Không có ước mơ đam mê?

  1. Giáo dục

Năm nay em lên đại học nhưng vẫn không biết đam mê hay ước mơ là gì. Vậy bây giờ em phải làm sao đây ạ. Em nhận thấy mình chẳng đặc biệt thích cái gì cả. Em có một ước mơ là được đặt chân đến những vùng đất mới. Em nên đăng kí đại hay bỏ đăng kí nghỉ một năm để tìm ra cái mình muốn ạ
Từ khóa: 

đại học

,

giáo dục

Câu hỏi được gộp với Làm gì khi bản thân không có đam mê?

Có thể với từng người khác nhau, câu trả lời thuyết phục nhất sẽ phải khác nhau. Nhưng có một câu trả lời chung cho những bạn trẻ mới bước vào cuộc sống đó là:

https://cdn.noron.vn/2020/11/26/2941958115667824-1606372675.jpg

Nếu chưa rõ đam mê là gì, thì hãy theo đuổi thành công với những việc hiện tại. Thành công, thắng lợi chính là chất xúc tác tốt để bạn đam mê một thứ. Đã làm việc gì, học cái gì, muốn thành công cũng đều phải trải qua những phút rất mệt mỏi. Khác biệt của người thường và người thành công là ở khả năng chịu áp lực.

Trả lời

Có thể với từng người khác nhau, câu trả lời thuyết phục nhất sẽ phải khác nhau. Nhưng có một câu trả lời chung cho những bạn trẻ mới bước vào cuộc sống đó là:

https://cdn.noron.vn/2020/11/26/2941958115667824-1606372675.jpg

Nếu chưa rõ đam mê là gì, thì hãy theo đuổi thành công với những việc hiện tại. Thành công, thắng lợi chính là chất xúc tác tốt để bạn đam mê một thứ. Đã làm việc gì, học cái gì, muốn thành công cũng đều phải trải qua những phút rất mệt mỏi. Khác biệt của người thường và người thành công là ở khả năng chịu áp lực.

Sau 22h bạn thường làm gì, thì đó chính là đam mê của bạn

Trước hết, bạn cần hiểu được bản chất của Đam mê là gì, bạn có thể tham khảo bài viết:

Đam mê là gì?

Còn riêng việc từ bỏ 1 năm để tìm điều bạn muốn thì bạn nên suy nghĩ theo hướng, bạn cần 1 năm để thử nghiệm nhiều thứ, làm nhiều việc để tìm ra điều mình muốn.

(Phải hành động và trải nghiệm thực tế nhé)

Và đó không phải là từ bỏ một thứ gì đó, mà là có kế hoạch rõ ràng để chuẩn bị cho tương lai.

Theo tôi, bạn cứ học 1 năm đại học, đôi khi đó lại là một con đường đúng, hoặc nó sẽ dẫn đến một con đường khác đúng hơn. Bản chất ở đây là bạn phải bước đi dù không biết đi đâu, và không nên dậm chân tại chỗ nhé!

Mình nghĩ bạn nên nhìn về quá khứ và nhớ lại vì sao mình lại chọn chuyên ngành đó. Và quay lại hiện tại thử xác định cụ thể khó khăn khiến bạn đang cảm thấy chán nản với chuyên ngành của mình là gì. Nếu khó khăn đó xuất phát từ phía bên ngoài (giảng viên, bạn học,..) thì mình nghĩ bạn hoàn toàn có khả năng vượt qua và tiếp bước trên chuyên ngành hiện tại của bạn. Còn nếu khó khăn xuất phát từ nội tại (sở trường của bạn trái ngược với tính chất của chuyên ngành và công việc liên quan đến chuyên ngành đó...) thì mình nghĩ sẽ tốt hơn nếu bạn dành cho mình một khoảng thời gian để kết nối và hiểu bản thân hơn. Bạn đang còn trẻ, và món quà của tuổi trẻ chính là ban cho ta cơ hội để hiểu và sống hết mình với bản chất thật, vì thế mình mong món quà đó sẽ được bạn sử dụng xứng đáng.
Chúc bạn thành công!

Vừa khéo mình vừa viết bài về chuyện này, bạn thử đọc xem sao. Cần gì cứ cmt và cùng trao đổi nhé.

Em nói có ước mơ là đặt chân đến những vùng đất mới , thì đó là đam mê của em đấy . Em hãy cố học giỏi ngoại ngữ đi , càng giỏi càng tốt , em giỏi ngoại ngữ rồi thì em sẽ được đi du ngoạn đến những chân trời mới đấy , em thử đăng ký học ngành ngôn ngữ đi , học càng giỏi ngôn ngữ thì em sẽ càng khám phá được những điều mới mẻ , chỉ cần giỏi ngoại ngữ thì em làm gì cũng được hết , em học thêm gì đó cũng được hết

Chào bạn, mình có một vài thắc mắc về vấn đề của bạn:

- Tại sao đến năm thứ 3 bạn mới cảm thấy không thích chuyên ngành của mình?

- Trong 3 năm vừa qua, bạn đã làm những gì ở Đại học?

- Theo bạn, đam mê nghĩa là gì? nó ở đâu ra?

- Tại sao bạn lại muốn tiếp tục những thứ bạn đang làm với nhiều năng lượng?

- Nếu tiếp tục được, thì mục tiêu của bạn sau khi tốt nghiệp là gì?

Chúc bạn sớm tìm thấy đam mê.

Hầu hết mọi người đều như em thôi. Không rõ mình thích gì, vì thực ra họ thích nhiều thứ, nhưng thực sự chưa biết được đam mê của mình là gì?

Hãy tưởng tượng như sau: có một siêu thị lớn đang khuyến mãi mạnh rất nhiều hàng hoá, có thứ giảm 15%, có thứ giảm 90%. Vì thế ai cũng chạy ra để kiếm một thứ gì đó thật hời. Bạn và mọi người đều chạy ra, đều thấy rằng cần phải chọn, nhưng phần lớn trong số đó đều chưa rõ rốt cuộc mình phải chọn món đồ nào, mình thích đồ gì, muốn trả bao nhiêu, món đồ đó có tác dụng gì, dùng như thế nào?

Đa số mọi người sau một hồi ngắm nghía thì chọn đại, hoặc mua một loạt món đồ rẻ tiền, và đương nhiên là chọn sai, phí tiền! Họ mang về nhà dùng một chút và thấy rằng đã sai nênlaij chọn lại. Một số thì lại mất quá nhiều thời gian, đi khắp siêu thị để ngắm, họ mất vài tháng trời để ngắm nghía mà vẫn không ra kết luận được là mình muốn gì.

Vậy cách đúng ở đây là gì?

Để có thể tìm ra ước mơ và đam mê của mình, nó thực sự rất khó !Vậy nên theo mình nghĩ bạn nên tiếp xúc nhiều với xã hội đọc nhiều sách, điều đó có thể giúp bạn tìm đc thứ bạn cần đó.

Theo mình nghĩ thì nên đi trải nghiệm để tìm ra điều bản thân muốn k nên đăng ký bừa 1 cái gì đó mà mình k chắc có thích k. 1 là đi tìm điều mình yêu 2 là phải dũng cảm yêu điều mình chọn

Tất cả chỉ là góp ý lựa chọn là do bản thân mình