Có một nhận định cho rằng: "Thanh niên VN rất hiếu học, nhưng phần lớn chỉ lao vào học để thi lấy bằng, rồi lấy bằng để lo kiếm sống, kiếm danh."?

  1. Hướng nghiệp

Mọi người nghĩ sao về nnhận định này?

Từ khóa: 

hướng nghiệp

Nhận định đúng đấy(haha).Đúng thanh niên Việt Nam rất hiếu học, đúng là thanh niên Việt Nam học lấy bằng, nhưng rất đúng khi họ càng ngày càng biết sáng tạo và tìm cách tối ưu cho mình. Rất nhiều người nhận ra giá trị cuộc sống, họ muốn làm và cũng biết mình phải làm gì. Đúng là phải kiếm sống và có thể kiếm danh-không kiếm sống thì lấy gì mà sống.Bạn biết những đội tình nguyện viên sinh viên hăng hái nhất không, bạn biết những người có tiền có danh họ giúp đỡ được rất nhiều người không, bạn muốn giúp đỡ người nghèo , người có hoàn cảnh khó khăn , bạn không có tiền bạn giúp được không. Những người có học, có tri thức thì họ sẽ giúp được về cả tiền bạc và giá trị dù ít hay nhiều, họ cũng luôn nghĩ về công lí, có quá nhiều ví dụ để bạn thấy mà. Đương nhiên cái gì cũng có mặt trái và mặt phải, cũng có rất nhiều thanh niên hoàn toàn ngược lại ,một câu thanh niên Việt Nam không thể đánh đồng hết như vậy được. Bằng cấp là công việc yêu cầu, là mong muốn ; kiếm sống ,kiếm danh là cuộc sống không có gì sai trái cả nhưng bạn quên mất có rất nhiều "mục đích ,lí tưởng, ước mơ ,hoài bão". Ngày nay điều ấy được chứng minh rất rõ ràng.

Trả lời

Nhận định đúng đấy(haha).Đúng thanh niên Việt Nam rất hiếu học, đúng là thanh niên Việt Nam học lấy bằng, nhưng rất đúng khi họ càng ngày càng biết sáng tạo và tìm cách tối ưu cho mình. Rất nhiều người nhận ra giá trị cuộc sống, họ muốn làm và cũng biết mình phải làm gì. Đúng là phải kiếm sống và có thể kiếm danh-không kiếm sống thì lấy gì mà sống.Bạn biết những đội tình nguyện viên sinh viên hăng hái nhất không, bạn biết những người có tiền có danh họ giúp đỡ được rất nhiều người không, bạn muốn giúp đỡ người nghèo , người có hoàn cảnh khó khăn , bạn không có tiền bạn giúp được không. Những người có học, có tri thức thì họ sẽ giúp được về cả tiền bạc và giá trị dù ít hay nhiều, họ cũng luôn nghĩ về công lí, có quá nhiều ví dụ để bạn thấy mà. Đương nhiên cái gì cũng có mặt trái và mặt phải, cũng có rất nhiều thanh niên hoàn toàn ngược lại ,một câu thanh niên Việt Nam không thể đánh đồng hết như vậy được. Bằng cấp là công việc yêu cầu, là mong muốn ; kiếm sống ,kiếm danh là cuộc sống không có gì sai trái cả nhưng bạn quên mất có rất nhiều "mục đích ,lí tưởng, ước mơ ,hoài bão". Ngày nay điều ấy được chứng minh rất rõ ràng.