Kỹ năng nhớ mặt và tên người kém nên làm gì?

  1. Kỹ năng mềm

Mình nhớ mặt và tên người khá kém. Mình biết điều đó làm phật lòng một số người nhưng mình không biết xử lý sao. Không phải chảnh, không phải cố tình mà mình không nhớ mọi người thật

Từ khóa: 

kỹ năng mềm

Hihi đây đúng thật là một vấn đền khá là đau đầu đúng ko em? Theo chị nghĩ thì câu chuyện này có hai hướng để giải quyết mà theo hướng nào thì chính là sự lựa chọn của em😉. Hướng đầu tiên chính là em cố gắng tìm và gắn cho những người em gặp một đặc điểm thật riêng có ở người đó. Cứ tập từ từ và nhớ là phải gắn với đặc điểm thật riêng biệt thì khả năng nhớ của em mới được cao hơn một tí(tuy nhiên cách này chị ko highly recommend vì trong cuộc đời em sẽ gặp rất nhiều người, dù có đặc điểm riêng và đủ để làm em ấn tượng thì số lượng người em gặp cũng quá lớn, ko thể nào mà nhớ hết được). Vậy nên, chị khuyên em là hãy đi theo con đường thứ hai: cứ thẳng thắn và khéo léo nói với họ rằng việc nhớ mặt và nhớ tên của em không tốt lắm, mong họ giới thiệu lại cho em. Chị tin với cách này thì em sẽ nhớ được họ ngay trong lần thứ 2 em gặp. Những người sẵn sàng vì em giới thiệu lần 2 tức là những người muốn em nhớ đến họ, và họ cũng quan tâm đến em. Còn những người chỉ vì em ko nhớ tên đã bảo em chảnh thì chúng ta cũng không cần.

Ai cũng chỉ sống một lần trên đời nên làm như thế nào để vui vẻ nhất thì ta hẵng làm. Mất một vài người từng quen cũng không quá có gì to tát đâu bé. Miễn em sống hạnh phúc là quá đủ bae ạ ^^

Trả lời

Hihi đây đúng thật là một vấn đền khá là đau đầu đúng ko em? Theo chị nghĩ thì câu chuyện này có hai hướng để giải quyết mà theo hướng nào thì chính là sự lựa chọn của em😉. Hướng đầu tiên chính là em cố gắng tìm và gắn cho những người em gặp một đặc điểm thật riêng có ở người đó. Cứ tập từ từ và nhớ là phải gắn với đặc điểm thật riêng biệt thì khả năng nhớ của em mới được cao hơn một tí(tuy nhiên cách này chị ko highly recommend vì trong cuộc đời em sẽ gặp rất nhiều người, dù có đặc điểm riêng và đủ để làm em ấn tượng thì số lượng người em gặp cũng quá lớn, ko thể nào mà nhớ hết được). Vậy nên, chị khuyên em là hãy đi theo con đường thứ hai: cứ thẳng thắn và khéo léo nói với họ rằng việc nhớ mặt và nhớ tên của em không tốt lắm, mong họ giới thiệu lại cho em. Chị tin với cách này thì em sẽ nhớ được họ ngay trong lần thứ 2 em gặp. Những người sẵn sàng vì em giới thiệu lần 2 tức là những người muốn em nhớ đến họ, và họ cũng quan tâm đến em. Còn những người chỉ vì em ko nhớ tên đã bảo em chảnh thì chúng ta cũng không cần.

Ai cũng chỉ sống một lần trên đời nên làm như thế nào để vui vẻ nhất thì ta hẵng làm. Mất một vài người từng quen cũng không quá có gì to tát đâu bé. Miễn em sống hạnh phúc là quá đủ bae ạ ^^