internet sớm nên đâm ra tự cao. Nhiều lúc hay bực mình vì mấy chuyện nhỏ nhặt kiểu cầu toàn quá cái gì ko vừa ý là cáu, cái gì phải ra cái đó, thích làm một mình mọi việc dần dần cảm thấy lạc lõng. Mặc dù mình vẫn cố quan tâm đến mọi người bạn bè gia đình nhưng ngoặt một nỗi ko biết thể hiện tình cảm sao cho đúng. Mình vẫn đang cố sửa tính cách toxic này và thấy bản thân khác biệt với đám đông. 

Dì mình lấy một người chồng cũng có chút vấn đề về não, không may là sinh ra 2 đứa con đều bị ADHD. Tình trạng của 2 bé khá nặng, học hành cũng dở dang. Đứa nhỏ hơn năm nay 10 tuổi nhưng vừa mất cách đây nửa năm vì đi một mình không cẩn thận đuối nước, dì mình khóc quá trời. 

Với mình là người ngoài thì thật sự rất bất lực vì không thể kiềm chế các em, vậy nên dù thương đến mấy mình cũng mắng khi chúng nó làm sai. Nhưng mình thấy cách này không hiệu quả, phải có cái gì đó trói buộc các em cả về nghĩa đen lẫn nghĩa bóng thì may ra. Ý mình là kiểu tạo ra một thứ gắn kết em với cái đó, để thu hút sự tập trung sang nó, như một món đồ chơi chẳng hạn. 

Mình nghĩ ADHD không chữa khỏi được, ta chỉ tin vào thuốc và nhờ đó phần nào giảm thiểu được tình trạng không đáng có thôi.