Không dám lập gia đình vì ám ảnh việc bố mẹ ly hôn?

  1. Tâm sự cuộc sống

  2. Tâm lý học

Chào anh chị, cho em hỏi là trong đây có ai tới giờ vẫn chưa lập gia đình hay quyết định là không bao giờ lập gia đình luôn do mặc cảm, mất niềm tin vào hôn nhân từ việc bố mẹ mình ly dị không, chưa kể sâu xa hơn nữa là sợ đối phương cũng như phía gia đình đối phương người ta khinh thường mình vì chuyện đó, rồi sợ sau này sẽ ly hôn như bố mẹ của mình ạ?

Và trong đây có ai mặc dù xuất thân từ gia đình ly hôn nhưng lại lấy chồng, lấy vợ thì hạnh phúc, gia đình đối phương cũng cảm thông cho mình chứ không có kì thị như nhà người ta không vậy anh chị?

Mong mọi người trả lời ạ!

Từ khóa: 

ám ảnh tâm lý

,

ly hôn

,

tâm sự cuộc sống

,

tâm lý học

Đừng để khổ đau của người khác mà cho rằng mình không có quyền được hạnh phúc, bạn nghĩ tiêu cực vậy thôi chứ xã hội bây giờ họ có cái nhìn mở hơn về việc ly hôn, ly thân rồi. Không thành vấn đề gì cả, nếu bạn và người ấy thực sự yêu nhau và muốn lập gia đình với nhau thì mình tin rằng mọi giông bão, định kiến ở ngoài đều vượt qua được thôi. 

Học cách chấp nhận rằng không phải ai cũng hoàn hảo, tình yêu cũng vậy và cuộc hôn nhân cũng vậy. Mỗi người có một cách yêu khác nhau, việc bố mẹ bạn ly hôn không có nghĩa sau này bạn cũng sẽ đi vết xe đổ của họ, nói chung là cũng còn tùy vào người, hoàn cảnh, thời điểm - những thứ mà mình không thể nói trước. Chốt lại, chuyện đó không hề to tác như bạn nghĩ, hãy tin vào tình yêu nếu muốn yêu và được yêu, chấp nhận quá khứ và nhìn nó giống như 1 kinh nghiệm sống. 

Trả lời

Đừng để khổ đau của người khác mà cho rằng mình không có quyền được hạnh phúc, bạn nghĩ tiêu cực vậy thôi chứ xã hội bây giờ họ có cái nhìn mở hơn về việc ly hôn, ly thân rồi. Không thành vấn đề gì cả, nếu bạn và người ấy thực sự yêu nhau và muốn lập gia đình với nhau thì mình tin rằng mọi giông bão, định kiến ở ngoài đều vượt qua được thôi. 

Học cách chấp nhận rằng không phải ai cũng hoàn hảo, tình yêu cũng vậy và cuộc hôn nhân cũng vậy. Mỗi người có một cách yêu khác nhau, việc bố mẹ bạn ly hôn không có nghĩa sau này bạn cũng sẽ đi vết xe đổ của họ, nói chung là cũng còn tùy vào người, hoàn cảnh, thời điểm - những thứ mà mình không thể nói trước. Chốt lại, chuyện đó không hề to tác như bạn nghĩ, hãy tin vào tình yêu nếu muốn yêu và được yêu, chấp nhận quá khứ và nhìn nó giống như 1 kinh nghiệm sống. 

Mình hiểu cảm giác của bạn bởi vì khi bản thân đac trải qua cảm giác đau khổ gì đấy thì rất khó để dám tiếp tục vì sợ bản thân sẽ lặp lại điều đó. Cuộc sống có rất nhiều thứ như vậy mà nhưng mà...chúng ta được phép có thêm niềm tin bởi vì niềm tin sẽ dẫn chúng ta đến hạnh phúc. Có niềm tin mới có cơ hội tiến tới hạnh phúc bạn ạ nên là cố gắng đi bạn, hạnh phúc cũng cần phải đấu tranh mà, trước hết là đấu tranh với chính mình nữa. Cố gắng lên bạn nhé

Chào bạn, mình hiểu nỗi mặc cảm và tự ti của bạn, nhưng trong trường hợp này mình cảm thấy vấn đề không nên hoàn toàn phụ thuộc vào thái độ của gia đình nửa kia.

Theo mình thấy, bố mẹ bạn ly hôn đối với bạn là một cú shock lớn, nhưng cũng không nên vì thế mà bạn tự ti và cho rằng mình không xứng đáng có được hạnh phúc. Nếu nửa kia và gia đình họ thực sự yêu thương bạn, họ sẽ cố gắng bù đắp cho bạn quãng thời gian không có hơi ấm gia đình đó chứ không phải coi thường hay hắt hủi bạn là đứa trẻ lớn lên trong gia đình không có đầy đủ bố và mẹ.

Thêm vào đó, bạn cũng không nên vì việc bố mẹ ly hôn mà tự ti vào bản thân mình, vốn dĩ bố mẹ ly hôn không phải là lỗi của bạn. Đừng vì điều đó mà cho rằng mình không thể hạnh phúc hay không thể được coi trọng trong hôn nhân. Hãy cứ tự tin rằng dù quá khứ có đau thương đến đâu thì hạnh phúc vẫn đang đợi, người tốt nhất, phù hợp nhất vẫn đang tìm đường đến bên bạn. Mong bạn có thể tự tin vào chính mình và không bị đả kích, lung lay bởi những lời ác ý.