Ko thể giải quyết vấn đề của bản thân mình nhưng với vấn đề của ng khác thì luôn lắng nghe và biết cách xử lí?

  1. Tâm lý học

Từ khóa: 

tâm lý học

Cái này là chuyện người thì sáng mà chuyện mình thì quáng đây. Cũng bình thường thôi bạn ạ. Hay gặp nhất là việc mấy đứa ế hay là những chuyên gia tư vấn tình yêu vậy. Mà nó cũng đúng thôi. Khi việc là của người khác, bạn là người ngoài cuộc, ko bị ảnh hưởng bởi quyết định của mình, lại có thể nhìn đa chiều, nhìn rộng hơn thì sáng hơn là rõ ràng. Còn khi người trong cuộc thì bị bó hẹp bởi nội cái trong cuộc, quyết định đưa ra lại có ảnh hưởng đến bản thân, lừng khừng cũng là điều dễ hiểu. Bởi vậy người ta mới nói người nhìn xa trông rộng là giỏi vậy.

Vậy nên bạn cần tập nhìn xa trông rộng, quyết định dứt khoát và tất nhiên, cũng nên tham khảo, tham khảo nhé, ý kiến xung quanh vì việc người thường sáng hơn việc mình mà.

Trả lời

Cái này là chuyện người thì sáng mà chuyện mình thì quáng đây. Cũng bình thường thôi bạn ạ. Hay gặp nhất là việc mấy đứa ế hay là những chuyên gia tư vấn tình yêu vậy. Mà nó cũng đúng thôi. Khi việc là của người khác, bạn là người ngoài cuộc, ko bị ảnh hưởng bởi quyết định của mình, lại có thể nhìn đa chiều, nhìn rộng hơn thì sáng hơn là rõ ràng. Còn khi người trong cuộc thì bị bó hẹp bởi nội cái trong cuộc, quyết định đưa ra lại có ảnh hưởng đến bản thân, lừng khừng cũng là điều dễ hiểu. Bởi vậy người ta mới nói người nhìn xa trông rộng là giỏi vậy.

Vậy nên bạn cần tập nhìn xa trông rộng, quyết định dứt khoát và tất nhiên, cũng nên tham khảo, tham khảo nhé, ý kiến xung quanh vì việc người thường sáng hơn việc mình mà.

Vì vấn đề của người khác dù xảy ra có ra sao thì mình cũng không phải chịu trách nhiệm còn vấn đề của mình mình phải giơ đầu ra chịu trận.
Hiện tượng này hay được gọi là "nhiều chuyện", ông tám, bà tám. Biểu hiện bình thường bởi tính tò mò và hay xen vô chuyện của người khác mặc dù ko ai mướn. Hi hi

Chào bạn, hiện tượng này là bình thường. Giống như khi xem phim kinh dị, chúng ta hay nghĩ: "Nhân vật chính toàn thích đi một mình thảo nào bị ma bắt, nhân vật phụ xử lý kém thông minh bỏ xừ nên cả đội bị vạ lây, tự dưng cả đám mò vào chốn hoang vắng làm gì, ếch thế v.v...

Trong vai trò người xem, chúng ta có góc nhìn toàn cảnh và an toàn nên thường giữ được sự bình tĩnh, sáng suốt để giải quyết vấn đề...của người khác.