Kiếp sau, nếu được lựa chọn, bạn chọn mình là đàn ông hay phụ nữ?

  1. Giới tính

Là phụ nữ thật khổ, liệu đàn ông có sướng không?
Hôm qua chị gái mình sinh bé gái đầu lòng mình đã chứng kiến và mình thực sự sợ.
Chị mình vừa đau đẻ vừa đau mổ sau hơn 10 tiếng trong phòng sinh...Đau đớn lắm, mình nhìn thật xót xa ám ảnh nhất là lúc từ phòng đẻ lên phòng phẫu thuật chị mình còn ngoái lại nhìn xem có ai đi theo không? Ánh mắt đó mình mãi mãi không bao giờ quên được. Mạnh mẽ lắm mẹ Cốm à.

Không phủ nhận là phụ nữ hay đàn ông đều có những đau đớn riêng. Nhưng mình vẫn thương phái yếu phụ nữ hơn. Chắc có lẽ do mình cũng là con gái.
Dù là kiếp nào đi chăng nữa mình đều mong muốn mình yếu đuối mong manh cần chở che của phụ nữ và đầy mạnh mẽ khi cần của đàn ông.
Còn bạn thì sao???



Từ khóa: 

giới tính

Mình nghĩ rằng làm đàn ông sướng hơn nhiều: cao to đen hôi hơn, ra đường ít sợ cái này cái kia hơn, đi du lịch 1 mình ko thành vấn đề, đã vậy ko sợ già, mà tuổi thọ thấp hơn phụ nữ cũng đồng nghĩa là chịu khổ ít hơn (sống lâu khổ lâu), rồi cũng ko bị hành kinh, ko lo bị dính bầu, ko lo bị mất zin, ko phải mang thai, ko phải sinh con, nếu ko có con cũng ko sợ bị ung thư vú, có con thì con mang họ mình, thường ko phải làm việc nhà...

Ôi kể mãi ko bao giờ hết đc!

Cái khó của đàn ông có lẽ chỉ là đàn ông sinh ra ko có sẵn vốn :))) nên giai đoạn đầu thường căng thẳng mệt mỏi hơn, rồi thêm vụ dễ bị sa ngã vào rượu chè cờ bạc hơn. Nhưng nhìn chung ko khổ bằng phụ nữ. Bởi thế nên với phụ nữ, mình luôn cố gắng đối xử nhẹ nhàng. :-)

Nếu có kiếp sau, nguyện xin đc tiếp tục làm đàn ông! Để mình có thể tiếp tục yêu thương và bảo vệ phụ nữ, nhất là người yêu mình, vợ mình. Đó chính là vai trò ko thể thay thế của người đàn ông vậy.

Trả lời

Mình nghĩ rằng làm đàn ông sướng hơn nhiều: cao to đen hôi hơn, ra đường ít sợ cái này cái kia hơn, đi du lịch 1 mình ko thành vấn đề, đã vậy ko sợ già, mà tuổi thọ thấp hơn phụ nữ cũng đồng nghĩa là chịu khổ ít hơn (sống lâu khổ lâu), rồi cũng ko bị hành kinh, ko lo bị dính bầu, ko lo bị mất zin, ko phải mang thai, ko phải sinh con, nếu ko có con cũng ko sợ bị ung thư vú, có con thì con mang họ mình, thường ko phải làm việc nhà...

Ôi kể mãi ko bao giờ hết đc!

Cái khó của đàn ông có lẽ chỉ là đàn ông sinh ra ko có sẵn vốn :))) nên giai đoạn đầu thường căng thẳng mệt mỏi hơn, rồi thêm vụ dễ bị sa ngã vào rượu chè cờ bạc hơn. Nhưng nhìn chung ko khổ bằng phụ nữ. Bởi thế nên với phụ nữ, mình luôn cố gắng đối xử nhẹ nhàng. :-)

Nếu có kiếp sau, nguyện xin đc tiếp tục làm đàn ông! Để mình có thể tiếp tục yêu thương và bảo vệ phụ nữ, nhất là người yêu mình, vợ mình. Đó chính là vai trò ko thể thay thế của người đàn ông vậy.

Riêng mình thì kiếp sau mình muốn thành một cơn gió. Không đa sầu, đa cảm, không vướng bận chuyện yêu, công việc, gia đình. Được chu du khắp nơi, bay qua khắp hàng tỷ người trên thế giới một cách tĩnh mịch. :))))

Cá nhân mình ko tin có kiếp sau, thế nên cái này ko có ý nghĩa lắm. Cơ mà chị em thì hơi thiệt thòi về mặt sức khỏe, cũng gặp nhiều nguy hiểm hơn ae. Nhưng bù lại các chị em có thể bánh bèo ỷ lại được che chở...

