Kỉ niệm hồi nhỏ đáng nhớ nhất của bạn là gì?

  1. Hỏi xoáy Đáp hay

Kỉ niệm hồi nhỏ mà mình nhớ nhất là lần đầu tiên được bố mẹ cho đi xem phim. Hồi ấy vẫn còn rạp Ngọc Khánh ở Kim Mã, lúc nào cũng chỉ thích được mua bỏng ngô ăn. Cái phòng chiếu phim ở đấy bé tí và tối như hũ nút, có khi còn nhìn thấy chuột chạy qua dưới chân. Hồi đấy sao mà háo hức thế, chỉ mong đến cuối tuần để vòi bố mẹ đưa đi xem phim. Giờ thì nhà mình ai cũng bận rộn, không có thời gian đi xem phim cùng nhau nữa. Lúc nào mình cũng tự nhủ, sau này có gia đình nhất định phải dành thời gian cho con cái thật nhiều, để sau này lớn lên chúng nó có thật nhiều kỉ niệm vui vẻ.

Từ khóa: 

hỏi xoáy đáp hay

Kỉ niệm đáng nhớ nhất có lẽ là những năm mình học cấp 1, hè là được về quê ngoại đi gặt lúa, đi chăn vịt, đi mót thóc rồi trèo cây hái ổi, hái nhãn... Đêm về nằm ngắm sao đêm và nói chuyện luyên thuyên rồi được bế vào nhà ngủ lúc nào không hay. Những kí ức ấy đi theo mình mãi đến tận bây giờ.

Trả lời

Kỉ niệm đáng nhớ nhất có lẽ là những năm mình học cấp 1, hè là được về quê ngoại đi gặt lúa, đi chăn vịt, đi mót thóc rồi trèo cây hái ổi, hái nhãn... Đêm về nằm ngắm sao đêm và nói chuyện luyên thuyên rồi được bế vào nhà ngủ lúc nào không hay. Những kí ức ấy đi theo mình mãi đến tận bây giờ.

Mình nhiều kỉ niệm đáng nhớ lúc nhỏ lắm, mà dạo này mưa nhiều nên nhớ cái lúc bé chạy theo anh chị đi bắt cá khi trời mưa. Mỗi khi trời mưa lớn quá thì cá cũng lên đc gần bờ luôn, mình mặc cái áo mưa nhỏ xíu xong xách theo cái xô để anh chị bắt cá bỏ vào. Ngày xưa trời mưa thì cứ chạy mãi ra ngoài trời chơi :)) giờ thì chui trong nhà