Còn nếu có kiếp sau thật thì mình chẳng muốn làm người nữa, sống 1 đời người đầy lo toan, tính toán... đã đủ mệt mỏi rồi. Làm 1 cái cây, hay 1 đóa sen lặng lẽ nhìn cuộc đời trôi có vẻ sẽ tốt hơn.

Nếu kiếp sau được lựa chọn, thì mik sẽ chọn làm một đám mây trắng trôi trên bầu trời ^^

Riêng cá nhân tôi thì nam hay nữ sinh ra sẽ có những nỗi khổ riêng. Đúng là người phụ nữ thì thiệt thòi hơn nam giới nhưng đã làm người là hạnh phúc rồi. Nhiều khi chúng ta thấy bản thân thật bất hạnh vì lý do này hay lý do kia nhưng hãy xem quanh mình sẽ thấy nhiều người bất hạnh hơn cả chúng ta.

Gần đây tớ tiếp thu một ý nghĩ rằng cuộc đời này chúng mình cũng chỉ là một bước dạo chơi giữa nhân gian, trải qua bao nhiêu kiếp thì thế giới vẫn sẽ cứ vận hành như cách nó vốn là. 

Dẫu sao thì mọi sự đã từng sống đều có một ý nghĩa nào đó.

Nếu được một lần nằm ườn vờn nhau liếm láp phơi nắng và leo trèo điệu nghệ như một con mèo thì cũng đáng để thử lắm :)

Thế giới của chúng ta giống như thế. Khi trời mưa, hoa nở, và khi trời không mưa, hoa héo. Bọn thằn lằn ăn côn trùng, và bị bọn chim ăn thịt. Nhưng tất cả đều sẽ chết và khô teo đi. Một thế hệ biến mất, một thế hệ khác thế chỗ. Đó là một quy luật tuyệt đối. Có nhiều cách sống, và nhiều cách chết, nhưng có quan trọng gì đâu. Điều duy nhất còn lại là sa mạc.

Mình thì giữ như cũ nhé! Còn bạn sướng hay khổ là do bạn nghĩ chứ đâu liên quan gì tới giới tính đâu! 

Mình muốn làm con chó, sống cuộc đời tự do

Quan điểm của mình là trời chẳng cho không ai bất cứ điều gì. Phụ nữ được cái lợi là họ dễ dàng được người khác mặc định họ là "phái yếu", nên những công việc chân tay nặng, dính đến sức khỏe họ sẽ ít làm hơn, và họ cũng được thông cảm hơn khi lên tiếng về bạo lực (khá nhiều người lợi dụng điều này, chẳng hạn như Amber Heard). Đàn ông có lợi là ở việc họ dễ dàng có được vị trí và quyền lực trong xã hội hơn, nhưng đồng thời họ thường phải là người làm "trụ cột" cho một gia đình, họ ít có cơ hội được thể hiện cảm xúc của mình và khi đánh tiếng về các vấn đề xâm hại và bạo lực họ lại ít có tiếng nói hơn. Nên thành ra ở giới nào cũng nặng nề cả, và có khi ngay cả người trong giới đó cũng đã tự đeo lên mình cái gông cùm của sự phân biệt rồi (chẳng hạn là những người mẹ mặc định con gái phải biết nữ công gia chánh chứ không nhà chồng chê vậy). Nên coi như là bình đẳng, vì vậy nếu có kiếp sau mình sẽ không chọn mà cứ thuận theo tự nhiên, sống cuộc đời của riêng mình chứ không phải cuộc đời của một đàn ông hay đàn bà cụ thể nào cả.

Một trong những hạnh phúc lớn nhất của phụ nữ là làm mẹ...mình vẫn chọn làm phụ nữ.
Có lẽ cuộc sống này sẽ khổ dài dài
Nhưng nếu bạn là phụ nữ rồi bạn sẽ thấy. Người phụ nữ chưa làm mẹ và làm mẹ rồi là hoàn toàn khác nhau
Một người mẹ, từ mẹ ấy đã chứng tỏ được sự thiêng liêng nhất vũ trụ này. 
Chẳng có gì trong vũ trụ này có thể đốn gục được tình yêu và tấm lòng của mẹ.
Sau này khi mình đủ chín chắn mình sẽ viết về những người mẹ